Liệu Trương Phi có tài hơn Tôn sách ?

Phi làm theo lời cha dặn sao gọi là bất biếu được chứ.
Cha Phi không phải làm nghề thầy bói.
Vốn là cha Phi có chiêm bao thấy Thái Bạch Kim Tinh hiện ra bảo Phi phải đi theo một người họ Lưu, trước của nhà có cây dâu hình cái lọng thì sau mới có tiếng để đời tuy rằng sẽ bị mất đầu =))
Cha Phi đã đi khắp nơi tìm hiểu và biết được nhà Lưu Bị có cây dâu hình lọng.
Bởi vậy trước khi chết mới viết di chúc để lại như vậy. =))
 
Vốn là cha Phi có chiêm bao thấy Thái Bạch Kim Tinh hiện ra bảo Phi phải đi theo một người họ Lưu, trước của nhà có cây dâu hình cái lọng thì sau mới có tiếng để đời tuy rằng sẽ bị mất đầu
Cha Phi đã đi khắp nơi tìm hiểu và biết được nhà Lưu Bị có cây dâu hình lọng.
Bởi vậy trước khi chết mới viết di chúc để lại như vậy.
Công nhận đoạn này cũng có trong TQC, bộ....1 quyển, dịch giả: Tào Mạnh Đức =))
To wiwi: Đệ ko đuối :))
Chẳng qua là vì thấy huynh lúc chỉ trích TS, lúc châm chọc TP nên ngứa mắt thôi, muốn chiến tiếp cứ chiến :))
Còn Hứa Cống là tướng, nếu hắn phản Sách mà Sách vẫn để yên hay chỉ bắt ngồi tù thì chắc gì sau này hắn ko phản nữa??
Còn với Phi chẳng qua là say mèm=>Ra cho tụi bộ hạ 1 cái lịnh vô lý=>Trách mắng=>Đánh=>Doạ giết=>Tụi nó chịu ko dc=> Giết Phi trc chắc ăn
Túm lại, Kê Vương chớ cãi chày nữa =))
 
Chuyện của Sách và Công thía nào không biết nhưng chuyện Phi ra cái lệnh đó đâu phải vô lý.
Thời Phong Kiếm vua bắt phải chết cũng phải chết, huống chi làm một cái việc nhỏ nhoi đó.
Cứ dân mà giã là oK liền. Dân là gốc mà. Chính vì Phi hiểu rõ câu đó nên mới ra cái lệnh đó. :D
 
FH nói:
Còn Hứa Cống là tướng, nếu hắn phản Sách mà Sách vẫn để yên hay chỉ bắt ngồi tù thì chắc gì sau này hắn ko phản nữa??
Còn với Phi chẳng qua là say mèm=>Ra cho tụi bộ hạ 1 cái lịnh vô lý=>Trách mắng=>Đánh=>Doạ giết=>Tụi nó chịu ko dc=> Giết Phi trc chắc ăn
Ậy, Phi say rượu, Sách say danh. Phi ra lệnh vô lý, Sách ép người quá đáng. Phi đánh mắng. Sách giết đi. Phi bị giết, Sách bị phục => thảy đều nhảm nhí như nhau =))
Túm lại, Kê Vương chớ cãi chày nữa
ai cãi chối thế =))
Tào Manh nói:
Chuyện của Sách và Công thía nào không biết nhưng chuyện Phi ra cái lệnh đó đâu phải vô lý.Thời Phong Kiếm vua bắt phải chết cũng phải chết, huống chi làm một cái việc nhỏ nhoi đó.Cứ dân mà giã là oK liền. Dân là gốc mà. Chính vì Phi hiểu rõ câu đó nên mới ra cái lệnh đó.
Phi biết thời PK chúa có thể giết tôi mà không biết tôi cũng có quyền giết chúa thì càng lộ cái ngu =))
Phi làm theo lời cha dặn sao gọi là bất biếu được chứ.
Cha Phi không phải làm nghề thầy bói.
Vốn là cha Phi có chiêm bao thấy Thái Bạch Kim Tinh hiện ra bảo Phi phải đi theo một người họ Lưu, trước của nhà có cây dâu hình cái lọng thì sau mới có tiếng để đời tuy rằng sẽ bị mất đầu
Cha Phi đã đi khắp nơi tìm hiểu và biết được nhà Lưu Bị có cây dâu hình lọng.
Bởi vậy trước khi chết mới viết di chúc để lại như vậy.
Mạnh Tử dạy: "Cha mẹ làm điều sai, con cái hùa theo là điều bất hiếu thứ 2(trong 3 điều bất hiếu)"
Phi thấy cha mê tín dị đoan mà không can ngăn, trước là phạm chính sách xã hội =)), sau là hùa theo cái sai của cha => bất hiếu
 
