Lò gạch, làng Vũ Đại ngày ấy

Status
Không mở trả lời sau này.
nhà này cũng lâu gớm :-?
 
^
mới 922 mà , gần 1k mới bể lò \m/
 
Sập :>
Mọi người cứ cố gắng kéo bài đi, lò gạch tới 1k bị sập rùi lại phải cố gắng ngồi kéo tiếp từ đầu :))
 
[Cevo]FozK.F.A;15363845 nói:
SG nóng quá anh em ơi ! =((

Tuần trước có công việc chở nhỏ bạn cùng lớp lên Sài Gòn, nắng cực! :))
 
nắng cực là sao ???
bác chơi chữ à =)), ngày trước đọc Trạng Quỳnh cũng hay nói câu này !
 
^
^
1/trời nắng cực ... kỳ luôn :D
2/chở bạn gái đi vi vút như thế k nắng cực cũng hơi lạ ;))
 
mấy con quái đang bàn thời tiết đấy à
theo tin từ sở mật thám tên eros tố cáo cái lò gạch này tồn tại lâu với bác mèo ngao rồi, bác mèo nói sẽ cho anh em spam thả cửa rồi del 1 cái cho anh em rớt bài cho vui
 
mấy con quái đang bàn thời tiết đấy à
theo tin từ sở mật thám tên eros tố cáo cái lò gạch này tồn tại lâu với bác mèo ngao rồi, bác mèo nói sẽ cho anh em spam thả cửa rồi del 1 cái cho anh em rớt bài cho vui

Xì, Mr Ban tớ đây ngán sao. Nếu muốn farm bài tớ vô box anh văn đất rộng người thưa, spam thả cửa. Nhưng nghĩ lại em Eros này thường xuyên làm Việt Gian chỉ điểm. Tội khó tha. Phải THIẾN!!! huề hù... Trym đầu đao đợi lệnh. :))

p/s: Miu miu devil ngoan này, giỏi này. Spam đủ 1k bài hẵng xóa đồng chế nhở. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đằng nào hả bị del :))
Chỉ ghét những tên rảnh ở không lắm mồm ti toe thôi :))
 
^ có gì đâu, cái khoảng trắng ấy là màu của forum tớ lấp vào thôi.
có gì lạ mà hết ông Ban đến bạn hỏi nhỉ ?
=))
 
^ có gì đâu, cái khoảng trắng ấy là màu của forum tớ lấp vào thôi.
có gì lạ mà hết ông Ban đến bạn hỏi nhỉ ?
=))

tại thấy lạ thôi mà .1 là ko để avat ,2 là để .bạn để avatar mà người khác lại hok nhìn thấy gì nên lạ thì hỏi thôi .lúc đầu tưởng mạng lag hok nhìn thấy avatar của cậu hóa ra hok phải :))
 
thế thì mất hết bài của em rồi :((
 
Cái hố câu ở box nào cũng đầy người câu nhỉ ? ;))
 
Huy[Zero];15374456 nói:
Cái hố câu ở box nào cũng đầy người câu nhỉ ? ;))

Khác nhau ở nghệ thuật câu.
Câu cá giải trí, cái hay cái đẹp trong newbie nằm ở số cá câu được, ở tầng cao hơn số lượng không quan trọng mà phải câu những con cá lạ như cá mách lẻo, cá mod, cá admin, và đỉnh cao cuối cùng của thú câu chính là sự tự sướng

Tự sướng ở đây không phải là hóa rồ lên chửi người này kẻ nọ nhặng xị lên, hay có những hành động như một học viên trường Tương Lai. Tự sướng phải nghệ thuật và ta thường gặp được 4 trường phái chính: bi, hài, ái, nộ.

Bi: Phải ai oán thiết tha, phải trù cha khóc mẹ thằng hàng xóm để lấy được những giọt lệ đồng cảm từ những em gái mít ướt, càng nhiều nước mắt cảm động càng chứng tỏ tài năng tự sướng của tác giả. Trong văn giới Việt Nam ta được biết đến những bậc thầy tự sướng theo thể bi như: Huy Cận, Nguyễn Du.

Hài: Ngoài những thằng bồi bút như Tố Hữu, Nguyễn Khoa Điềm thì bản thân bọn ấy đã là trò hề rồi thì viết hài phải có được cái nhìn về cuộc đời thật là biến thái, vài người nổi tiếng: Nguyễn Công Hoan, Mr Ban.

Ái: Yêu yêu yêu, chủ đề muôn thưở, cứ việc tả lại những lúc hứng tình, động dục của mình Xuân Diệu, Hồ Xuân Hương là được.

Nộ: Xui người ta đánh nhau, cái này chỉ có những ông làm chính trị mới viết: Trần Hưng Đạo vương, Nguyễn Sinh Cung, Ngô Đình Nhu. Thể loại này ta miễn bình luận vì tính chất 2 mặt phức tạp của nó.

Trích: Tự sướng toàn tập- Mr Ban.
 
Hello moto!
chào ngày mới các tình iu
 
Mấy hôm mát zời , hôm nay lại nắng roài , lại mệt ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top