Naruto [New topic 8]

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái vụ tóc tai này thật là .... Tớ có cái hình đội của Kak ngày trước đây:
Cái hình anime ko chính xác lắm vì màu trắng trong truyện thường là để chỉ hoặc màu vàng hoặc màu trắng mà nó lại tô nâu thế kia thì ko hợp lí
 
Bậy bạ nào, con bé đấy tóc vàng, đen ở đâu ra
Dạ nhớ nhầm ạ :whew:
Lâu rồi mới lại cũng có mấy cái fanart nó tóc nâu nâu đen đen nên bị nhầm :p
 
thăằg dệ tử của asuma ko cho con kurenai có chuyện gì xảy ra đâu
nó hứa với thầy nó rùi mà?
 
Con của Kurenai thì có anh Shika bảo kê rùi nên yên tâm. Còn anh Pain khi tới Konoha, Tsu sẻ tiếp chiêu trước và bị thương ( như phần 1 lúc đánh Kabuto ) rồi anh Nar nhảy vào đở dùm 1 chiêu sau đó đập anh pain tơi bời :'>
 
Con của Kurenai thì có anh Shika bảo kê rùi nên yên tâm. Còn anh Pain khi tới Konoha, Tsu sẻ tiếp chiêu trước và bị thương ( như phần 1 lúc đánh Kabuto ) rồi anh Nar nhảy vào đở dùm 1 chiêu sau đó đập anh pain tơi bời :'>

Nar trình gì đòi đánh Pain ; còn bà Tsu thể nào cũng chết cho xem
 
Sao pa nói chưa đủ trình nar từ đầu giò chưa solo từ đầu tới cuồi với ai chưa bít nar có chiu gì mới ko với lại nếu như jiraiya nói rinnegan của pain có điểm nhìn chung thì chỉ việc tách 6 đứa ra là được chỉ sợ ko dc thôi mà pain lại là thằng chuyên chơi hội đồng cái clone mới chắc cũng rất mạnh ko bít clone đó chơi gì liệu nó có giống như thằng cũ ko nhỉ
 
nick Phú sao bị GOV vậy ? ức chế ngày thi đầu tiên ah :|

nhưng mà công nhận năm nay bọn ra đề chơi thâm thật,ngay môn đầu tiên vào đánh phủ đầu ngay cái đề toán khó kinh :-<,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra 8-} ,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động :((

cái đề toán thế,cái lý chả dễ thở gì hơn,câu lý thuyết toàn câu có gài bẫy với lại yêu cầu phải có phân tích chứ không 1 phát điền luôn được,bài tập thì ... dài kinh nhất là mấy bài phần sóng với kính ,kể cả biết cách làm chưa chắc đủ thời gian mà làm,trừ phi đã làm 1 lần nhớ đáp án :-<...

còn đề hóa,dân tình kêu khá nhiều,cũng phải...môn này muôn thủa luôn là vấn đề với đa số dân tình khối A



mà xin lỗi mọi người phải nói là ĐI CHỢ MƠ cái bọn bộ gd và đào tạo chúng nó chứ,khối A thi xong nó mới thông báo 2009 vẫn thi bình thường,y như cái quả chúng nó bảo năm nay toán thi trắc nghiệm rồi lại bảo thi tự luận ,đeck hiểu chúng nó muốn làm gì nữa,toàn tung tin đồn nhảm gây hoang mang tâm lý cho thí sinh,rồi sau đó ... chán cái đào tạo của VN lắm rồi :-<,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện 8-}
 
Chap sau hứa hẹn sẽ hấn dẫn đây:x, mà sao nghi khi Pain đến bà Tsu cũng ra đi luôn quá=((=((
 
đề đó em cũng bó tay
thi xong muốn xuống tinh thầh lun ấyT_T .
 
