Manchester United - Old Trafford Arena.

Status
Không mở trả lời sau này.
em thix bộ đôi Cole-Yorke chứ ko ưa cái thằng Beck. Ngày xưa có Beck ở MU là y như rằng 90% Goal đều từ đường chuyền của beck, thực dụng chán. Mới xem xong MU-Chel 1-1 thía đã wá, trận đấu tốc độ rất cao và rất nhìu cơ hội làm bàn cho 2 bên, chỉ tiếc có mỗi trái cho mỗi đội.
Xưa nay MU mê solo nhất là Eric Cantona- nhưng ghét cái nóng tính dễ mất lòng cổ động viên và dễ bị thẻ, thứ nhì là Van Nistelrooy-tiền đạo bẩm sinh thật sự- nhưng ko có MU(tương tự CR7) thì Van.Nistelrooy chả là cái zì cả! Nhưng vẫn thix 4-4-2 truyền thống hơn!
MU bây giờ mún xây dựng bộ đôi Roo-Tev nhưng chả thía hiệu wả zì, ko bit pé pa mới buy về có làm được zì ko? Còn CR7 thì chả hiểu nổi gã nì, với Roo thì chắc mê chơi FF nên tưởng tượng mình là sao nhìu wá, đâm ra trận này có nhìu fa dẫn + chuyền ngớ ngẩn và góp phần giúp Chel gỡ hòa 1-1::(. Trận này chỉ đánh giá cao 01 là G.Neville, sự trở lại rất ấn tượng::). Sau P.SCholes, R.Gyggs, G.Neville là người đáng kính 01, còn CR7 càng lúc càng thía sh*t! Ko có Neville, trận này có lẽ MU thua rùi.:hug:
 
Hơi tiếc nhưng trận hòa này cũng chả phải thảm hoạ,MU đã thi đấu tốt ,suýt chút nữa phá được kỷ lục của CHel
Hãy chờ trận lượt về trên sân OT :hug:
 
haizzz
trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 1-1
chấp nhận đc với cả 2 bên
dù gì mình là fan CHEL nên vẫn tiếc quả thằng Anelka X(
mịe nó khung thành to vl thế mà để bóng lọt háng.Cách chắc 1 hay 2 m là cùng chứ gì:((
chỉ có Arsenal là hưởng lợi. Thấy đầu mùa nhạt thế mà giờ cũng đầu bảng rồi:hug:
 
Man chơi tốt, 1 điểm là hợp lý cho cả 2.Riêng Arsenal tuy hưởng lợi nhưng mình vẫn cho là chẳng mấy mà họ hụt hơi ngay thôi!Năm nay MU và Chel vẫn tiếp tục đua thôi !
 
Trận này ko khác trận CK C1. Hiệp 1 Man làm chủ, sang hiệp 2 bị nó đá cho co rúm ró, trông các cầu thủ lóng ngóng chuyền bóng, phá bóng mà thấy khổ:-<. Anelka và Rooney dứt điểm ác thật, toàn gôn trống mà ko chịu đá vào:lol:...Hòa là hợp lí cho cả 2:D
 
Cứ tưởng là sẽ phá được kỷ lục của tụi Chel, tiêc ghê ::( .
 
ManU kỳ này sao áh,H1 đáng tấn công khí thế H2 lại co về thủ để nó ép sân.MÀ ko hỉu thay thằng CR7 vào làm cái wé gì,Tevez thì cho ở ngoài:-?? CR7 dzô chẳng làm dc gì.
 
Phải cho vào sân từ từ để anh lấy lại cảm giác bóng chứ, dạo này MU toàn dẫn trước rồi bị gỡ lại, hên là kỳ này ko bị lội ngược dòng như trận gặp Liv.
 
báo tuổi trẻ nói tiếc cho chel : không lạ vì từ đó giờ biên tập báo tuổi trẻ đều là fan của bọn Ars va chel
Macmahon : alittle bit disappoint for chel : không lạ vì cha nầy là cựu liv
Riêng tui thì thấy tiếc cho MU vì cả 2 trận vừa rồi đều mở tỷ số và không bảo toàn dc thắng lợi vì hàng thủ.Trừ quả đáng thua như của thèng anelka thì không thua , toàn thua những quả trời ơi đất hỡi, quả bấm bóng điểm rơi đó nếu kuz dứt khoát bay ra thì hay.Còn lại tuy chel có nhiều bóng nhưng mà cơ hội như nhau.Trọng tài thì chăm chăm phạt Mu, còn bỏ cho chel 1 quả handball , 1 quả offside thấy rõ.X(
 
