changlangtuu
Legend of Zelda
- 30/6/05
- 1,035
- 6
Nhím send link all hồi TQDN dùm..... thanks !
Ra thư viện mà mượn, đọc trên mạng mỏi cả mắt, rối cả não bộ. :devil:
@ All: Đánh Ngô tức là đánh Thục. Trong 3 nước, Ngô kém thế nhất nên muốn chinh Thục thì phải đạp bàn đạp từ Đông Ngô; hơn nữa vào Ba Xuyên qua Kỳ Sơn rất khó, vòng sang Ngô thì đi tốt hơn! Mặt khác, trận Xích Bích đánh Ngô của Tháo cũng muốn dằn mặt Tây Thục, cho Thục phải "sợ", nếu thắng thì đánh luôn Thục là thống lĩnh thiên hạ (chính vì chuyện này mà Lượng phải cất công chạy sang Ngô, thắt mối thịnh tình mặc dầu lòng ko hề muốn). Nhưng tiếc thay, :devil: Tháo hù Bị không sợ mà trái lại còn bị Lượng đánh úp cho máu mặt một phen. :cool:
Thế mới biết Tháo mưu đồ cơ nghiệp đến nhường nào.
..... thanks !
Ơ hay ? Chuyện thắng thua vốn là lẽ thường, Bao nhiêu thằng tranh đoạt cái ngôi cao đấy còn không được mà lại nói là chuyện đấy đầy ? Thế nào là hữu dũng vô mưu ? Tháo có mưu cao rồi nó chỉ cần người dũng mãnh nữa thôi chứ cần gì ??? Thế ko biết Tháo kị nhất là đứa mưu lược hơn mình à ??? Nó giỏi mới làm được như vậy chứ không phải là ăn may hay bất tài hiểu chưa ??? Ai bảo nó ko dám vác quân đánh thục ??? Là do bên Thục có GCL mượn kết khích Chu du mà quân Ngô ra đỡ cho thôi, ko có đọc kĩ mà phát biểu hay với dở :devil:
, với lại bán mắc lắm 
Chỉ ghiền Lượng. Ai thích Khổng Minh thì tìm đọc 2 cuốn "Gia Cát Lượng mưu lược", nói về Lượng nhà ta rất hay - nhưng theo lịch sử thì La Quán Trung nói xạo nhiều ghê hồn! 




biết tí chữ lên mặt kêu người khác về học lại lớp 8 với lớp 6 cơ đấy, thế chú nghĩ người có học thức chỉ xem xem học được đến lớp mấy à :devil: Học lại tiếng việt đi, đọc với xem nó khác nhau xa thế cơ à mà phải chỉnh ??? :devil:Nói nhiều như thế cũng chỉ là để khẳng định một câu là nó giỏi chứ không phải là bàn đến nó thua hay thắng :devil: Nếu không biết thì đừng lên tiếng nhé, không ai bảo kém thông minh đâu, về đọc lại xem mấy lần nó qua đánh Lưu bị mà không có quân Tôn quyền đỡ thì thế nào đi :devil: Ăn nói ngang ngược, lịch sử chú thuộc được mấy câu mà vặn với chả vẹo :devil: Người ta nhìn nhận một vấn đề là nhìn đến cái thành quả cuối cùng kìa :devil:
Nếu không biết thì nhận mình là không biết. Chứ không phải đọc không kĩ bài người khác rồi phán bậy bạ đâu. Đọc kĩ hết mấy bài người khác post xem người ta nói tào tháo thế nào. Chứ còn ai chẳng biết mỗi người một suy nghĩ, việc gì anh phải ép chú công nhận TT thế này, TT thế kia. Chứ còn theo cái lý cùn của chú thì anh cũng không cần nói thêm với chú làm gì cho mệt