Màn chơi để lại ấn tượng cho bạn nhất !!!!!

Cấu hình mà thế thì mình mua con X360 về còn kinh tế hơn =((.Mà các bạn có thấy là trong các màn chơi COD thiết kế khá rộng ko,đi lại khá tự do,ko gò bó mà game vẫn nhẹ :'>
 
Activision có làm game COD thế nào thì chắc chắn cũng ko bao giờ đua theo cấu hình khủng như tụi Crytek,đó cũng là 1 trong những điểm khiến các gamer rất thik ở Activision.Nhà sản xuất luôn ưu ái với những người có cấu hình máy ko cao,nhưng đồng thời cũng gia công thêm nhiều hiệu ứng thời thượng cho dòng máy vip hơn .......
Cái này ko nói là Activision làm đc mà phải ca ngợi Infinity Ward cơ, chú Activision chỉ có việc ngồi hối và ra chiến lược PR thôi.
Cái cấu hình ở trên cũng chưa mạnh mẽ gì, tự build cái PC chơi max lúc đó mới thấy đã :))
 
Cái này ko nói là Activision làm đc mà phải ca ngợi Infinity Ward cơ, chú Activision chỉ có việc ngồi hối và ra chiến lược PR thôi.
Ko chúng ta có thể khen Activision vì nó biết sử dụng người tài,nếu hồi xưa nó ko thu nạp IW thì giờ mình cũng chẳng có COD để chơi :'>
 
Cám ơn cả EA nữa :'>. Nhờ có EA đuổi IW thì mới có ngày IW về Activision chứ :'>.
 
Ko chúng ta có thể khen Activision vì nó biết sử dụng người tài,nếu hồi xưa nó ko thu nạp IW thì giờ mình cũng chẳng có COD để chơi :'>
Có ai nói ko khen Activision ko :-/.
Tui chỉ nói bạn Jang nói ko đúng lắm vì toàn bộ quá trình làm COD do IW thầu hết, Activision chỉ có việc tung chiêu PR và thực hiện khâu phát hành thôi. Còn thâu nạp vào ngày xưa thì Activision đã me 25 thằng 2015 của EA lúc 2015 và EA lục đục rồi, ko cao tay thì cạp đất mà ăn.
 
Màn chơi gì mà toàn Activision với cả IW thế ?? :))
Đính chính lại : thích thêm 1 màn nữa : Escape from Tourjane ở CoD2 :))
 
Đọc hết 5 pages của topic, mạo muội góp ý kiến.
CoD1: Stalingrad
CoD UO:bắn máy bay :D
CoD2:chưa chơi !!! =((
CoD4:thích nhìu màn quá, nhưng mờ cảm xúc nhìu nhất thì vẫn là "The Escape", cái lúc thấy Gaz với Giggs bị bắn vào đầu quả thực có cái gì đó khó tả lắm, cảm thấy như mình mất 1 ng anh em thực sự - Brothers in Arms, cũng phải nói là như vậy. Còn nhìn lúc Price đc mấy tay lính cấp cứu trong khi mình đc kéo lên trực thăng thì cảm giác "bất lực" nhìn chief die mà ko giúp gì đc (ko có nghĩ bậy bạ cái từ trong ngoặc kép nha mấy pa :devil:). Chơi xong thì cảm thấy single sao mà ngắn quá, tiếc nuối. Ý kiến giống vài ng đã post ở đây...
Còn thích thêm cái màn "One shot one Kill" với lại bom hạt nhân nổ nữa. "One shot one Kill" thì tim cứ đập thình thịch, cảm giác nó cực kỳ gay cấn, vửa phải chạy trối chết vừa phài cõng đồng đội trên lưng, đã vậy khúc cuối còn "một mình chống mafia" nữa chứ :cool::cool: , 2 ng chống lại cả tiểu đoàn. Nhưng ức nhất vẫn là RPG bắn helicopter mà ko rớt, làm chết vì ko đổi súng kịp X( X( . Còn map bom hạt nhân thì khỏi nói, màn hình nghiêng ngả, trời đất quay cuồng cứ như là mình sắp chết thật vậy :D
 
Đính chính lại : thích thêm 1 màn nữa : Escape from Tourjane ở CoD2
Màn này có phải là cái màn quân Anh ở Bắc Phi mới đầu mình ngồi trên cái xe để bắn ko :'>
 
Màn này có phải là cái màn quân Anh ở Bắc Phi mới đầu mình ngồi trên cái xe để bắn ko :'>