Nhờ quả Offside mà Ferdinand dính thẻ vàng, éo hỉu X(. Evra đá mấy trận gần đây ghê quá, toàn nhặng xị, suýt vào nhặt bóng mấy lần, đề nghị anh em ko dùng Evra nữa, Brown hay hơn nhiều. :wink:
 
em thix bộ đôi Cole-Yorke chứ ko ưa cái thằng Beck. Ngày xưa có Beck ở MU là y như rằng 90% Goal đều từ đường chuyền của beck, thực dụng chán. Mới xem xong MU-Chel 1-1 thía đã wá, trận đấu tốc độ rất cao và rất nhìu cơ hội làm bàn cho 2 bên, chỉ tiếc có mỗi trái cho mỗi đội.
Xưa nay MU mê solo nhất là Eric Cantona- nhưng ghét cái nóng tính dễ mất lòng cổ động viên và dễ bị thẻ, thứ nhì là Van Nistelrooy-tiền đạo bẩm sinh thật sự- nhưng ko có MU(tương tự CR7) thì Van.Nistelrooy chả là cái zì cả! Nhưng vẫn thix 4-4-2 truyền thống hơn!
MU bây giờ mún xây dựng bộ đôi Roo-Tev nhưng chả thía hiệu wả zì, ko bit pé pa mới buy về có làm được zì ko? Còn CR7 thì chả hiểu nổi gã nì, với Roo thì chắc mê chơi FF nên tưởng tượng mình là sao nhìu wá, đâm ra trận này có nhìu fa dẫn + chuyền ngớ ngẩn và góp phần giúp Chel gỡ hòa 1-1::(. Trận này chỉ đánh giá cao 01 là G.Neville, sự trở lại rất ấn tượng::). Sau P.SCholes, R.Gyggs, G.Neville là người đáng kính 01, còn CR7 càng lúc càng thía sh*t! Ko có Neville, trận này có lẽ MU thua rùi.:hug:

ko biết bác này có xem trận man vs chel ko, Neville thể hiện ko tốt gì cả, có lẽ do tuổi tác, tốc độ và khả năng tì đề đều kém, mấy quả để tiền đạo chel qua 1 cách dễ dàng chỉ còn cách phạm lỗi :-s
 
Hai thằng hòa nhau là tốt rồi lượt đi này man u còn 2 trận thua nữa trc man c và ars
 
Trận rồi nói neville chơi hay thì hơi quá, anh chưa có dc phong độ cao nhất, hơn nữa lại lớn tuổi rồi, ví dụ như trái vds bị chấn thương đó, nếu tỳ dc thì thoải mái đánh đầu mạnh về là dc rồi, và có nhìu quả rõ ràng là anh đuối trước chel.Mọi người thấy trung vệ trẻ jonny thế nào? cũng được đó chứ, có điều hơi thiếu kinh nghiệm chút xíu, nên bỏ lỏng cho chel 1 quả, ghê quá.
cả Mancity - aser nôn là 2 đội chuyên bắt nạt trẻ con thôi, , ( cứ như hồi thằng hẻny chơi bẩn không thể tả đó , chuyên đá trộm ăn cắp chứng gà.Vanpersie - richard thì là 2 cầu thủ có nghi án híp dâm, vô đạo đức.
Arser nôn nên thi đấu ở giải pháp thì hơn, toàn cầu thủ pháp thì sang ligue 1 mà đá, may thì dc hạng nhì.Lúc ấy thì tha hồ mà gáy.
 
topic Mu trong PES mà,cậu nào thích gây sự thì mời về box thể thao nhé,luôn có người tiếp ;;)
----------------------
Mọi người thấy Ber trong PES 08 đánh đầu thế nào?Không biết có phải hên hay không mà Ber của tớ đánh đầu hay vãi chưởng,lao ầm ầm,tranh chấp bóng bổng thì tỉ lệ ăn là 50% với mấy ông hậu vệ Inter,Chel:o
 
Chuẩn man. Ber trogn Pes 2008 (PS2 thôi ạ) đánh đầu vãi chưởng, chọn vị trí tốt mà lắc đầu cũng rất hiểm.
 
Sức khỏe tốt thì thân hình cũng đâu cho phép tì đè, Pak Ji Sung cũng đâu có tì đè zì:D được nhưng trái nhảy đánh đầu về khá nguy hiểm cho Van Der Sar thì nói ko tì đè tốt cũng ko đúng! Một số trái tui ko nhớ nhưng tiêu biểu là trái băng về rất nhanh góc trái của phần sân MU cho thấy Neville tốc độ vẫn tốt(ko tin cứ xem trận í lại) và trái đỡ bóng gần cuối trận đã giúp MU cầm hòa thì ko thể nói Neville chơi ko tốt được. Tui pót cái ở trên là ngay lúc coi xong trận đấu, nếu ko coi thì lấy zì tui nói;;);;)???
.
___________Auto Merge________________

.
Chel qua cái vèo thì tới Brown hay Fer cản cũng ko nổi. Chung kết cup C1 là 01 minh chứng đó, xem lại thía ngay, phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa còn hơn bị qua mặt rùi cho Chel bàn thắng, bóng đá zờ khác xưa nhìu rùi, tì đè cũng bị trọng tài thổi phạm lỗi đấy .;;);;)
 
Park trong PES08 tì đè khá đấy, stamina cao, speed ổn, đá MU tớ luôn cho anh này vào :D
 
sai lầm của Sir Alex là do việc cho O'Shea vào sân quá sớm + với việc cho ronaldo vào sân quá ham bóg toàn dê vớ vẩn
 
ronaldo nó sợ chấn thương nên mới như thế, toàn nhảy với ngã để tránh chấn thương, xử lí những pha nhát bóng thì thành rê dắt vớ vẩn thôi mà

nó bình phục chấn thương thì lại thành thú cho xem :whew:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top