Reika tốt thế quái nào được bằng Tae.
Nên nhớ điểm mấu chốt để có Kurono ngày nay là sau mission bọn người lùn và trước mission khủng long. Hãy nhở lại ở mission 4 Kurono hèn nhát chạy trốn như thế nào, chỉ có 1 mình chống lại vài con Alien lùn, Kurono đáng lẽ đã chết nếu như không hết thời gian. Ở mission 5, khi mà có đồng đội mới, Kurono đã cư xử thế nào? Hãy nhớ nếu như không có biến cố con Alien lùn tấn công trường học, không có Tae thì vĩnh viễn không có Kurono hiện nay. Sau khi yêu Tae, sau khi chứng kiến cảnh các bạn học của mình bị giết hại, sau khi biết được cảm giác bảo vệ người mình yêu quí Kurono mới thay đổi, mới quyết định bảo vệ tất cả mọi người và cố hết sức trong các mission. Nếu không có Tae thì ở mission 5 đảm bảo tất cả (trừ Izumi) là toi hết, Kurono bắt đầu biết quan tâm đến người khác, bỏ qua tính ích kỷ của bản thân mình cũng là vì có Tae.
Còn Reika thì... nói là chống lại nhiệm vụ của Gantz thì cũng không hẳn, chỉ là đứng cùng phe với Kurono và không hề đánh đấm gì trong mission đó cả. Nhiệm vụ đơn giản nhất là đưa Tae ra khỏi khu vực của Gantz Reika cũng không làm được, chính sai lầm của Reika đã dẫn đến cái chết của Tae trong nhiệm vụ truy sát đó. Việc Reika dùng điểm của mình để hồi sinh Tae cũng là điều hiển nhiên, Kurono chiến đấu đã quá nhiều và cả Team thống nhất để Kurono được tự do sống cuộc sống bình thường, không còn phải trải qua những cuộc chiến nguy hiểm này nữa nên tất cả đều đồng ý cho Kurono sử dụng số điểm của mình với 1 điều kiện duy nhất là Kurono phải thoát ra ngoài. Nên nhớ Kurono đã từng một lần chia tay với Tae vì Kurono tự ý thức được nguy hiểm của bản thân. Luôn tham gia vào các trận chiến khốc liệt, không biết sống chết thế nào và nếu chẳng may có chuyện gì thì đủ biết Tae sẽ đau khổ thế nào nên hành động chia tay chính là hành động thể hiện tình yêu sâu sắc của Kurono với Tae. Reika có xinh, có tốt nhưng trong lòng của Kurono chỉ có một mình Tae.