ý kiến về cái bài của bạn Kara ở trên thì phải nói là chơi cái gì dễ hơn đi =)
nhận xét cái nhận xét của bạn về game nhé =) :
thứ nhất là về game:
+ Thay đổi bối cảnh thì sao
bạn nói cái chất/ hồn của game ở 2 phần trước ko còn, mình mạn phép hỏi là sang brazil thì mất chất kiểu gì ? cái u ám đen tối của game nó nằm trong các đoạn hội thoại và nội tâm của Max, chứ ko phải cứ trời sáng là hết u ám =) Ở cái đoạn nhà thổ, lưu ý nó nằm trong khu ổ chuột nhé, ở máy khu đấy thì bạn đòi hỏi gì nào ? Mấy cái giường to + phòng đẹp + ánh sáng lãng mạn như phim porn có cốt truyện à ? Tôi thì thấy cái cảnh đấy nó khá là bi đát chứ chả có cái gì thú vị.
+ Về cái công thức của bạn: hồi đấy thì cái hiệu ứng máu me và bạo lực của mp1 + mp2 nó cũng " như thật " nhé
thứ hai về gameplay:
+ ... Bạn chơi dở quá
Game làm chức năng cover KẾT HỢP với shoot dodge đâu phải để chơi =) Khi vào cover thì tất nhiên phải lộ cái gì đó ra chứ, đâu như cartoon mà bự cỡ nào cũng nấp sau cái cột điện dc
Khi mà cái chỗ cover không còn an toàn và phải đổi chỗ thì cũng là lúc shoot dodge phát huy tác dụng
Vừa bay ra phang tầm 1-2 thằng rồi lăn vào cover an toàn là điều hoàn toàn có thể, công bằng mà nói thì cái game này chơi cấp hard mình chỉ chết do hết đạn là chủ yếu
+ Cơ mà mấy cái góc hẹp mà bị shotgun bắn thì bạn chết cũng hợp =) Max ko phải là rambo nên cần đi chuyển từ từ, súng lúc nào cũng canh sẵn ở các góc ( cái này thì ai chơi game bắn súng cũng biết ) kể cả các phần trước cũng thế, cớ gì lần này lại đổ do ko có bulletime nên phản ứng ko kịp.
Nói tóm lại là với 1 người thích Max Payne như mình thì phần 3 này hoàn toàn có thể dc 8.5 điểm trở lên
nhận xét cái nhận xét của bạn về game nhé =) :
thứ nhất là về game:
+ Thay đổi bối cảnh thì sao
bạn nói cái chất/ hồn của game ở 2 phần trước ko còn, mình mạn phép hỏi là sang brazil thì mất chất kiểu gì ? cái u ám đen tối của game nó nằm trong các đoạn hội thoại và nội tâm của Max, chứ ko phải cứ trời sáng là hết u ám =) Ở cái đoạn nhà thổ, lưu ý nó nằm trong khu ổ chuột nhé, ở máy khu đấy thì bạn đòi hỏi gì nào ? Mấy cái giường to + phòng đẹp + ánh sáng lãng mạn như phim porn có cốt truyện à ? Tôi thì thấy cái cảnh đấy nó khá là bi đát chứ chả có cái gì thú vị.+ Về cái công thức của bạn: hồi đấy thì cái hiệu ứng máu me và bạo lực của mp1 + mp2 nó cũng " như thật " nhé
thứ hai về gameplay:
+ ... Bạn chơi dở quá
Vừa bay ra phang tầm 1-2 thằng rồi lăn vào cover an toàn là điều hoàn toàn có thể, công bằng mà nói thì cái game này chơi cấp hard mình chỉ chết do hết đạn là chủ yếu + Cơ mà mấy cái góc hẹp mà bị shotgun bắn thì bạn chết cũng hợp =) Max ko phải là rambo nên cần đi chuyển từ từ, súng lúc nào cũng canh sẵn ở các góc ( cái này thì ai chơi game bắn súng cũng biết ) kể cả các phần trước cũng thế, cớ gì lần này lại đổ do ko có bulletime nên phản ứng ko kịp.
Nói tóm lại là với 1 người thích Max Payne như mình thì phần 3 này hoàn toàn có thể dc 8.5 điểm trở lên

. Thấy mình "ít có khôn" lắm ko khi chỉ là con gà chip mà đi chê Rockstar, đàn anh đàn chị trong ngành sản xuất game. Ko nhiều nhưng chất lượng và "ước mơ nhỏ nhoi" của Rockstar là "phải chi" có game dưới 9.0 mà họ chả bao giờ dám "mơ đến"
Thôi mời cậu im cho, không người ta khinh thêm đấy.