Ta đặt ngược lại vấn đề :
tìm hiểu rõ hơn về sự việc Lưu Bị lấy dân làm lá chắn sống!!!
Như ai cũng biết (nhưng cố tình bỏ qua), Bị lúc đầu không phải chạy đến Giang Lăng với thằng cháu côi bị cả gia đình xua đuổi Lưu Kỳ, mà chạy qua nương nhờ thằng cháu họ tên Tôn. Vậy nên có thể lúc này, Bị chưa có ý định kéo dân đi làm lá chắn sống. Và việc Bị kéo dân đi lúc này, thì có thể chi là hư trương thanh thế nhân nghĩa của mình.
Bất hạnh thay. Thằng cháu họ không còn họ Lưu mà đổi thành họ Sái rồi. Nó đã lạy Tháo làm chủ rồi. Nên Bị không thể nương nhờ ở Kinh Châu mà phải dạt mình đến Giang Lăng. Nhưng có một câu hỏi, tại sao lúc này Bị lại kéo dân đi theo? Nên nhớ quân Kinh Châu có đánh thì đánh Bị, chứ không đánh dân. Mà nếu như có ngờ là mai phục của Bị không cho vào thành, thì lưu dân tán đi khắp nơi e cũng đỡ chết hơn là dồn 1 cục nếu như Tháo đuổi theo. Lưu Bị lúc này thiếu suy nghĩ đã là 1 nhẽ, chẳng lẽ con rồng ngồi cạnh đó thiếu suy nghĩ nữa sao? Dẫu dân có muốn theo thì quất ngựa truy phong, dân có muốn theo cũng chẳng được. Vậy thì tại sao? Có thể có 2 nguyên do bắt nguồn từ cái tính của Bị, đó là cả sợ. Mà sợ là do Bị đã sống gần Tháo 1 thời gian khá dài, nên khá hiểu Tháo.
_Lý do thứ nhất là Tháo chiếm cả Trung Nguyên hùng mạnh, lại giao tiếp tốt với rợ Bắc, nên được khuyến mãi nhiều ngựa xịn. Cho nên nếu Bị chạy gấp thì dễ lạc quân mà quân Tháo lại chạy nhanh gấp đuổi theo, Bị khó bề thoát kịp. Còn nếu Bị từ từ thì Tháo cũng từ từ (bằng chứng là Tháo còn ngồi Kinh Châu để xử lý luôn cả Sái phu nhân và Lưu Tôn nữa). Đến khi Tháo đuổi theo thì đã có dân làm bia đỡ đấy. Cái này thì anh em biết rồi.
_Lý do thứ 2, cũng liên quan đến ngựa. Nhưng cũng liên quan đến tính cách Tào Tháo lúc bấy giờ : thâm độc chu đáo, đảm bảo tin cậy

!!! Đùa chứ cũng không hẳn là thế, nhưng có vấn đề là, già đời rồi Tháo chắc rành ba cái vụ gián điệp hay mai phục rồi. Chẳng phải hồi Tháo đi đánh trận liên miên thỉnh thoảng lại có vài anh tướng phản cắt đầu chủ nộp Tháo sao? Vậy nên có lẽ Bị sợ cái này. Chạy nhanh có khi lạc mất quân, rồi tự nhiên có 1 anh tướng nào đó quen quen nhảy ra, anh anh em em vài điều rồi đổi hộ khẩu của Lưu tai to xuống âm phủ luôn. Hay tự nhiên đang chạy ngựa thì thấy tự nhiên đâu đất gỗ đá hỏa tiễn bay ra. Như thế là lãnh giúp Bàng Thống cái chết oan ở gò Lạc Phụng vậy
