Luca - The world of Events


Ryuku:
Nghĩ: Darn..... Không ổn chút nào... Nói là "Bất khả xâm phạm" mà vậy đấy... Mấy người bảo vệ làm ăn kiểu gì vậy!?


Ryuku nói với Viper:
_ Heh... Vậy rốt cuộc là bà chị cũng chỉ biết lấy thịt đè người thôi chứ đâu có gì hay ho.....
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- Bọn chúng có mặt gần đủ.... chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xem phim xi-nê hay sao đây? Từng người một các ngươi đánh được chứ, các slaughter?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Có xài Code Br**ker mới thắng nổi. Vậy nên cứ ngồi coi phim hay hơn.
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf.jpg

Suwako:
- Mong là ai đó trong nhóm đang giữ code để chúng ta không phải K.O.... mà khỏi lo, có vài đồ revive mà.
 
1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero nói khẽ vào tai Ryuugu :
- By the Order of Evil Heroines ... hiểu không ? Đánh đi ... Word cũng chỉ cần nói thế trước mỗi lần đánh đòn cực mạnh của cô ta thôi ...

1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero quay lại về phía đối thủ ...
- Giờ ta sẵn sàng rồi đây ...
 
Miyo-1.jpg

Miyo:
- Lấy mạnh đánh yếu luôn là việc ưa thích của kẻ ác, đúng không nhỉ, ta chả có cái lý do nào mà không theo truyền thống đó

Fate.jpg

Fate:
- Thế ai muốn chết trước đây!

Asa.jpg

Asa:
-Vẫn ốm đều, tuy nhiên hom nay ta phải thanh lý các người rồi

WhiteHat.jpg

Rena:
- Bọn chúng nói đúng, chúng ta đã thua rồi, khong phải đấu nữa...Tất cả hãy chạy đi, cứ để kệ tôi
 
1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero giơ cao thanh kiếm lên ...
- Các người không muốn thay đổi thế giới bằng nước bọt chứ gì ? Vậy chúng ta sẽ thay đổi nó bằng "máu" và "sắt" !
 

Ryuku:
_ Rena... Mọi người!! Cùng với Rena chạy trước đi!! Để mình tôi ở lại chịu chết là được rồi!!


Ryuku:
_..... Dù gì thì tôi đáng lẽ phải chết lâu rồi...
 
Fate.jpg

Fate:
- Muốn chết thì cho ngươi chết luôn, Bardiche!!!

Bardiche.jpg

Bardiche:
- Ok, Master!

Cô ta bay lên và bổ thẳng vào Zero
 
1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero rút Bond of Flame ra ... con mắt đỏ đã sáng rực ...
- Nghĩ là ta sợ sao ? Tesstarossa ?
Nghĩ : Đòn đánh bằng hái có nhược điểm là tầm quét rộng vì thế tốc độ ra đòn chậm hơn ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi đây...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- Bọn tôi còn phải ở lại coi phim.. nên mọi người đừng chết sớm nhé. Nếu có gì nguy thì tôi sẽ sửa đổi kịch bản của tên Viper đạo diễn ngay.

(quay sang Decade) - Right ?
 
Bất ngờ, có một tia sáng cực mạnh từ cửa sổ phái sau bắn vào Fate, làm cô ta bay ra khỏi khu nhà, và gây ra 1 tiếng nổ inh tai

Fate giữ lại thăng bằng
Fate.jpg

Fate:
- Cái kiểu tấn công này...
EN-1.jpg

Nanoha:
- Vẫn không có nhiều thay đổi nhỉ, Fate
 

Ryuku:
_ Oh hey!! Rena!! Phải Nanoha không đấy!? Cô ta tới để cứu cô với bọn tôi kìa!!
 
1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero :
Nghĩ : White Devil đánh với Black Angel, chắc không cần phải lo cho con bé nhà Takamachi nữa. Nó đã từng thắng 1 lần rồi ...

1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero quay sang nhìn các đối thủ còn lại ...
 
Asa.jpg

Asa:
- Để ta đi!!!

Cô ta đánh 1 phát làm sàn nứt toác, sập mất 1 nửa tầng, trông cô ta yếu đuổi mà lại có ma thuật kinh hoàng...

các Keyblade Master bị rơi xuống 1 tầng
 

Ryuku đứng dậy, lấy tay xoa xoa mông:
_ Ây yai ya.... Bể bàn tọa mất... Trông cô ta ốm yếu như vậy mà mạnh gớm nhỉ!? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được...
 
1549758055_9ca11006c7.jpg

Zero :
Nghĩ : Chắc Decade hay Suwako chặn được cô ta 5-10 phút đấy, mặc kệ ...
 
ce8bb6c7ffe1821b9dca542b03aefc89.jpg

Suwako:
- Hoh... vậy là còn mình chúng ta ở trên này chặn bọn slaughter, vì các nhân vật chính bị rơi xuống tầng dưới cả.... thật là tránh cũng như không.....lần này phải tham gia vào bộ phim action này...
 
Đọt nhiên, không hề báo trước

Một cái gì đấy xé gió bay đến chỗ Asa, làm cô ta phải tránh đòn rồi phản công
Asa.jpg

Asa:
- Phi dao? Kaede Fuyou! Evil Heroines No.6! ta tưởng ngươi đã ngỏm rồi! Nấp kỹ và xuất hiện đúng lúc đấy!

No6.jpg

Kaede:
- Asa Shigure! Slaughter Commander No.6! Ta tưởng ngươi ho lao chết lâu rồi chứ! Biến đi trước khi ta điên lên!
 
Back
Top