Zero thấy vết thương trên vai mình rách ra , tuy nhiên trong đầu hắn chưa bao giờ hối tiếc về việc lúc nãy hắn làm ...
- Khỏi cần dùng nước bọt, các người thích dùng sắt và máu hơn cơ mà ...
Zero :
Nghĩ : Khốn kiếp thật, cho dù có đánh được cả 2 con này thì cũng có thể gặp cả chục lần nữa ... Con bé này phải là chúa tể địa ngục . Không thể, cho dù là cái gì đi chăng nữa, đừng hòng cản đường ta ...
- Ta không tin có sự tuyệt đối đâu ...
Zero không còn nhín mắt trừng trừng như trước, con mắt phải của Zero hoa dịu dần xuống ...
Nghĩ : "Senketsu no Ketsumatsu" ? By the Order of E.H ? Không ... thể ... nào ... Chẳng lẽ đó là ... Word ?
Decade vỗ vai Zero nói
- Bận sau thì nhớ RFP chứ đừng Destroy by Battle nhé.
- Bây giờ đứng đây chở vệ binh triều đình lên cho cả bọn xộ khám hay chạy để mặc slaughter đây.