Đề nghị gọi tui là TaoManhDuc hoặc ManhDuc cũng được, đừng gọi là TaoManh nghe nó ... :D
Phi biết thời PK chúa có thể giết tôi mà không biết tôi cũng có quyền giết chúa thì càng lộ cái ngu =))
Không ai bảo Phi không, ai bảo Phi khôn, Phi vẫn ngu từ bé, cho đến lúc lớn lên vẫn ngu. Phi chỉ biết rằng cái việc đó có thể làm được mà thôi. =>> Mất đầu. =))
Mạnh Tử dạy: "Cha mẹ làm điều sai, con cái hùa theo là điều bất hiếu thứ 2(trong 3 điều bất hiếu)"
Phi thấy cha mê tín dị đoan mà không can ngăn, trước là phạm chính sách xã hội =)), sau là hùa theo cái sai của cha => bất hiếu
Mạnh Tử dạy thía là đúng rồi, có lẽ thía. :D
Như trên đã nói, Phi chính ra rất ngu, ngu từ bé bởi vậy mới không biết Mạnh Tử nói gì, dạy gì =>> Không bất hiếu theo lời Mạnh Tử. =))
 
Ấy. Kê Vương thấy thế là sai rồi. Vốn nhà Phi có nghề thầy bói. Nhưng lúc đó đang có giặc Hoàng Cân nổi lên, nên triều đình thấy thằng nào làm bùa phép là tóm đầu-->Cha của Phi ko dám dạy =))-->Hiếu đễ, hiếu đễ =))
 
Tào Manh nói:
Không ai bảo Phi không, ai bảo Phi khôn, Phi vẫn ngu từ bé, cho đến lúc lớn lên vẫn ngu. Phi chỉ biết rằng cái việc đó có thể làm được mà thôi. =>> Mất đầu.
Ậy, mất đầu cũng không thể cho là ngu. Biết đâu là thông minh quá mới mất đầu, đại loại như Dương Tu ấy =))
Như trên đã nói, Phi chính ra rất ngu, ngu từ bé bởi vậy mới không biết Mạnh Tử nói gì, dạy gì =>> Không bất hiếu theo lời Mạnh Tử.
Không biết mà phạm vào thì là ngu =))
Ngu rồi thì có bất hiếu thì chắc là ngu bất hiếu =))
 
dragon nói:
Ấy. Kê Vương thấy thế là sai rồi. Vốn nhà Phi có nghề thầy bói. Nhưng lúc đó đang có giặc Hoàng Cân nổi lên, nên triều đình thấy thằng nào làm bùa phép là tóm đầu-->Cha của Phi ko dám dạy -->Hiếu đễ, hiếu đễ
Phi thấy tổ nghiệp bị mất mà không biết thương xót, còn vui say khi bán cái hàng heo, ấy là bất hiếu =))
 
Ậy, Phi say rượu, Sách say danh. Phi ra lệnh vô lý, Sách ép người quá đáng. Phi đánh mắng. Sách giết đi. Phi bị giết, Sách bị phục => thảy đều nhảm nhí như nhau
T_________T Chày quá! Trước giờ ko ai thắng dc Kê Vương cũng vì vậy (Vì...Kê Vương chưa chịu (Chấp nhận) thua ai cả =)))
 
wiwi nói:
Phi thấy tổ nghiệp bị mất mà không biết thương xót, còn vui say khi bán cái hàng heo, ấy là bất hiếu =))
Sao lại gọi là bất hiếu? Phi bán quách cái hàng heo đi là để đi giết bọn Khăn Vàng, cái lũ làm mất tổ nghiệp của ông cha Phi =))
 
