Chù à, nó nghe cái nhạc zốc hay ziếc gì thì kệ mợ nó, căn bản là chú nói nó có nghe ko hay rút vào góc tự kỉ.
Mầ chú bảo thích nó đúng ko, thì ráng chịu đựng cái nhạc đó đi, sao phải xoắn nó hay hay là dở,cái thằng ca sĩ như nào làm gì ? Em nó có phân tích, bình luận, chứng minh gì Noo và Đông Nhi của chú đâu. ( Mà nếu có, cười cho qua chớ bật ko lại cãi nhau to chạy lên làm topic nữa buồn lắm ). Cái vấn đề cỏn còn con, vặt vãnh ấy xoắn làm gì cho mệt ng.
Mà khi nào chán hay hận thù ai nó mới mở cơ mà, đừng làm nó mở khi gặp chú. Mà cũng đừng cho cơ hội mở 1 cái nhạc gì cả cho lành.