Manchester United 2013-2014: Liệu David Moyes có bị sa thải trước khi topc đạt 100 trang?

Fan cuồng Moyes đã trở lại. \m/
 
Ta cũng nản cmnr.. Nhưng thấy tình hình trước mắt.. Cấp trên éo đuổi thì làm được cm gì =)).
Nhất là khi không thể bỏ việc xem Mu đá thì chửi HLV làm gì...
Ngoài Mu ra thì mình con xem tụi TPHCM đá nữa.. Dù đang đá giải hạng nhất và cũng đang thua xúc quần nhưng tới ngày tới giờ thì vẫn lết xác ra Thống Nhất xem thôi :))
 
Xem thì đương nhiên vẫn xem nhưng ức chế vãi. :6cool_beat_brick:

- M.U đã chính thức không được dự Champions League, do đó, dù đứng ở bất kỳ vị trí gì, họ cũng sẽ có mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League

- Lần đầu tiên M.U đã không được dự Champions League kể từ năm 1995

- Thành tích sân nhà tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua

- Thất bại 3 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2001

- Bị loại khỏi vòng 3 FA Cup. Trong triều đại của Sir Alex, chỉ 1 lần M.U phải rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy

- Thất bại đầu tiên trước Swansea trên sân nhà trong lịch sử

- Thất bại đầu tiên trên sân nhà trước Newcastle từ năm 1972

- Thất bại đầu tiên trên sân nhà trước West Brom từ năm 1978

- Thất bại đầu tiên trước Stoke kể từ năm 1984 ở Premier League

- Lần đầu tiên để thủng lưới ngay phút thứ 1 (Dzeko)

- Lần đầu tiên thua Everton, Man City, Liverpool trong cả hai lượt

- Lần đầu tiên thua Everton trong 2 lượt từ mùa giải 1969/70
 
nói chung là Mu có đổ thêm trăm củ vào đội hình nhưng với cái đầu của Moi thì khó mà có cơ vô địch đc, cùng lắm mùa sau làng nhàng top 4 là còn may :'(
 
DM cho dù mua thêm nhiều siêu sao về thì với a Moyes Mu cũng dek khá nổi, nhìn cái mặt lol của a Moyes là thấy hãm tài rồi:7cool_feel_good:
 
Có ai xem bàn thắng hôm qua của Berbatov không? Tinh tế vãi :6cool_surrender:
 
Có ai xem bàn thắng hôm qua của Berbatov không? Tinh tế vãi :6cool_surrender:

Mình luôn đánh giá Berbatov hơn Ibra ở cái khoản tinh tế.. Cực kì tinh tế.
 
Lão Ibra ko phải là tinh tế mà kiểu áp dụng võ thuật vào bóng đá =))
 
Berba phải gọi là thi sĩ đá bóng, quá ngẫu hứng. Ibra học võ nên y như cao thủ võ công, điên lên hoá chaos cũng làm lắm trò ảo diệu nhưng mà ko mềm mại đc như Berba :3cool_adore:
 
Berba phải gọi là thi sĩ đá bóng, quá ngẫu hứng. Ibra học võ nên y như cao thủ võ công, điên lên hoá chaos cũng làm lắm trò ảo diệu nhưng mà ko mềm mại đc như Berba :3cool_adore:

Gọi là lãng tử đúng hơn :5cool_still_dreamin mặt dù anh íu đẹp trai
 
berba sát thủ hoa hồng lại chả mềm mại :5cool_still_dreamin
 
bây giờ có Dangny HeoBeck cũng đá khéo khéo kiểu 3tov :9cool_sweet_kiss:
 
Crazy fan Tov chui đâu ra nhiều thế này=))
 
Nhìn cái cách đá như hôm qua thì bỏ chiến thuật các kiểu sang một bên, cứ có cảm giác cầu thủ không muốn đá cho hlv nữa vậy, trận hôm qua là lần đầu tiên Moyes trờ về Goodison Park từ khi ra đi và chắc chắn rằng ông muốn một chiến thắng trong ngày trở về, một trận đấu có thể nói là rất quan trọng đối với Moyes, vậy mà thái độ của các cầu thủ, đá hời hợt như thế thì mình rất nghi ngờ về sự tôn trọng dành cho Moyes, nếu các cầu thủ không còn tôn trọng hlv nữa thì giữ lại hlv cũng làm được gì? Chẳng lẽ thay toàn bộ đội hình đi? :-??
 
đồng loạt các báo Anh đã đăng tin anh Moi sẽ bị sa thải, chắc là chuẩn rùi:1cool_byebye:
 
Nhìn cái cách đá như hôm qua thì bỏ chiến thuật các kiểu sang một bên, cứ có cảm giác cầu thủ không muốn đá cho hlv nữa vậy, trận hôm qua là lần đầu tiên Moyes trờ về Goodison Park từ khi ra đi và chắc chắn rằng ông muốn một chiến thắng trong ngày trở về, một trận đấu có thể nói là rất quan trọng đối với Moyes, vậy mà thái độ của các cầu thủ, đá hời hợt như thế thì mình rất nghi ngờ về sự tôn trọng dành cho Moyes, nếu các cầu thủ không còn tôn trọng hlv nữa thì giữ lại hlv cũng làm được gì? Chẳng lẽ thay toàn bộ đội hình đi? :-??


Bnaj nói thế nào. Hqua các cầu thủ đá cực kì nhiệt. Chuyền bóng cực nhanh, tấn công ào ào nên mới bị phản công. Rõ ràng MU đã tấn công và muốn chiến thắng. Nhưng với cách di chuyển và chiến thuật không rõ ràng hiện tại, lại tấn công ào ạt một cách ngu ngốc để bị phản công 2 trái. Rõ ràng là dấu ấn chiến thuật nhé. Mà ai là người chịu trách nhiệm cho chiến thuật.
 
Ai đọc blog hôm nay của Mata chưa? Cả đội tập luyện và chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này chứ không phải đá vớ vẩn để sút HLV đâu, có điều lực bất tòng tâm. :(
 
Bnaj nói thế nào. Hqua các cầu thủ đá cực kì nhiệt. Chuyền bóng cực nhanh, tấn công ào ào nên mới bị phản công. Rõ ràng MU đã tấn công và muốn chiến thắng. Nhưng với cách di chuyển và chiến thuật không rõ ràng hiện tại, lại tấn công ào ạt một cách ngu ngốc để bị phản công 2 trái. Rõ ràng là dấu ấn chiến thuật nhé. Mà ai là người chịu trách nhiệm cho chiến thuật.

Sai lầm nhất là cho thằng R300 đá nguyên cả trận, trong khi xử lý banh còn thua mấy thằng hậu vệ cánh bên nó
 
Back
Top