Trước hết, phiền, "Chú" bé chăn Cù thừa nhận những điểm sau:
(Gọi là - "chú " dù cho có cái ảnh thằng ku và số 82 thế kia vì hành vi nói láo quá trẻ con. Vì cái sĩ hảo trên mạng mà cũng phải nói láo ko biết nhục. Hỏi chứ nếu là ngoài đời thì danh tính thật, chắc sẽ điêu ngoa vô cùng tận chứ gì

. "Cù" cho chữ cù lần, đáng ra là cừu để nhại câu chuyện ngụ ngôn " chú bé chăn cừu 3 lần nói láo á"
Điều 1.
"Chú" nói láo trắng trợn, mặt dày hơn thớt. Còn muốn tính EXP ko hả ( Nhảy tới Điều 6 để coi cái sự khập khiểng EXP của chú già chăn cù nha

)
________________________________
Điều 2.
Chả có gì quá đáng cả. Chú là người mở mồm ra ca ngợi GVN pháo và vâng vâng 1 cách quá ư là .... thiếu muối. Cần tôi quote nữa ko?
Tại sao chú lại dc cái quyền ca ngợi 1 tập thể trong khi tôi là ko có quyền chỉ trích tập thể đó giữa 1 nơi công cộng?
Ấy là tôi né nhắc lại chuyện cũ đấy, với 1 số Mem từ cái clan G-V-N nhưng mà hơi bị ngu văn hóa cộng với 1 vài thứ bựa khác đấy.
Mà tôi là tôi post ít ảnh hơn mấy vị tối ngày tự sướng trong này ấy. Sao mà tôi KO gato với mấy cái
"Every dog has its day" của quý vị mà sao quý vị lại cứ phải GATO với bảng profile lâu lâu tui quăng lên vậy?
Tôi đâu có phải như thằng Garbad, cứ 2-3 ngày nó lại mở 1 cái topic ngầm khoe mẽ. Mới hôm kia là " G rating" nay lại là " 30 days win rate" kia kìa
________________________________
Điều 3.
Ngụy biện, nhục, đáng khinh,
Nội việc tớ post cái ảnh bảo "khoe tí". Vit12345 quote bài tớ. Tớ quote bài Blindshot. Lão K rồi Vit12345 cũng nói thêm, rồi v.v. lại còn chính bản thân NSTH post bài qua lại với tớ thì 1 thằng ngu
cũng có thể suy luận dc tớ là ai, nó chình ình ra thế kia ..... Ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu kinh dị
________________________________
Điều 4.
Ngu tập nữa. Tớ chả bao giờ quan tâm việc bị block nick.
Nick 7 sins hiện đang bị block vì bàn luận chính trị dưới box 50 cơ. Còn box này VA ít chém rồi vì nó chả tác dụng gì cả.
Ngu tiếp tập nữa, hầu như cả box này biết tớ dị ứng với thể loại khoác loác mà tỏ vẻ như là mình đạo mạo hay ho lắm.
Chém bão à? Cái bài này có giống chém bão đùa vui ko. Hay là giống tỏ vẻ dạy khôn? (edit... nhầm... cái này là dạy NGU, chứ ko phải khôn :p
__________________________________
Điều 5.
Gọi 1 người tàn tật là người tàn tật hoặc từ nhẹ hơn là khuyết tật thì ko có nghĩa là xúc phạm họ
Gọi 1 người ngu, rõ ràng là ngu thì cũng giống như dùng từ ko giảm nhẹ là tàn tật thế thôi. Tôi chả thấy gì xúc phạm cả.
__________________________________
Điều 6.
Toàn bộ đoạn trên....... logic như hạch, game mechanism như cùi.. chản chả muốn noí mà lại còn quăng chữ vào mồm ng khác như câu này "
theo cậu dame của med qui hết ra exp"
Đề nghị tự vấn lại, NA forum vẫn còn topic giải thích cơ chế exp, credits.
Và dĩ nhiên ko cần phải tính toán chi li cụ thể do cọng dưa đếm củ hành mà có thể thấy rằng chú nhóc xài PRE từ nào tới giờ. Thậm chí dòm con P1 nha
P1 NSTH 64% win rate, 1023 damage, 785 exp
P1 Garden 71% win rate, 1463 damage, 670 exp (670 là hơi bị bất thường với acc non pre ( p2 có 648 à), lí do là do cái bonus 1 ngày PRE của NA đấy

, chứ thực tế nó ko chắc dc 550 nữa là )
Scout à? Số trận thắng à? Xem dc scout bao nhiêu mà, chệnh lệch tổng exp tính dc mà... Và thằng ngu nào scout xài đám P
Vứt dossier lên đây, tớ bốc thử con P1 và vài con chuyên scout + pre của ấy xem scout dc bao nhiêu.... Nhớ cho Damage là nguồn chính kiếm exp và credits chứ ko phải scout hay mấy thứ khác.
____________
Và như đã khẳng định từ trước.
NSTH, Anhson82.....
1 kẻ nói láo đáng khinh.
Quote trong ngày cho các cậu
"Never underestimate the power of stupid people in large groups."
“Age is a hell of a price to pay for wisdom” ( Có vẻ 1 số vị trong này quá keo bẩn và bủn xỉn cho nên dù già mà...ko dc ..... khôn cho lắm á)