đề thi năm nay đúng là vãi chưởng thật :))
khổ các chú thi năm này quá năm tui thi ko khó đến mức đó :|
các chú thi tốt cả chứ ^^
@ ko nghĩ tsu sẽ die đâu :-?
nhiều khả năng bọn nar sẽ tìm ra bí mật của pain trước khi pain tới và dựa vào đó để đánh bại pain :-?
với lại chưa thấy nar thật sự ra tay bao giờ :-?
3 năm trời với jir có học đc skill nào ko đó vẫn còn là bí mật mà :-?
 
nick Phú sao bị GOV vậy ? ức chế ngày thi đầu tiên ah :|

nhưng mà công nhận năm nay bọn ra đề chơi thâm thật,ngay môn đầu tiên vào đánh phủ đầu ngay cái đề toán khó kinh :-<,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra 8-} ,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động :((

cái đề toán thế,cái lý chả dễ thở gì hơn,câu lý thuyết toàn câu có gài bẫy với lại yêu cầu phải có phân tích chứ không 1 phát điền luôn được,bài tập thì ... dài kinh nhất là mấy bài phần sóng với kính ,kể cả biết cách làm chưa chắc đủ thời gian mà làm,trừ phi đã làm 1 lần nhớ đáp án :-<...

còn đề hóa,dân tình kêu khá nhiều,cũng phải...môn này muôn thủa luôn là vấn đề với đa số dân tình khối A



mà xin lỗi mọi người phải nói là ĐI CHỢ MƠ cái bọn bộ gd và đào tạo chúng nó chứ,khối A thi xong nó mới thông báo 2009 vẫn thi bình thường,y như cái quả chúng nó bảo năm nay toán thi trắc nghiệm rồi lại bảo thi tự luận ,đeck hiểu chúng nó muốn làm gì nữa,toàn tung tin đồn nhảm gây hoang mang tâm lý cho thí sinh,rồi sau đó ... chán cái đào tạo của VN lắm rồi :-<,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện 8-}

Chưa xem đề năm này,kinh thế cơ á.
Mà năm sau bộ ta lại đổi ý không hợp nhất 2 kì thi với nhau.Ông Bộ nhà ta làm mình liên tuởng tới thằng Sasori,cứ coi học sinh như con rối.Bó tay
 
đề thi năm nay đúng là vãi chưởng thật
khổ các chú thi năm này quá năm tui thi ko khó đến mức đó
các chú thi tốt cả chứ ^^

mình thì chả làm sao,nhưng khổ mấy đứa năm 90 với cả mấy thằng bạn năm nay thi lại quá :((

đề khó là 1 chuyện,đề khó nhiều người không làm được điểm mặt bằng sẽ thấp ,nhưng cái chết là nó gây ra tâm lý hoang mang cho thí sinh ở những môn tiếp theo

những đứa có khả năng thi 2 khối A-B hoặc A-D ko làm đựơc thì chúng nó còn có thể thoải mái vì còn hy vọng khối kia,chứ những ai chỉ đi thi khối A thì ... mà lại phải chửi cái thằng bộ ,chúng nó tung tin năm nay là năm cuối thi riêng,năm sau thi chung sẽ có đủ trò abc xyz rối rắm này nọ nên đa phần mấy đứa em với thằng bạn đều sợ ,chỉ dám dồn sức ôn thi 1 khối để cố vào ĐH,sợ năm sau nó thay đổi lắm chuyện ko biết đâu mà lần,thành ra ... vậy mà giờ thi xong lại cho ngay 1 câu năm sau vẫn như cũ,chơi 1 quả ko thể đẹp hơn !
 
điển hình là tui
T_T
chỉ thi khối A thui nèT_t
chán vãi chưởng
các đề mấy năm trước đều làm được
thế mà bótay với đề thi năm nay
cái naà là giết người ko dao
tssu chắc die nhưng sẽ lâu vì die sớm thì nar đâu tiếp nhận chức hokage để lại được
 
=,= pain vào tận konoha thì sao mà tsunade phải solo =,=
6 thằng pain đấu với 6 anh konoha là hợp lý :D
tsu chắc bem nhau với cái con clone mới của pain :D

konan thì ko biết ai thịt nhỉ =,= sakura hay hinata hay thậm chí tenten ?
 
