Một số kiến thức về thời tam quốc

nhưng rốt cục ngụy diên lại là một trong những tướng trung thành nhất của quân lưu bị,còn kẻ mà gia cát tin tưởng đặt nhiều hi vọng như mã lương lại chẳng được tích sự gì

Trung thành mà cuối cùng cũng bị GCL cho bay đầu. :devil: GCL vốn ko thích Ngụy Diên vì cho rằng sau ót nó có 1 sợi tóc dài, tóc đó là của những người ko trung thực. :P Quả thực Ngụy Diên cũng ko trung thành cho lắm! =))

Còn thằng Khương Bá Ước thì tự hỏi nó có tài gì, dạng vô tích sự đó mà cũng đc truyền lại trí lớn. Cũng như boy nói, đọc truyện tới khúc đó là thấy nhàm hết biết rồi.
 
ẹc khương duy mà mày kêu không được tích sự gì,lên nhớ nó phá mưu+ úp sọt gia cát mấy lần liền,còn tí nữa thì thịt được lão tướng triệu vân đấy
 
nhưng rốt cục ngụy diên lại là một trong những tướng trung thành nhất của quân lưu bị,còn kẻ mà gia cát tin tưởng đặt nhiều hi vọng như mã lương lại chẳng được tích sự gì
Tốc chứ có phải Lương đâu hả boy
Còn thằng Khương Bá Ước thì tự hỏi nó có tài gì, dạng vô tích sự đó mà cũng đc truyền lại trí lớn. Cũng như boy nói, đọc truyện tới khúc đó là thấy nhàm hết biết rồi.
Ông nhầm rồi ko có Bá Ước thì nhà Thục mất lâu rồi
 
Tốc chứ có phải Lương đâu hả boy

Ông nhầm rồi ko có Bá Ước thì nhà Thục mất lâu rồi

Suýt chết 3 lần mà... :devil: Ta đây vẫn thấy nó bất tài. Nói chung, hậu nhân sau này vẫn thấy đám gia phả nhà Tư Mã nổi bật hơn! Quan điểm cá nhân chăng?
 


Suýt chết 3 lần mà... :devil: Ta đây vẫn thấy nó bất tài. Nói chung, hậu nhân sau này vẫn thấy đám gia phả nhà Tư Mã nổi bật hơn! Quan điểm cá nhân chăng?

:devil: Không vướng họ Tư Mã thì Bị thống nhất trung nguyên rồi :devil:
 
Tốc chứ có phải Lương đâu hả boy
đâu xem trong phim thì nó dịch là mã lương mà
 
Tốc mới là thằng bất tài
chết là phải đạo , vì sự ngu dốt của nó mà Thục mất bao nhiêu binh sĩ
chết là đáng
mô phật
 
Tốc mới là thằng bất tài
chết là phải đạo , vì sự ngu dốt của nó mà Thục mất bao nhiêu binh sĩ
chết là đáng
mô phật

:whew: cũng không hẳn là bất tài, nó cũng lập công mấy lần đấy chứ, ai mà chẳng có lúc kiêu binh tất bại, như lúc lưu bị gần chết cũng thua một trận với lục tốn, quân về báo Khổng Minh, Khổng minh mới hỏi: " Ai là người bày mưu cho chúa công dựng trại trong rừng thì đem chém" , mà chính Lưu Bị bày mưu đấy thì chém ai ??? Cái số nó chết là vì nó không phải là Lưu bị thôi :devil:
 
haha
thực ra theo tôi thì Bị cũng là 1 thằng bất tài
xem tam quốc thấy Bị nó cũng chẳng có tài gì nhiều , chỉ đáng sách dép cho Tháo thôi
được cái hiền đức và biết trọng dụng người tài , không thành nghiệp lớn cũng là phải đạo rồi :D
 
haha
thực ra theo tôi thì Bị cũng là 1 thằng bất tài
xem tam quốc thấy Bị nó cũng chẳng có tài gì nhiều , chỉ đáng sách dép cho Tháo thôi
được cái hiền đức và biết trọng dụng người tài , không thành nghiệp lớn cũng là phải đạo rồi :D

Biết là ổng ko giỏi nhưng cũng đừng chê bay quá đáng chứ! Ở đời, nhân vốn vô thập toàn mà lị. Nếu Tào Tháo có cả đức của Bị thì ổng làm bá chủ sao? Bị ko giỏi (thậm chí nhiều khi khờ) nhưng lại trọng nghĩa, anh hùng nào cũng đáng phải như thê!