FH nói:
T_________T Chày quá! Trước giờ ko ai thắng dc Kê Vương cũng vì vậy (Vì...Kê Vương chưa chịu (Chấp nhận) thua ai cả )
lí do trước giờ chưa ai thắng Kê Vương cả là vì ai thua Kê Vương cũng đều nói như chú cả =))
Dragon nói:
Sao lại gọi là bất hiếu? Phi bán quách cái hàng heo đi là để đi giết bọn Khăn Vàng, cái lũ làm mất tổ nghiệp của ông cha Phi
Tổ nghiệp ông cha là làm hàng heo, sao Phi lại bán quách, đó là bất hiếu =))
 
wiwi nói:
Ậy, mất đầu cũng không thể cho là ngu. Biết đâu là thông minh quá mới mất đầu, đại loại như Dương Tu ấy =))

Không biết mà phạm vào thì là ngu =))
Ngu rồi thì có bất hiếu thì chắc là ngu bất hiếu =))
Cha mẹ không dạy được con cái, để con cái ngu không biết Mạnh tử là ai, không biết chữ hiếu tròn méo thế nào.=>> cha mẹ Phi cũng .. :D
 
wiwi nói:
Tổ nghiệp ông cha là làm hàng heo, sao Phi lại bán quách, đó là bất hiếu =))
Thế ai kia vừa nói "thầy bói" là nghề tổ nghiệp của họ Trương ấy nhỉ =))?
 
Tào Manh nói:
Cha mẹ không dạy được con cái, để con cái ngu không biết Mạnh tử là ai, không biết chữ hiếu tròn méo thế nào.=>> cha mẹ Phi cũng ..
Phi không biết khuyên cha mẹ con đường đúng, ấy cũng là bất hiếu =))
Thế ai kia vừa nói "thầy bói" là nghề tổ nghiệp của họ Trương ấy nhỉ
Thế ai vừa nói triều đình là kẻ làm mất tổ nghiệp của Phi, bấy giờ lại đòi Phi đi đánh Hoàng Cân phụ triều đình là hiếu vậy kìa? =))
 
wiwi nói:
Thế ai vừa nói triều đình là kẻ làm mất tổ nghiệp của Phi, bấy giờ lại đòi Phi đi đánh Hoàng Cân phụ triều đình là hiếu vậy kìa? =))
Nếu ko có giặc Hoàng Cân thì chắc chúng ta bây giờ có 1 ông thầy bói họ Trương rồi =))
 
Nếu ko có giặc Hoàng Cân thì chắc chúng ta bây giờ có 1 ông thầy bói họ Trương rồi
Nếu triều đình không cấm thì Phi đã có thể theo Trương Giác để triển khai thêm tổ nghiệp rồi, Phi chạy theo kẻ thù, vừa bất hiếu mà vừa bất trí =))
 
Tổ nghiệp của Phi là thầy bói, còn nghề của Trương Giác là...lang băm-->Vậy thì làm sao nói Phi chạy theo kẻ thù được =))?
 
Thôi, mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng, cứ thi nhau chửi Trương Phi làm như phi còn hơn cả trương Giác, Trương Bào nữa thì kinh quá. :D
 
Thôi, mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng, cứ thi nhau chửi Trương Phi làm như phi còn hơn cả trương Giác, Trương Bào nữa thì kinh quá.
ai bảo Trương Phi ko hơn hơn Trương Giác đâu ? Lại còn Trương Bao` nữa chứ hix hix
2 thằng Trương đó +1/n truong phi
 
Dragon nói:
Tổ nghiệp của Phi là thầy bói, còn nghề của Trương Giác là...lang băm-->Vậy thì làm sao nói Phi chạy theo kẻ thù được ?
Trương Giác cũng có nghề bói nữa, chẳng phải đã "phán" "Đến năm giáp tý, trời xanh sẽ thác, trời vàng lập nên" ấy sao? =))
 
Back
Top