nick Phú sao bị GOV vậy ? ức chế ngày thi đầu tiên ah :|

nhưng mà công nhận năm nay bọn ra đề chơi thâm thật,ngay môn đầu tiên vào đánh phủ đầu ngay cái đề toán khó kinh :-<,toán mấy năm trước không khó thế này , thí sinh dễ bị ức chế, ảnh hưởng đến các môn sau,nhất là cái con tích phân,cái con 2 bài đồ thị ... cho ngay cái hệ số góc ...damn it!,rồi cái con elip 3 năm rồi mới chịu ra 8-} ,con tổ hợp thì thuộc dạng khá hiếm gặp,ko khó nhưng phải linh động :((

cái đề toán thế,cái lý chả dễ thở gì hơn,câu lý thuyết toàn câu có gài bẫy với
lại yêu cầu phải có phân tích chứ không 1 phát điền luôn được,bài tập thì ... dài kinh nhất là mấy bài phần sóng với kính ,kể cả biết cách làm chưa chắc đủ thời gian mà làm,trừ phi đã làm 1 lần nhớ đáp án :-<...

còn đề hóa,dân tình kêu khá nhiều,cũng phải...môn này muôn thủa luôn là vấn đề với đa số dân tình khối A



mà xin lỗi mọi người phải nói là ĐI CHỢ MƠ cái bọn bộ gd và đào tạo chúng nó chứ,khối A thi xong nó mới thông báo 2009 vẫn thi bình thường,y như cái quả chúng nó bảo năm nay toán thi trắc nghiệm rồi lại bảo thi tự luận ,đeck hiểu chúng nó muốn làm gì nữa,toàn tung tin đồn nhảm gây hoang mang tâm lý cho thí sinh,rồi sau đó ... chán cái đào tạo của VN lắm rồi :-<,1 kỳ thi công bằng lý tưởng chả thấy đâu,chỉ thấy thay đổi thông tin xoành xoạch,thí sinh chưa thấy được lợi cái gì ngoài việc bị xoay như chong chóng giữa 1 đống dự án với kế hoạch thuộc tầm "vĩ mô" chả biết đến bao giờ thực hiện 8-}

NFFC is back...

ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên là toán, rất nhiều thi sinh với vẻ mặt ủ rũ đã tập trung ngay sát chân cầu long biên...

1.png


theo nhận xét chung ... đề toán năm nay là rất khó, vượt ngoài phạm vi sách giáo khoa cấp 3, với nhiều câu hỏi đánh đố các em như : 1+1x2 = mấy ? tạo tâm lý bất an dẫn tới kết quả làm bài không được tốt...

cũng theo ghi nhận của chúng tôi, ngay buổi thi toán đầu tiên, số lượng các sĩ tử phải thốt lên WTF ngay khi thấy đề là rất lớn...

chiều ngày 4-7-08, môn thi thứ 2 của đợt thi thứ nhất kì thi ĐH năm 07-08 bắt đầu, rút kinh nghiệm buổi sáng, tự tử cầu long biên ko chết, một số thí sinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm liều ngay trong phòng thi... nếu chết thì ít cũng phải một lần có tên trên dân trí chấm com...

2.png


theo ghi nhận buổi chiều ngày 4-5-08... số lượng thí sinh bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt "bơ phệc" là rất lớn...

8.png


để che giấu sự thất vọng về bài thi, một số em cho đây là mồ hôi...

7.png


ngay trong tối ngày 4-7-08... một số sĩ tử biết mình đã cầm chắc suất trượt đại học nên đã cùng nhau tụ tập tới truớc cửa bộ giáo dục và đào tạo, một tối hậu thư đã được đưa ra, buộc NtiệnN cùng đồng bọn từ chức...

3.png


lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh cũng đã được huy động tối đa, cuộc bạo loạn được chặn đứng kịp thời... những kẻ cầm đầu hung hãn ngay lập tức bị bắt giữ... phóng viên thông tấn xã NFFC đã kịp thời có được những hình ảnh đầu tiên...

4.png

5.png



hồi chuông cảnh tỉnh tới NtiệnN cùng đồng bọn... cái ghế bắt đầu lung lay rồi đấy...

6.png


NPP... gần 3 sáng 6-7​
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top