Nếu trận đánh Ngô Tây Thục ko hao 10v binh mã thì có lẽ... GCL sớm thống nhất Thục - Ngô, tiến tới bình thiên hạ rồi! Tiếc là... Trời sinh Du nhưng vướng phải Lượng, Lượng có mặt cũng gặp Tốn, Tốn lại càng kỵ Ý nhiều hơn! Cũng như quy luật tương sinh tương khắc của TS online thôi! =)):devil:
 
Sao không ai nói đến bàng thống nhỉ???Thắng đó mất sớm quá thật đáng tiếc :(.Nó có rất nhiều ưu điểm đó chứ
 
Sao không ai nói đến bàng thống nhỉ???Thắng đó mất sớm quá thật đáng tiếc :(.Nó có rất nhiều ưu điểm đó chứ

Nhưng bị một khuyết điểm lấn át là nó quá háo thắng. Nó ko kém Lượng bao nhiêu, chỉ xuýt xoa một vài li nhưng lại quá tự đại vào mình, cứ nghĩ phải hơn thiên hạ thì giỏi, ko chịu nhường Lượng dẫu chỉ 1 phân. Biết tướng tinh bấm độn mình ko may, trong khi nó cũng biết nhìn sao trời đoán tướng. Lượng đã bảo đừng đi, nó cũng ko nghe! Con ngựa mình cưỡi xấu tướng, ko hạp ngày xuất binh, cũng ko nốt. ;)) Chết mất xác là phải bài! :devil:
 
thực ra theo tôi thì Bị cũng là 1 thằng bất tài
Ko dám phát biểu nó bất tài :|

Còn cái này
được cái hiền đức và biết trọng dụng người tài , không thành nghiệp lớn cũng là phải đạo rồi
Bị mà hiền đức :))
hiền đức mà nhăm nhe lấy Xuyên của Lưu Chương =))

Nếu trận đánh Ngô Tây Thục ko hao 10v binh mã thì có lẽ... GCL sớm thống nhất Thục - Ngô, tiến tới bình thiên hạ rồi!
Cái này ko thể nói nhiều quân mà thắng đc
Bá Ước cũng chỉ có xíu quân mà cũng làm cho Lượng khốn đốn đó thôi
Nhiều quân chưa chắc đã thắng cốt yếu là người chỉ huy mà thôi
 


Biết là ổng ko giỏi nhưng cũng đừng chê bay quá đáng chứ! Ở đời, nhân vốn vô thập toàn mà lị. Nếu Tào Tháo có cả đức của Bị thì ổng làm bá chủ sao? Bị ko giỏi (thậm chí nhiều khi khờ) nhưng lại trọng nghĩa, anh hùng nào cũng đáng phải như thê!

Nếu trận đánh Ngô Tây Thục ko hao 10v binh mã thì có lẽ... GCL sớm thống nhất Thục - Ngô, tiến tới bình thiên hạ rồi! Tiếc là... Trời sinh Du nhưng vướng phải Lượng, Lượng có mặt cũng gặp Tốn, Tốn lại càng kỵ Ý nhiều hơn! Cũng như quy luật tương sinh tương khắc của TS online thôi! =)):devil:
ông này nói sai toét. trời sinh Du còn sinh Lượng mà Lượng ko ngán Tốn mà bất lực trước anh Bị. Lượng cũng ko ngán Ý mà Ý + trời đè bẹp Lượng.
 
