ĐM, trời thì nóng vl, bị cảm cúm và các bạn EVN giở trò cắt điện từ 12h trưa đến 4h chiều.
Cơ mà bị ốm là vì ông bạn vàng gọi điện, bảo, mày ạ, tao vướng công chuyện, lên trường lo thủ tục hộ tao. Cắm mặt xách xe chạy lên trường thì thấy cu cậu đang rung đùi uống chè đá rồi bảo, tao quên ko gọi lại, tao giải quyết xong rồi
+ cả 2 hôm đi canh hành lang phòng thi nữa, thấy trong phòng thi thí sinh mặt đần ra, nhìn đến là tội. Thi xong mình tranh thủ ngó qua cái đề, mặt mình cũng đần ra, nếu đặt bút xuống làm có khi ko viết nổi chữ nào
Nói đùa chứ tớ thấy càng lớn càng ngu, hồi xưa mình học ghê lắm :'> giờ thì trừ những lúc đi thi ra mình chả sờ vào cái bút lần nào, đi thi lại toàn nộp giấy trắng rồi huýt sáo ra khỏi phòng thi nghĩ lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Có đứa em họ lên thi ĐH kì vừa rồi, bố nó bảo *anh sinh viên đại học* giúp em hệ thống lại kiến thức, mặt thằng bé xanh như tàu lá chuối lấy cớ bạn rủ đi chơi rồi chuồn đến 11h đêm mới dám về