từ trước đến giờ mình đã tán tỉnh 1 số bạn gái, họ đều có để ý tới mình vì mình có ngoại hình cũng ưa nhìn 1 chút. Nhưng vì gia đình thật sự là không khá giả có mỗi chiếc xe wave và 1 chiếc max xiteen, mỗi lần có ý định rủ em nào đi uống nước làm quen thì cái tự trọng trong mình nó laị nổi, nghĩ đám bạn toàn chở ghệ bằng tay ga, exciter. nghĩ đến việc chứng kiến mẹ của thằng bạn khinh thằng chạy chiếc max cua con gái của bã như thế nào. Là mình cảm thấy tội cho người con gái nào quen được mình, thế là mình từ bỏ không rủ uống nước nữa, chỉ chat và tám chuyện như bạn. cắm đầu vào sự nghiệp, hiện đã ra trường tuổi cũng không còn trẻ lắm, rất muốn biết mùi bồ bịch là như thế nào nhưng việc nghèo ko lo cho bạn gái đầy đủ cứ ám ảnh thế này thì làm sao dám quen ai. chiếc xe để chở bạn gái mặc dù chỉ là hình thức nhưng nó rất quan trọng.
P/s: chếc wave của mình rất lâu rồi cà tàn, đã va chạm nhiều sứt và bể nhiều chỗ
P/s: chếc wave của mình rất lâu rồi cà tàn, đã va chạm nhiều sứt và bể nhiều chỗ

Chỉnh sửa cuối:


.
Xe ng yêu mình còn cùi hơn xe mấy bạn ở trên ;D but làm ATM hơi bị tốt 

![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
.
, không có ý động chạm bạn đâu nhé, ý kiến riêng của mình thôi, bạn đừng giận 
. Đúng là đời bác ạ