Scholes + Cleverley đá dẫm chân quá, ở trên Kagawa với Rooney cũng vậy.
Dạo này mình thấy Rooney đá cũng ko năng nổ như trước, tiếc cho trận mở màn của Kagawa, đá rất có nét
tiền ko mua được thành công nếu ko được đầu tư đúng đắn
sau trận này chắc ông cụ dẹp luôn tư tưởng mượn Kaka luôn, nên tập trung vào TV trung tâm, đá chả ra cái hồn gì ngoài bài đẩy bóng ra biên
Kagawa đá tởm vãi, chỉ tiếc 2 anh kia hoặc không hiểu ý hoặc là chạy không kịp. Nani thì tối mù. Thành ra hàng công là tịt. Robin vào thì chạm bóng cũng khá nguy hiểm nhưng chưa hiểu ý nhau hoặc chạy không kịp. Hàng tiền vệ và hậu vệ thì bị một mình tóc xù hấp diêm. De Gea lên thần không phải lấy rổ đi nhặt bóng nữa.
Mu đá 3 tiền vệ trung tâm nhưng đánh trung lộ ko được, vì 2 ông đá thấp ko bơm bóng và đan lát được với Kagawa. 2 ông cánh H1 thì đá như đặc sản, H2 tung Persie vào cũng chả làm được gì vì chả có bóng.
Mình thấy cứ để cho Kagawa đá thấp xuống thay Scholes hay Tom thì hay hơn, khi đó Kagawa sẽ có nhiều đất diễn hơn. Kagawa rất có tố chất để trở thành nhạc trưởng của Mu.
nguyên cả 1 đội bóng để 1 mình 1 thằng nó hiếp dâm 1 cách bất lực, nhìn 2 ông giữa đá gặp đội nào khỏe cái là phát nản lên đc, tấn công thì rời rạc, cả đội ngoài anh thủ môn ra thì chả có ai đá ra hồn hết
Evra, Nani, Valencia, Young k có nổi 1 quả tạt ra hồn, đá lỗi lên lỗi xuống
gặp Man City....lại bài 1 mình Yaya Toure cân cả nhà mình thôi
Evra đá công tối quá
Mai thế nào cũng có báo giật tít "Có Van Persie, MU vẫn thua"
nói chung trước trận gặp Everton thì thấy lo rồi, đội này đá hổ báo lắm chứ đâu phải giỡn, thằng xù và jelavíc khó chịu vãi.
toàn rê ra cánh rồi dừng chỉnh bóng,tạt thì toàn bị đầu ever phá ra or ko chính xác,ko tạt thì lại chuyền về rồi lại cánh@@.dc quả okazawa nhả thì ô tom đá nhưc'.pepsi chuyền dc 2 quả đẹp mà ô japan vs ro ko tận dụng dc .
Mình thấy khá tội cho Kagawa, có bóng phải chuyền sang biên chứ chẳng có ai để phối hợp. Hình như cầu thủ Utd quen với việc chuyển tấn công sang cánh rồi thì phải. Và thậm chí cũng chẳng có nhiều bóng.