Namimori - It's time to return (Katekyo Hitman REBORN!)

đời sau sẽ mạnh hơn đời trước, đồ sau thế nào chả hơn đồ trước ;))
 
Ơ đệch. Các bạn chả có óc tưởng tượng gì cả. Vỡ ring là cơ hội để các anh mạnh lên đấy. Lấy ví dụ anh Goku nào. Sau khi vỡ ring thì Goku sẽ có được Ultimate skill. Ôm bom đầy người vào cảm tử chết cả bọn Simon như chơi \m/
 
Ơ đệch. Các bạn chả có óc tưởng tượng gì cả. Vỡ ring là cơ hội để các anh mạnh lên đấy. Lấy ví dụ anh Goku nào. Sau khi vỡ ring thì Goku sẽ có được Ultimate skill. Ôm bom đầy người vào cảm tử chết cả bọn Simon như chơi \m/

Cụ Goku lúc nào chả bom đầy người =)) Ngay từ đầu reborn đã bảo là cụ có thể lôi bom ra từ bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà =))
 
chap 2 3 đã thấy đc trình độ lật đổ trường của cụ rồi 8-}
 
Về sau thì vất hết bom rồi. Chiến đấu = flame mà ôm bom trong người thì chỉ có tự sát =))
 
vận công nổi lửa toàn người phát là thăng ngay :'>
 
Biết đâu anh Naito lại "So disappointed, Tsuna-kun", "My depression flame is for the time of depression" -> repair thành Vongola Ring V2 với sức mạnh Chaos dung hòa giữa Dying Will + Depression....->....->"Just as planned".
 
Bọn Simon đi tập hợp mafia chống lại Vongola. Nhà Tomaso lại là 1 nhà mạnh và là kẻ thù của Vongola => Bắt tay hợp tác => Naito = Mid boss \m/
 
Naito vài tuần trước còn được hứa hẹn là final boss, giờ bị đẩy xuống hàng mid boss rồi à ;))
 
Lúc trước chưa thấy sức mạnh của Simon. Giờ thì thấy rồi =))
 
Anh naito đang không rõ tung tich mà :-j Thể nào cũng sẽ có " Just as planned thôi " =))

có khi sau này Naito còn phán câu " i have already see the ending " nữa =))
 
chẹp, trùm cuối thì vẫn nên để cuối thôi [-(
anh ko xuất hiện nửa tưng thế này đâu ;))
 
Đùa chứ tớ nghĩ là thằng Naito nó xuất hiện lại như thế không phải chỉ là ngẫu nhiên làm màu đâu
 
à quên, còn Irie như nào nhở, có quay về đc về hiện tại ko, hay vẫn ở tương lai nhở? Đoạn đấy đọc rối quá...
về rồi có khi đc việc :-?
 
Irie là của đời 10 năm sau mà. Irie đời này vẫn còn nhỏ tuổi rách việc.
 
hết trông cậy vào cái đầu của anh rồi :-<
Yama hết trận này có khi vẫn mê man =;
tiệt chủng rồi ... :-<
 
Ờ, đúng là nát bét rồi :-<

Nhưng mà thể nào cũng làm lại ring mới, mạnh hơn gấp bội vì những thằng chưa full power mà đã chém gió là bất khả chiến bại thì sẽ luôn chiến bại :-< Điển hình là Byakuran, thua nhục nhã nhất :-<
Nhục gì,mc shield + pob thì ngươi đỡ bằng gì [-X
p/s:Đúng là phụ nữ ko nên viết shounen,bộ này ý tưởng khá nhưng logic và cốt truyện càng lúc càng nhảm value +_+
 
ring bị bể không tin nổi , phần này chán rồi đây
 
Ring vỡ thì làm ring mới vô đối gấp đôi 8-}. Mà công nhận Ring của Simon kinh nhỉ Mother Earth ftw :-". Sky như Tsuna kôg là gì :-<
 
cái chính là làm = niềm tin à =))
có mỗi bộ nhẫn từ đời nào rồi :))
 
Back
Top