Lỡ làm một việc đồi bại với bạn thân

Status
Không mở trả lời sau này.
Thứ nhất là uống hơi yếu :))
Thứ 2 đã như thế rồi mà ko tiến luôn :-<
Ước gì .
 
Mấy đứa hiền lanh,tâm hồn trong sáng như chủ thớt thì còn gặp dài dài,còn lũ tâm đia đen tối suốt đời chỉ đựoc nghe kể lại rồi ứoc thôi =))
p/s:xin lỗi là thựong sách,sau này muốn gì thì hãy từ tinh yêu đến tình......
 
mịe , đọc cái tít cứ tưởng truyện khiu dâm ....
 
Thứ nhất là uống hơi yếu

Em cũng mới đú tập uống rượu thôi. :(

Haizzzzzzzzzz. Nhắn tin thì đã nhắn rồi. Nhưng đã qua 2 tiếng nhìn vào dt thì vẫn chưa có tin nhắn mới. Đây có phải là dấu chấm hết ? :(.

Cho em hỏi thêm các bác: mai có nên đi học ko?
 
^ Cứ đi học bình thường, trước sau gì chẳng phải đối mặt. Cứ chờ hồi âm của người ta đi, đến tối mà ko thấy nt lại thì gọi luôn, lên hẹn gặp mặt chứ đừng nói qua đt nhé.
Bạn gái đó đảm bảo có tình cảm với bạn rồi, "trai hơn 2, gái hơn 1" vừa đẹp, bạn lại có tình cảm với người ta nữa -> tiến thôi \m/
 
Thế sao ko hồi âm tl kìa ? :-?
Có lẽ người ta muốn bạn có thành ý 1 chút đấy...
Lên tận nhà.......xin lỗi chứ sao ;))
 
Nếu là ai thì cũng nhìn em tròn mắt ngạc nhiên thôi em ạ, em đồi bại quá. Nhưng anh hiểu tâm tình của em, vì anh cũng nghe nói về một số người thế giới thứ 3 khá ư là đồi bại.
 
^ không hiểu ý bạn nói là gì nữa :-|
Người trong sáng và nghiêm túc trong chuyện đó như chủ topic là hiếm chứ ko phải là ko có bạn à, mà bạn lại chụp mũ cho người ta là TG thứ 3 X_X
 
bó tay bác, xin lỗi sao không gặp trực tiếp, mà dùng sms????????????
 
Thứ 1, phải làm rõ "xin lỗi" là xin lỗi cái gì, xin lỗi đã đi quá đà, hay xin lỗi đã "hun" nhầm người (nghĩa là ko có tình cảm gì hết, chỉ ... mất tự chủ thôi). Xin lỗi vì quá đà thì khỏi xin lỗi, cứ tìm quà mà làm lành là đc :D. Còn xin lỗi vì nhầm người thì phải nói, nói thật và nói thẳng.
Thứ 2, bác muốn gì? làm "bạn thân" để 1 bước lùi là 3 bước tiến, hay giống như bác nào nói, bác "gay" nên không thương người ta ???
Làm rõ 2 cái đó xong thì bàn típ.
 
gọi điện thẳng ra mà xl chứ.ông nhắn sms thì ai nhắn lại bây giờ.tối nay gặp luôn đi.giọng tha thiết vào.phải gặp rồi nói như cái ông gì ở trang 5 ấy.nói nước đôi.ngồi nhà đoán thì biết sao được
 
gọi điện thẳng ra mà xl chứ.ông nhắn sms thì ai nhắn lại bây giờ.

Thôi mai gặp tùy thái độ mà tính tiếp vậy. hừm.

bác muốn gì? làm "bạn thân" để 1 bước lùi là 3 bước tiến

Thì vẫn muốn là bạn thôi chứ tiến lùi gì :(

Mà mai em cũng biết gặp riêng her kiểu gì, bọn em có chút thời gian giải lao nhưng she thường ngồi chat vs tụi bạn chứ ko ra ngoài mấy. Em có thể đợi her ở chỗ gửi xe nhưng có lẽ hơi đông người,liệu có vấn đề gì ko?
 
Nháy máy bảo ra nói chuyện ...
 
zzzz, chẳng cần biết cô ta có bật đen xanh đèn đỏ gì hay không, nhưng hành động của cậu như thế là hơi "khiếm nhã" với đàn bà con gái.
Hãy làm như 1 thằng con trai, gặp tận mặt rồi xin lỗi thôi.

Chuyện sau đó nhỏ trả lời ra sao, hay quan hệ của 2 người sẽ ra sau thì từ từ tính sau. zzzz
 
phải hẹn riêng ra nói chuyện chứ.ai lại nói ở lớp?như nói chung ko chạy đi đâu được đâu:)).chấp nhận làm ny đi.chả phải tán gì mà lại có ny.thích nhất còn gì.tôi mong như ông mà ko được.\:D/
 
xin lỗi cho mình nói thẳng
Cái đầu chủ topic nghĩ cái vẹo gì mà lại nt xl trong tình huống thế này ?
Cái cần phải quan trọng thì ko quan trọng
cái ko cần thiết thì xoắn tít thò lò lên ???
 
Nếu cậu có tình ý chút chút....
Nếu theo như anh em suy đoán là đúng....
Đèn xanh rồi.....
Làm chap 2 đi cho nó có thêm đề tài bàn tán:))
 
-Vãi đạn cậu này :)) tâm sự ng` ta mà mang đi bêu lên FB, đếk biết nghĩ j` @_@
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    38.8 KB · Đọc: 192
link phim đâu :"> ( em đùa tý :"> )
 
Không nhắn lại hử,bình thường thì cũng không giận lắm đâu vì là do hơi men nên người ta sẽ nhắn lại đại khái là không sao đâu,mình biết chỉ là do rượu thôi đừng để ý ....
Không nhắn lại tức là ép bạn đến gặp mặt xin lỗi (nhưng không phải là muốn nhận lời xin lỗi :"> ) .Hẹn mà gặp đi ,chú ý là đã mất đi 1 người bạn còn đc cái gì thì là tùy chú thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top