.Emi
Mr & Ms Pac-Man
- 25/9/09
- 212
- 32
- Banned
- #1
CN này vừa mới đi chơi vs nhỏ bạn về ,lúc ngồi uống trà sữa thì rất vui vẻ hồn nhiên như cô tiên ,nhưng lúc mà cả bọn tụ lên nơ zone chơi thì đứa nào đứa nấy lo... ngắm quần áo nên bỏ quên em nó, thế là nhỏ dỗi... cả đám bu lại năn nĩ cũng gật gật rồi tiếp tục hờn ,đến nỗi thằng bạn em nói " con ghệ mày làm tao mất hứng quá ,lần sau cho nó ở nhà đi " mình nghe mà buồn ko tả được ,con nhỏ em gái của nó cũng lắc đầu. Mình đế ý từ cái tháng 12 trở đi là mỗi lần nó vui thì mọi người đều vui ,còn nó buồn thì mọi người đều buồn theo đặt biệt nhất là mình... tối nay mình định nhắn 2 cái tin với 2 nội dung khác nhau mọi người vào tham khảo nên nhắn tin nào trước thế ,vì mình mệt mỏi lắm rồi ,noel này định rũ nó đi chơi mà nghe thằng bạn nói câu đó xong chẳng còn hứng thú gì nữa
TN1 : có lẽ tui với Dung nên im lặng một thời gian thì tốt hơn, trong thời gian này mình đừng gặp nhau nữa ,xin lỗi vì tất cả ,rất vui khi được quen biết Dung
TN2 : tui cảm thấy Dung khác trước nhiều lắm ,thật sự mà nói Dung rất khó gần, có lẽ bọn mình chưa hiểu nhau ,mình nên chia tay một thời gian sẽ tốt hơn ,chỉ làm bạn thôi nhé
TN1 : có lẽ tui với Dung nên im lặng một thời gian thì tốt hơn, trong thời gian này mình đừng gặp nhau nữa ,xin lỗi vì tất cả ,rất vui khi được quen biết Dung
TN2 : tui cảm thấy Dung khác trước nhiều lắm ,thật sự mà nói Dung rất khó gần, có lẽ bọn mình chưa hiểu nhau ,mình nên chia tay một thời gian sẽ tốt hơn ,chỉ làm bạn thôi nhé
.




....... Đồ con nít
...........