Naruto( New topic 4)

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
chịu khó lục mấy trang trước đi =,= share link đến lần mấy rồi zzz.........
vào vnsharing.net áh.............

tiếc cho Itachi thật...........anh ra đi mà chưa được thấy nguồn sáng vĩnh cửu mà mình hằng mong ước.......
hy vọng sasuke kịp học được thuật summon của oro về sau gọi lại ảnh lên như hồi nó triệu hồi 1st và 2nd...........
 
thx bạn silent dream nhé để mình vào vnsharing xem, thx bạn!!!
 
anh em i
coi naruto ở đâu thế
onemanga coi từng trang lâu quáT_T
 
chịu khó lục mấy trang trước đi =,= share link đến lần mấy rồi zzz.........
vào vnsharing.net áh.............

tiếc cho Itachi thật...........anh ra đi mà chưa được thấy nguồn sáng vĩnh cửu mà mình hằng mong ước.......
hy vọng sasuke kịp học được thuật summon của oro về sau gọi lại ảnh lên như hồi nó triệu hồi 1st và 2nd...........

Sas triệu hồi I lên để 2 anh em uống trà tâm sự à =.=
 
tui thì bực mình ông tác giả cứ kéo dài lê thê không cho bít kết quả ra sao sợ naruto đi theo lối mòn conan quá chừng. dài dằng dặc vậy . còn tui mong sao Itachi đừng chết sớm. mà sau khi diệt được thằng madara thì hãy chít:D
 
mốt Sasuke đánh nhau với Pain thì thấy ông anh Itachi của mình trên trời rơi xuống với uber rine-rigan (Rinnengan+sharigan) :-"
 
mốt Sasuke đánh nhau với Pain thì thấy ông anh Itachi của mình trên trời rơi xuống với uber rine-rigan (Rinnengan+sharigan) :-"
Định cho Ita thành clone của Pain à ;;)
 
Chắc về sau Sas cảm động quá móc 1 con sharigan share cho ông anh còn Itachi giúp Sas train con mắt còn lại lên mangekyou, hai anh em đi xử Madara trả thù cho cả nhà, vậy là hòa cả làng
 
Với tình hình hiện tại thì Itachi có nước làm vampire/clone thôi chứ 99% chết nghoẻo rồi còn gì...
Mà 2 con mắt của Itachi hình như cũng tiêu ma rồi hay sao ấy nhỉ :-? ?
 
Mắt itachi chưa có tiêu...

Đọc truyện này tui thấy thật ra thằng itachi nó muốn cứu sasuke nhiều hơn... nó đã giải trừ hoàn toàn thằng orochimaru ra khỏi thằng sasuke... như vậy án mạng nhà thằng sasuke chắc chắn có khuất tất...

Nhưng mà coi như là tàn đời anh Itachi chắc rồi... xác anh sẽ bị thằng Orochimaru chiếm lấy... và mọi chuyện lại quay lại nơi khởi điểm... vì cuối cùng thằng Orochimaru cũng thích xác thằng đã có Magekyo hơn là thằng không có!
 
Mắt Itachi chẳng phải cái tròng đen nó ngày càng nhỏ đấy sao ?__? ?
 
omfg !!! Mới xem 392-393. Itachi ra đi nhảm ruồi vậy sao ! Người có thanh gươm và khiên truyền thuyết chưa kịp móc mắt em trai đã vấp té, đầu đập vào tường chấn thương sọ não. Thế mới biết sự quan trọng của đội mũ bảo hiểm =))

Edit:

A smile ??? :-? Rồi còn mấy lời lí nhí nữa :-? Có khi nào, anh itachi ::( ..................
13hi2.jpg
 
Nụ cười này của Ita làm cho người đọc cảm động nhưng cũng hết sức bí ẩn :-?
Nụ cười có vẻ mãn nguyện, nhưng chưa hiểu Ita mãn nguyện vì điều gì :-? Chắc phải chờ chap sau mới biết được :p
 
Itachi nói lí nhí cái gì nhỉ lại cười nữa hay ổng nói đại loại như " very well my brother"
 
vậy mới bảo chả hiểu thằng tác giả định cho itachi làm gì mà (_ _*)
chắc cũng tại anh ko ngờ thằng em mình mạnh wé,cho mình thành cột thu lôi ăn đủ nên giờ mới dở sống dở chết thế này T_T
 
bác nào post cho em hình mấy thằng trong akatsuki(đánh vậy có đúng tên chưa nhỉ:D) với trong đấy có 1 thằng bất tử đúng ko nhỉ vậy mà thằng ochimaru ko đem về nghiên cứu bác nào giải thích hộ cái
 
Bác đọc kĩ truyện á, ngồi đây giải thích thì bao h mới xong 8-|

chắc cũng tại anh ko ngờ thằng em mình mạnh wé,cho mình thành cột thu lôi ăn đủ nên giờ mới dở sống dở chết thế này T_T
Tia sét ấy bị Susano'o cản rồi mà :-?

Đúng là lời nguyền, cứ anh nào mà bay áo khoác là anh ấy thăng, lời nguyền của Akatsuki =))

Tác giả cho anh Ita cười ở giây phút cuối là để bù cho nụ cười quái đản hồi đầu trận đấu ấy mà ;))
 
Itachi nói lí nhí cái gì nhỉ lại cười nữa hay ổng nói đại loại như
Damn ! Give me my eyes!
Đúng là lời nguyền, cứ anh nào mà bay áo khoác là anh ấy thăng, lời nguyền của Akatsuki
vậy là chúng ta có dịp xem Konan die ko :'>
 
Chỉ bay áo chòang chứ có bay sạch đâu mà ham thế :))
 
Bác đọc kĩ truyện á, ngồi đây giải thích thì bao h mới xong 8-|


Tia sét ấy bị Susano'o cản rồi mà :-?

Đúng là lời nguyền, cứ anh nào mà bay áo khoác là anh ấy thăng, lời nguyền của Akatsuki =))

Tác giả cho anh Ita cười ở giây phút cuối là để bù cho nụ cười quái đản hồi đầu trận đấu ấy mà ;))

Preview nói lạ lắm, nào là "can't it be...", "why....?". Nên có thể, chap sau sẽ giải thích ý định "thật" của Itachi.

vậy là chúng ta có dịp xem Konan die ko :'>

Áo khoác thôi mà ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top