Ờ...bàn này mình làm nhiệm vụ ở Tuynidi xong rồi chạy lên xe Jeep (hình như thế) chạy trốn :)) Màn này ấn tuợng vì 4 ngày mới qua dc :)) Gặp cái xe Tank nó bắn nổ mũi =))
 
Ờ...bàn này mình làm nhiệm vụ ở Tuynidi xong rồi chạy lên xe Jeep (hình như thế) chạy trốn Màn này ấn tuợng vì 4 ngày mới qua dc Gặp cái xe Tank nó bắn nổ mũi
Màn này chơi vài lần đầu ko biết chứ lần sau kinh nghiệm đón đầu nó mà bắn hết,chẳng khó mấy.Màn đấu tăng trên sa mạc cũng đã lắm,màn này với Point Du Hoc,Hill 400 được đánh giá là 3 màn xuất sắc nhất COD2 :'>
 
Cái màn đó na ná vời màn cuối của COD 4 nhưng dù gì COD 2 vẫn hay hơn ...
 
em cũng án tuợng cái bàn D-Day ở Call of Duty 2 lắm . Nhớ lúc đấy mình được đồng đội cõng , bên cạnh cũng có một đứa cõng đồng đội bị bomb trúng ... Trước đến nay COD là trò để lại cho em nhiều cảm xúc nhất , khi nhìn đồng đội hy sinh cho đến sự khốc liệt của chiến trường ...
 
+ CPU: Core 2 Duo Extreme Processor X7900 (2.8GHzx2/800Mhz FSB, 4KB Cache)
+ Chipset Intel 965PM bus 800
+ OS: Windows Vista Ultimate Edition - English / MS Dos
+ LCD : 17 inch UltraSharp TrueLife Wide-screen WUXGA (320x240) cực đẹp
+ Ram : 4GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz
+ HDD : 400GB SCSI Hard Drive (2x200gb ;70RPM; 16kb cache L2)
+ Optical drive : 8 inch floppy disk
+ Remote control with INF
+ Bluetooth - Radio transmitter accepted
+ VGA : VESA BIOS Extensions (VBE Core) 2.0 [Unreleased] with Linear Framebuffer Access; next-gen resolution: 320*200, with Industry standard 16 and 256 color graphics modes!
+ Physics Game Accelerator card : AGEIA PhysX™ 100M Processor (Chip đồ họa AGEIA PhysX chuyên xử lý vật lý)
+ Wireless card : Intel PRO/Wireless 4965 A/G/N (54bps)
+ 2 Battery : 9 cell Primary Battery and 9-cell additional Lithium Ion Battery
+ AdLib Music Synthesizer Card (IBM + Creative), with crystal-clear beeping sounds from your PC!
minimum hay maximum đấy.Minimum thì bỏ COD luôn quá.
 
Trước đến nay COD là trò để lại cho em nhiều cảm xúc nhất , khi nhìn đồng đội hy sinh cho đến sự khốc liệt của chiến trường ...
Hy sinh trong những đoạn film mới thấy tiếc chứ còn khi chơi toàn dùng đồng đội làm bia đỡ đạn =))
 
Cái cấu hình của unbelievable là của CoD nào mà HDD đòi tận 400gb thế kia 8-}?
 
Cái cấu hình của unbelievable là của CoD nào mà HDD đòi tận 400gb thế kia 8-}?

Cứ đọc cho kĩ đi, đừng cưỡi ngựa xem hoa như thế =)). Đọc kĩ mới thấy đúng là unbelievable!
 
Cứ đọc cho kĩ đi, đừng cưỡi ngựa xem hoa như thế . Đọc kĩ mới thấy đúng là unbelievable!
sao lại nói em thế =((.Em chỉ trích dẫn của người khác thôi mà.
COD 5.Em hi vọng đấy là maximum.
Minimum thì bỏ luôn COD,quay về chơi Half-life 2
 
Đấy là tớ post cái cấu hình chiến ngon CoD5 cả MP và SP chứ ko phải Minium Requirement j sất =))
 
Đấy là tớ post cái cấu hình chiến ngon CoD5 cả MP và SP chứ ko phải Minium Requirement j sất
lần sau co post cấu hình thì thương anh em chú thích thêm là minimum hay là maximum nhé.Cứ post cái kiểu cậu,đau tim lắm.
 
Thì cũng phải biết suy luận chứ ..^^ game gì mà đòi 400gb Free disk Space =))
 
Back
Top