:hug: Lượng hệ Phong thì ngán gì Ý hệ Địa :hug: Lượng lại càng không ngán Tốn vì tốn hệ Thủy, Lượng chỉ ngán Thống nhưng mà Thống với Lượng cùng 1 Team thì còn sợ gì ai nữa nào :hug:

Thống tuy tài nhưng rõ ràng vẫn không tài bằng Lượng, rõ ràng là thồng không tinh thiên văn và trận pháp bằng lượng nên dù Lượng bảo đi là chết nhưng Thống lại nghĩ rằng Lượng sợ mình cướp công mà vẫn quyết ý đi , thế mới biết Phụng Long, phụng sồ thì chỉ có Phục long là thực tài, e phụng sồ chắc chỉ được hư danh :hug:
 
peT đừng có bắt bẻ nhá :-"
vào ser mới đè cho bẹp giờ ;))
 
ông này nói sai toét. trời sinh Du còn sinh Lượng mà Lượng ko ngán Tốn mà bất lực trước anh Bị. Lượng cũng ko ngán Ý mà Ý + trời đè bẹp Lượng.

:)) Thử xem tôi nói có đúng. Về lật Tam Quốc ra mà coi! :devil: Tuy chưa có trận nào miêu tả cảnh đụng độ của mấy người này trực tiếp, nhưng thông qua gián tiếp thì có nhiều đấy.

@ Nhím: Bị là người từ chối lấy Xuyên của Chương, chính Gia Cát đã bảo Bị phải lấy vì nghiệp lớn. Thực chất, ổng ko muốn lấy vì là người cùng 1 họ, nếu tranh quyền đoạt lợi liệu có tốt.

Ở đời, mạnh đc thì yếu thua! Nên nhớ, Đông Ngô là nước ít đi gây hấn nhất; vì sao? Đơn giản là Ngô kém binh. Ngày xưa hành binh, 1 tốt cũng là điều cẩn trọng, ko đế mất. Đừng nghĩ có trí hơn người thì dễ dàng xoay chuyển tình hình, nếu thông minh mà ko có người lao động đường phố thì... :devil:



:hug: Lượng hệ Phong thì ngán gì Ý hệ Địa :hug: Lượng lại càng không ngán Tốn vì tốn hệ Thủy, Lượng chỉ ngán Thống nhưng mà Thống với Lượng cùng 1 Team thì còn sợ gì ai nữa nào :hug:

Thống tuy tài nhưng rõ ràng vẫn không tài bằng Lượng, rõ ràng là thồng không tinh thiên văn và trận pháp bằng lượng nên dù Lượng bảo đi là chết nhưng Thống lại nghĩ rằng Lượng sợ mình cướp công mà vẫn quyết ý đi , thế mới biết Phụng Long, phụng sồ thì chỉ có Phục long là thực tài, e phụng sồ chắc chỉ được hư danh :hug:

Phượng Sồ nếu bất tài thì đã ko có câu: "Có trong tay chỉ Phượng Sồ hoặc Ngọa Long cũng dễ dàng nắm chắc thiên hạ" - Hắn ko vô dụng, chỉ vì hiếu thắng mà bại.

Nhưng Phượng chết âu cũng là điềm tốt. 1 rừng ko nên có 2 hổ. Nếu cả Long - Phụng ở gần nhau, tài kỵ tài thì nghiệp của Thục cũng khó tiến xa.
 


Phượng Sồ nếu bất tài thì đã ko có câu: "Có trong tay chỉ Phượng Sồ hoặc Ngọa Long cũng dễ dàng nắm chắc thiên hạ" - Hắn ko vô dụng, chỉ vì hiếu thắng mà bại.

Nhưng Phượng chết âu cũng là điềm tốt. 1 rừng ko nên có 2 hổ. Nếu cả Long - Phụng ở gần nhau, tài kỵ tài thì nghiệp của Thục cũng khó tiến xa.

Thống là bèo bọt nhất , lúc trước cs thì còn TG ầm ầm , sau này char cs , ts TG chẳng xi nhê ai :> . Thống chỉ mang tính chất đi event , chứ ra trận Bố cho 1 phát chém thường là xong , Tính đánh cũng chết nữa , và Sách đánh thì Thống hồn siêu phách tán :))
 
Back
Top