Maple Island - Em chã

  • Thread starter Thread starter Duy Minh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Vkl , dự định ngày mai là đi Bearizona , và bây giờ ngoài trời đang mưa đá , dự báo thêm là tối nay với ngày mai có thể có tuyết :|

Xác định nằm nhà ngắm trời rồi :|
 
Nghe thì thích thôi chứ làm thì mệt bỏ mợ ra 8-|
Có phải được đi free đâu :-<

Lại 1 đêm nữa cắm trại ngoài sảnh b-(
 
Máy tính cấu hình ngon nhỉ :-<

Mình mải mê tai nghe với âm nhạc hết mịe tiền up VGA :-<
 
Thế đíu gì mà sáng nay vẫn đi được 8-} Về đến nhà ướt như chuột luôn 8-}

Mình yêu mấy con boobcat quá :x :x Trông như con hổ con bị béo phì :x :x
 
mấy con đấy khác gì toyger :-?
vào học 2 tuần chả khác gì 1 tháng :((
 
Bắt đầu từ hai năm sau khi cưới, tôi thấy chán cơm, quyết định đi ăn phở. Nhưng một người như tôi khó tìm được phở ngon, đành phải ăn bánh trả tiền vậy. Không ngờ, lúc đó vợ tôi cũng chán, quyết định đi ăn nem. Có một hôm tôi về nhà, mở cửa phòng, thấy một người lạ, đồ mít đặc, tóc muối tiêu, trên giường ăn cơm của tôi.


“Mày có muốn ăn cháo không?!”, tôi nói.


“Không đâu” người đó cười, mặt lạnh như đá. “Tao ăn cơm của mày là được rồi. Mày tưởng tao sẽ ăn thêm cháo hả? Mày sẽ ăn củ đậu bay trước, ngon lắm!”.


Tôi bắt đầu khóc.


“Yên tâm bạn ơi”, người đó nói với giọng tự dưng nhẹ nhàng, tình cảm. Người đó dẫn tôi vào phòng bếp, ngồi cạnh tôi ở bàn ăn.


“Anh vẫn là người ăn ốc mà, tôi chỉ đổ vỏ cho sạch. Mà anh vừa đi ăn bánh trả tiền về phải không? Mất vệ sinh quá, để tôi giới thiệu cho anh mấy chỗ toàn rau sạch, dinh dưỡng hơn. Không là chôm chôm dính đấy!


“Được đấy”, tôi phấn khởi lên, thanh kiu Vina-miu! Nhưng anh đừng nói với vợ tôi nhé, vợ tôi suốt ngày buôn dưa lê, cái gì vợ biết thì cả làng biết ngay. Mà các bác có chấp nhận chuyện đó đâu? Tôi chơi mấy con gà đầu ngõ chắc chẳng sao, nhưng bắt quả tang lúc ăn rau sạch là chết ngay!


Thì anh dọa kể chuyện vợ anh ăn nem cùng tôi chứ! Vợ buôn dưa lê thì anh cứ buôn dưa hấu thôi!
. =))
 
Cũng theo nhận xét của nhóm khảo sát, nhóm có tần suất chơi GO nhiều hơn lại thuộc về những người đủ trưởng thành để quyết định vấn đề một cách độc lập. "Việc các phương tiện truyền thông thời gian qua quan tâm cho rằng nhóm học sinh, sinh viên chơi GO với mức độ cao có thể chưa phản ánh hết thực tế của tình trạng sử dụng GO của các đối tượng khác nhau trong xã hội. Ở đây chưa phân tích đến mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa các nhóm nghề nghiệp, song điều này cũng cho thấy cần phải nhìn nhận lại đối tượng thường xuyên sử dụng GO nhất trong xã hội". Đồng ý với nhận xét này, một độc giả tên Meow viết trên trang Gamethu.net: "Thực tế thì học sinh không có nhiều tiền để ngồi cày game cả ngày. Và cũng không có tiền để mua đồ khủng nên cũng không thiết tha nhiều với GO. Học sinh đa phần chơi cùng bạn để tìm sự giải trí. Vì thế hay chơi game LAN như Dota, CS... cùng nhau hơn là GO".

Chú Meow trong box mình hở ;))
 
Đang down lại MS

làm lại cuộc đời

BROA chăng ?

ko biết lần này dc mấy ngày đây
 
Đêm nào cũng phải lọ mọ ra đây , mệt vkl =(( Đã thế lại bị chặn torrent nữa chứ b-(
Mấy hôm rồi ko có hàng chán quá :-<
 
chúc vui vẻ


Ah mà đã big bang chưa nhỉ ???

PS:cấi đệt

chả lẽ sau FB lại đến Opera bị block mà mình ko biết
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồ phi shop h rẻ như bèo

có anh em nào đeo 4 cái Zombie ring 1 lúc chưa

mình mới đeo có 2 cái thôi
 
Đứng ngoài chém gió là giỏi

ring làm event cơ mà

kiếm 80 dark token đổi cho Malady

+1 all+100MP

happyhalloweenmapleworl.png
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top