Cái hình anime ko chính xác lắm vì màu trắng trong truyện thường là để chỉ hoặc màu vàng hoặc màu trắng mà nó lại tô nâu thế kia thì ko hợp líCái vụ tóc tai này thật là .... Tớ có cái hình đội của Kak ngày trước đây:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái hình anime ko chính xác lắm vì màu trắng trong truyện thường là để chỉ hoặc màu vàng hoặc màu trắng mà nó lại tô nâu thế kia thì ko hợp líCái vụ tóc tai này thật là .... Tớ có cái hình đội của Kak ngày trước đây:
Dạ nhớ nhầm ạ :whew:Bậy bạ nào, con bé đấy tóc vàng, đen ở đâu ra
Con của Kurenai thì có anh Shika bảo kê rùi nên yên tâm. Còn anh Pain khi tới Konoha, Tsu sẻ tiếp chiêu trước và bị thương ( như phần 1 lúc đánh Kabuto ) rồi anh Nar nhảy vào đở dùm 1 chiêu sau đó đập anh pain tơi bời :'>

,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra
,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động 
...
,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện 






nick Phú sao bị GOV vậy ? ức chế ngày thi đầu tiên ah
nhưng mà công nhận năm nay bọn ra đề chơi thâm thật,ngay môn đầu tiên vào đánh phủ đầu ngay cái đề toán khó kinh,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra
,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động
cái đề toán thế,cái lý chả dễ thở gì hơn,câu lý thuyết toàn câu có gài bẫy với lại yêu cầu phải có phân tích chứ không 1 phát điền luôn được,bài tập thì ... dài kinh nhất là mấy bài phần sóng với kính ,kể cả biết cách làm chưa chắc đủ thời gian mà làm,trừ phi đã làm 1 lần nhớ đáp án...
còn đề hóa,dân tình kêu khá nhiều,cũng phải...môn này muôn thủa luôn là vấn đề với đa số dân tình khối A
mà xin lỗi mọi người phải nói là ĐI CHỢ MƠ cái bọn bộ gd và đào tạo chúng nó chứ,khối A thi xong nó mới thông báo 2009 vẫn thi bình thường,y như cái quả chúng nó bảo năm nay toán thi trắc nghiệm rồi lại bảo thi tự luận ,đeck hiểu chúng nó muốn làm gì nữa,toàn tung tin đồn nhảm gây hoang mang tâm lý cho thí sinh,rồi sau đó ... chán cái đào tạo của VN lắm rồi,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện
![]()
đề thi năm nay đúng là vãi chưởng thật
khổ các chú thi năm này quá năm tui thi ko khó đến mức đó
các chú thi tốt cả chứ ^^



nick Phú sao bị GOV vậy ? ức chế ngày thi đầu tiên ah
nhưng mà công nhận năm nay bọn ra đề chơi thâm thật,ngay môn đầu tiên vào đánh phủ đầu ngay cái đề toán khó kinh,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra
,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động
cái đề toán thế,cái lý chả dễ thở gì hơn,câu lý thuyết toàn câu có gài bẫy với
lại yêu cầu phải có phân tích chứ không 1 phát điền luôn được,bài tập thì ... dài kinh nhất là mấy bài phần sóng với kính ,kể cả biết cách làm chưa chắc đủ thời gian mà làm,trừ phi đã làm 1 lần nhớ đáp án...
còn đề hóa,dân tình kêu khá nhiều,cũng phải...môn này muôn thủa luôn là vấn đề với đa số dân tình khối A
mà xin lỗi mọi người phải nói là ĐI CHỢ MƠ cái bọn bộ gd và đào tạo chúng nó chứ,khối A thi xong nó mới thông báo 2009 vẫn thi bình thường,y như cái quả chúng nó bảo năm nay toán thi trắc nghiệm rồi lại bảo thi tự luận ,đeck hiểu chúng nó muốn làm gì nữa,toàn tung tin đồn nhảm gây hoang mang tâm lý cho thí sinh,rồi sau đó ... chán cái đào tạo của VN lắm rồi,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện
![]()
simply genial 
Ko nói đc câu nào vì chí tưởng tượng quá bay xa 