- 15/11/08
- 5,064
- 13,556
Tình hình là con bạn thân của mình dạo này sống trong sợ hãi. Số là dượng nó ( chồng của dì nó ) qua nhà nó ở chung, vì dì nó đi qua US và ổng thì đang chờ cậu bảo lãnh qua luôn. Trong thời gian này con bạn thân của tớ bị ám ảnh thật sự, kể từ lúc ko ai đón nó về, ông dượng nó lên trường chở nó thì chở nó vào "1 quán cafe tối tối" rồi "tâm sự" với nó.... nó sợ quá vùng chạy ra ngoài... gọi điện thoại bạn bè lung tung cầu cứu... thế là mình cũng hoảng lắm nhưng đang ở xa, ko giúp đc mà lúc đó nó đã về nhà sau khi ông dượng nó biết ko làm đc gì nên đưa nó về. Sau hôm đó nó lo sợ, nó nghĩ những chuyện bình thường là do dượng cháu với nhau, có va chạm cũng ko có gì, ngờ đâu... Bảo nó nói với mẹ, nó chỉ nói những chuyện ở nhà nên mẹ nó cũng im lặng không nói gì.
Đến hôm kia, mọi việc mới lên đến cao trào khi nó phát hiện ra là ổng nhìn trộm nó tắm khi vô tình nó nhìn lên trên nhà tắm ( tớ nghe nó nói đoạn này cứ muốn cầm dao đâm cho thằng chó đó vài nhát X( ). Nó hoảng sợ cực độ, lâu nay nó cứ thấy ổng quanh quẩn bên ngoài khi nó tắm, càng nghĩ tới nó càng sợ, càng đau lòng, càng xấu hổ, nó chỉ biết khóc, mình chỉ biết an ủi... Mình khuyên nó tối về nói với mẹ, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nó nói nó sẽ nói, nhưng nếu có xảy ra 1 lần nữa, nó sẽ giết ổng.... con gái thì mấy chuyện này nhạy cảm nên nó nói thế cũng phải. Tối nói cho nhà thì bố mẹ nó rất giận, nhưng ko có bằng chứng nên ko nói gì, chỉ nói là nếu có 1 lần nào nữa thì sẽ tống ổng đi mà không nghĩ tình cảm họ hàng gì cả.
Vấn đề là như thế, xin ý kiến các bác 1 số điều thế này :
1/. Nếu là con gái thì phải hiểu nó đau thế nào khi bị như thế, và nhất là bị nhìn thấy thân thể 1 cách nhục nhã như thế, mình sợ nếu lỡ có gì, con bạn mình cầm dao kéo gì đó cho lão 1 nhát lại rắc rối, mình muốn tìm 1 hướng giải quyết để khuyên con bạn làm sao cho tốt. Biết là "1 lần nữa sẽ đuổi đi", nhưng liệu "1 lần nữa" chỉ dừng lại bởi những chuyện như vậy không?
2/. Loại người như thế có thật sao? Có thật không có liêm sỉ đến thế không? Ở chung 1 mái nhà, 1 lần ko đc thì phải hiểu ý người ta không muốn, thế mà vẫn làm thế, mình thật sự không tin có loại người ác đến thế, chả đạp lên danh dự của người khác để thỏa mãn cho bản thân... Xử lý thì phải cỡ nào mới gọi là vừa ??
3/. Mình thật sự rất quý con bạn thân của mình, mình muốn tìm lão cho 1 trận, các bác thấy sao? Còn nữa, nếu lỡ lão đc bảo lãnh đi rồi, nhiều khi trước khi đi lão lại làm liều vì nghĩ "mai đi rồi, giờ làm liều" thì có khả năng không? Mình hơi lo xa đấy.
Đến hôm kia, mọi việc mới lên đến cao trào khi nó phát hiện ra là ổng nhìn trộm nó tắm khi vô tình nó nhìn lên trên nhà tắm ( tớ nghe nó nói đoạn này cứ muốn cầm dao đâm cho thằng chó đó vài nhát X( ). Nó hoảng sợ cực độ, lâu nay nó cứ thấy ổng quanh quẩn bên ngoài khi nó tắm, càng nghĩ tới nó càng sợ, càng đau lòng, càng xấu hổ, nó chỉ biết khóc, mình chỉ biết an ủi... Mình khuyên nó tối về nói với mẹ, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nó nói nó sẽ nói, nhưng nếu có xảy ra 1 lần nữa, nó sẽ giết ổng.... con gái thì mấy chuyện này nhạy cảm nên nó nói thế cũng phải. Tối nói cho nhà thì bố mẹ nó rất giận, nhưng ko có bằng chứng nên ko nói gì, chỉ nói là nếu có 1 lần nào nữa thì sẽ tống ổng đi mà không nghĩ tình cảm họ hàng gì cả.
Vấn đề là như thế, xin ý kiến các bác 1 số điều thế này :
1/. Nếu là con gái thì phải hiểu nó đau thế nào khi bị như thế, và nhất là bị nhìn thấy thân thể 1 cách nhục nhã như thế, mình sợ nếu lỡ có gì, con bạn mình cầm dao kéo gì đó cho lão 1 nhát lại rắc rối, mình muốn tìm 1 hướng giải quyết để khuyên con bạn làm sao cho tốt. Biết là "1 lần nữa sẽ đuổi đi", nhưng liệu "1 lần nữa" chỉ dừng lại bởi những chuyện như vậy không?
2/. Loại người như thế có thật sao? Có thật không có liêm sỉ đến thế không? Ở chung 1 mái nhà, 1 lần ko đc thì phải hiểu ý người ta không muốn, thế mà vẫn làm thế, mình thật sự không tin có loại người ác đến thế, chả đạp lên danh dự của người khác để thỏa mãn cho bản thân... Xử lý thì phải cỡ nào mới gọi là vừa ??
3/. Mình thật sự rất quý con bạn thân của mình, mình muốn tìm lão cho 1 trận, các bác thấy sao? Còn nữa, nếu lỡ lão đc bảo lãnh đi rồi, nhiều khi trước khi đi lão lại làm liều vì nghĩ "mai đi rồi, giờ làm liều" thì có khả năng không? Mình hơi lo xa đấy.
.
....
Phải người yêu mình thì ăn đủ luôn 

) << hiệu quả lắm nha
)...ít tiếp xúc với thằng cha kia thôi..ko đi đâu theo hắn , ko làm theo hắn bảo và ko ăn uống bất kỳ thứ gì hắn đưa cả...hoặc nhờ người nhân can thiệp
