Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Giải đấu hấp dẫn hay không thực ra phụ thuộc vào việc có những cầu thủ/ đội bóng tham gia
Ví dụ một trong những lí do mà cúp FA với Carling (CC) bị xem là cúp nhỏ, là vì hồi trước nhớ có lần vô CK, MU với thằng nào đó. MU nó mang đội hình 2 ra đá chơi chơi mà vô địch. Một đội bóng mang đội 2 vào chơi mà cũng vô địch thì là cúp nhỏ đúng rồi. Nhưng đến thời nay tự nhiên FA với CC đều trở nên có giá. Bởi vì Asernal, Liverpool, Tottenham, MC đều muốn có cúp để chấm dứt cơn khát danh hiệu (mỗi MC thành công năm ngoái), còn Chelsea thì cần để lấy lại niềm tin cho AVB (như dấu ấn của Hiddink là lấy được FA cúp mà). Trong khi đó MU thì mất dần chiều sâu, đội 2 vừa rồi còn đấu thua đội hạng 2 (tệ hơn bị ghi 2 bàn, trong khi Crystal Palace suốt 5 trận trước đó không ghi được bàn nào). Vì vậy cúp CC ngày nay với FA đột ngột có giá trị,vì vào đến tứ kết vẫn còn có MU, Chelsea, MC, Liverpool, Asernal
Cúp C2 cũng vậy, mặc dù mang tiếng nhiều đội mạnh. Nhưng trừ khi cũng có một cơn khát danh hiệu, (ví dụ MU đến hết tháng 1 trượt dốc không phanh bị MC bỏ xa đi) thì MU mới cố chú tâm ăn 1 cái cúp để tránh mùa giải trắng tay. Porto với Ajax thì cũng trừ khi hai đội bóng này sớm ngồi vững hạng đầu, rảnh tay đi kiếm cúp Châu Âu. MC thì đỡ là đội hình quá sâu rồi, vô địch không phải không thể. Tưởng tượng năm nay vô bán kết, Porto, Ajax, MC,MU thì cúp Europa nó giá trị hơn hẳn là MC, Stoke và 2 đội bóng của Czech nào đó
Có biết đứa người ANh,nó bảo cúp C2 chừng chục năm trước cũng danh giá lắm cơ. Cho đến khi bọn UEFA đổi luật gì đó, cho nhiều đội yếu kém vào đá quá,mấy đội mạnh nó không còn hứng nên nó tụt dốc


Giờ em đưa ra cả tá đội đố biết bác nó đá ở giải nào đấy
Cháu Rio phát biểu sau trận Basel : " chúng tôi rất thất vọng khi phải đá ở Europa"
Còn anh Evar thì : " mặc dù tôi luôn cống hiến toàn bộ sức lực cho tất cả các trận đấu với Manu nhưng tôi phải thừa nhận tôi rất chán nản khi phải đá ở Europa " là đủ hiểu. Mà quan trọng nữa là giải này "màu" kém hơn C1,từ giải thưởng cho đến bản quyền truyền hình thì tất nhiên bọn nó không máu rồi.
Thôi Manc năm nay cứ làm cái vô địch PL với C2 là được rồi,cú đúp.Còn CL cứ tà tà dần dần mới tiến sâu được. Manu thì nếu kì chuyển nhượng mùa đông năm nay mà vẫn cứ cứng theo lời của Sir là không cần tăng cường thêm thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần năm sau đá Europa từ đầu nhá![]()

Ngày xưa, Cúp UEFA (hay Cúp C3) luôn là giải đấu hấp dẫn vì đấy là nơi tập trung nhiều đội mạnh nhất trong số 3 Cúp châu Âu. Cúp C1 hồi ấy chỉ có mỗi nhà vô địch của các cường quốc là đáng kể, nhưng nhà vô địch chưa chắc đã là đội nổi tiếng nhất. So với Cúp C3 hùng mạnh về lực lượng tham dự thì các Cúp C1 và C2 lại có chỗ độc đáo riêng: độ khó để được dự giải (phải vô địch hoặc đoạt Cúp quốc gia mới được góp mặt). Thế nên 3 Cúp châu Âu hồi ấy đều hay. Bây giờ, các đội hàng đầu của những cường quốc dồn cả vào Champions League nên Europa League chẳng còn bao nhiêu anh tài. Đấy là nguyên nhân lớn khiến Europa League kém hấp dẫn, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất.
Tức hồi trước C3 thì na ná C1 ngày nay, còn C1 ngày ấy thì na ná Siêu Cúp( khó hơn dĩ nhiên)? Một cái thì khó vào nhưng vào được thì độ cạnh tranh không bằng. Còn một cái thì cạnh tranh lên xuống từ đầu đến cuối.Europa ngày trước là c3 mà
c2 là khác nữa!