giời ơi,vô tình mình lại đá xoáy rồi :whew:
trc tiên,phải nói là tôi ko đá xoáy bạn,cái kiểu thứ 3 tôi đang nghĩ ko biết nên gọi là gì ,kéo kéo chuột giữa thì tự nhiên có cái hình hitler bên trên đập vào mắt,và tôi lấy luôn cái tên hitler, ám chỉ thích kiểu có phần độc tài 1 tí,chỉ quan tâm đến suy nghĩ chính kiến của mình,coi mình trên tất cả,ko quan tâm xem chính kiến suy nghĩ của người khác ra sao ,ok?
nhưng đúng là phải nói rằng,bạn thuộc loại thứ 3 kia,vì sao,vì bạn hâm mộ thằng sasuke,và bạn tranh luận để đè bẹp những ai ko thích sasuke,ko phải bạn đang bảo vệ cho sasuke mà là bảo vệ cho sở thích hâm mộ thằng sasuke của mình,bạn ko quan tâm đến luận điểm của người khác khi họ nói về sasuke ,nói thật nhé,tôi phát ngán khi lần nào thấy bạn tranh luận (với người khác ko phải là tôi)cũng chỉ thấy y chang cái lý luận đó ,chả thay đổi tí nào cả,chứng tỏ người khác nói nói bao nhiêu bạn vẫn ko hề có suy nghĩ xem lại chính kiến của mình ,vẫn khư khư cho rằng nó là đúng,đó ko phải là kiên định giữ vững quan điểm lập trường ,mà là SỰ CỐ CHẤP BẢO THỦ
bạn luôn đặt câu hỏi cho ngừơi khác,nhưng bao giờ bạn chịu đọc kỹ câu trả lời của họ,suy nghĩ xem vì sao họ lại trả lời như thế chưa,hay chỉ đơn giản là "vì chúng nó anti sasuke nên mới trả lời như thế thôi" ?
1 ví dụ cho cách tư duy của bạn :
thế đấy ! tôi và mọi người ở đây còn có thể tranh luận kiểu gì khi ý kiến suy nghĩ của mình ko dc coi trọng ,luôn bị bạn lập tức áp đặt suy nghĩ của chính bạn lên,"ừ thế thật đấy thì làm sao, tôi vẫn làm theo ý mình?"