Thực ra bạn chưa thấy được ẩn ý mà tác gia Kishit muốn truyền đạt thông qua tác phẩm Naruto. Theo ý mình thì Naruto là một câu chuyện hết sức sâu sắc, ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn. Tư tưởng bao trùm cả câu chuyện là lòng nhân ái và sự bao dung. Thế giới trong truyện trước khi Thánh Nar giáng thế thì tràn ngập mâu thuẫn và hận thù, các phe phái đánh giết nhau liên miên khiến vòng xoáy thù hận kéo dài vô tận. Nhưng sau khi Thánh xuất thế anh ấy đã dùng đức độ của mình để cảm hóa chúng sinh, chỉ cho các giáo đồ cách tha thứ lẫn nhau và từ bỏ hận thù, khiến các nhân vật từng đánh nhau đến kẻ sống người chết thì cuối cùng cũng trở thành bạn bè (bao gồm cả Mad, mình đảm bảo đấy). Đây là thông điệp mà Kishit muốn chuyển tới độc giả: Thay vì tìm kiếm sự báo thù, nếu bạn có thể tha thứ và yêu thương kẻ thù thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
Bạn nói mình chưa thấy được ẩn ý của tác giả truyền đạt à

Bạn nói mình chưa thấy lòng nhân ái và sự bao dung mà tác giả muốn gửi gắm qua 1 thằng naruto miệng lúc nào cũng nói về sự bao dung tha thứ à, và lúc nào nó cũng nghĩ về 1 hòa bình đích thực à (mà bản thân nó cũng chưa tìm ra).
Mình còn thấy nhiều hơn thế, độ sâu của truyện không chỉ nói về bao dung thay vì hận thù thôi đâu (và nhớ cho kỹ rằng: bao dung tha thứ thay vì hận thù cũng chẳng phải là đúng đâu nha, từ từ mình sẽ phân tích) độ sâu của truyện nó còn có phần giải quyết mâu thuẫn các bên, tranh đấu giữa cái tốt cái xấu cái đúng cái sai, mà giải quyết thế nào thì đến giờ vẫn chưa thấy trong truyên, mình nghĩ tác giả sẽ đưa ra cho phần kết truyện. Mà chắc cũng không hẳn bởi tác giả mở miệng nói thích nhất là Itachi mới thấy nghi ngờ. Nghi ngờ về ý nghĩa thật sự của truyện, nghi ngờ về sự đi đúng hướng của truyện, bởi Itachi là 1 thằng tài năng có thừa nhưng không có lập trường bất lực mở miệng ra thì như kiểu cõi trên phán xét thần dân hào quang tứ phía làm mọi người lung lay về những gì thằng này nói, lung lay về những cái đúng sai quá ư là rạch ròi, rồi làm cho mọi người quên đi sai lầm và thú tính của thằng đần Itachi (1 đống thằng thần tượng thằng này, tác giả còn nói thích thằng này nữa cơ đấy). Tác giả mượn lời thằng này để ngụ ý rằng kiểu đúng sai không quan trọng chỉ là niềm tin của mỗi cá nhân, kiểu tốt xấu đều như nhau đều là sự ích kỷ của bản thân, nên mới thấy nghi ngờ cho 1 cái kết đúng hướng.
Ở trên mình có nói bao dung tha thứ thay vì hận thù cũng chẳng phải là đúng, bởi khi thông cảm bao dung tha thứ cho 1 thằng tội lỗi ác thú, thì thằng đó:
Một là thành tâm nhìn nhận tội lỗi của mình và chuộc lỗi. Trường hợp này có thằng Nagato.
Hai là thành tâm nhìn nhận tội lỗi nhưng không chuộc lỗi bởi nó luôn miệng nói vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ làm cho mọi người bối rối trong hoàn cảnh của nó khiến mọi người tha thứ còn nó thì ung dung dửng dưng, thằng khác nhìn vào thì "Ồ mày làm sai mà không sao thế à, sướng thế" và bắt chước theo. Và cái bao dung tha thứ đó đã gây ra thêm 1 đống thằng khác phạm tội khác nữa, thậm chí có thể còn tệ hơn cái thằng mà nó đang khoái chí bắt chước. Khi những thằng bắt chước này được khơi tội ra, thì nó sẽ chỉ ngay ra thằng trên và nói rằng: "Thằng đó làm sai thì tha thứ, sao tao thì không? "

. Trường hợp nhận tội nhưng bao biện kiểu này có rất nhiều, điển hình là kakashi, kabuto, kisame, itachi (nên nhớ rằng khi nó tạp giới chuyển lại thì thằng itachi nó bị dính ảo thuật "bảo vệ làng lá" mà nó gây ra nên nó mới hóa giải thuật của kabuto chứ nó chẳng phải chuộc tội gì, nếu không thì nó có thể theo akatsuki tấn công liên minh cho 1 hòa bình đã được nhồi nhét vào đầu nó, đầu 1 thằng không có lập trường không nhận thức được đúng sai tốt xấu) và còn nhiều thằng khác nữa....
Ba là không nhìn nhận tội lỗi, cố chấp cho đến cùng bảo vệ cho danh dự và sự đúng đắn cho hành động của mình, cho dù có nói tất tần tật kết tội nó thì nó cũng không nhận sai, không hối hận cho những gì đã làm. Gặp những thằng trong trường hợp này, thì lòng bao dung tha thứ của bạn
CÓ CÒN KHÔNG? Trong trường hợp này có thằng danzo, thằng danzo đến chết cũng không nhận tội vì nó cho rằng hành động như vậy tất cả vì làng lá, thằng danzo hèn nhát bẩm sinh, ác như thú và ngu như chó ấy.
.......
Bởi có rất nhiều loại người nên mình để nhiều dấu chấm thay vì nói cho ra hết suy nghĩ thái độ và hành động của từng loại người một khi bị kết tội và được bao dung tha thứ.
Nói đến đây chắc mọi người cũng nghĩ là: À, mày thành thật hối cãi, thì mọi người mới bao dung tha thứ cho mày, còn không thì miễn. Cho dù nó thành thật hối cãi thì lấy j đảm bảo nó sẽ không tái phạm hoặc phạm sai lầm khác. Rồi mọi người cũng sẽ nghĩ là: À vậy thì nên đồng nhất đưa ra một hình phạt đích đáng cho những tội lỗi nhất định, để cho nó chừa và răn đe những người còn lại biết để không phạm tội. Những hình phạt bắt buộc như vậy nó còn tốt hơn là tự nguyện chuộc lỗi, bởi có chuộc lỗi hay không thì cũng tùy người và cũng giải quyết được phần nào chứ ít khi nào được toàn bộ hay hơn thế, và đặc biệt là không công bằng khi so sánh sự chuộc lỗi thằng này so với thằng khác cho cùng 1 tội lỗi. Và mình sẽ nói với bạn 1 điều bất ngờ rằng
những hình phạt kiểu như vậy thì có 1 tí gì về sự bao dung, về lòng tha thứ ?
Chắc nhiều người choáng với những gì mình viết, và thấy không hợp lý và mâu thuẫn với ý nghĩa trong truyện mà bản thân đang yêu thích, ý nghĩa về 1 hòa bình đích thực, về lòng nhân ái, bao dung, tha thứ. Xin lỗi à, cái ý nghĩa trong truyện ấy đó là điều không tưởng, chỉ có trong tưởng tượng không có thực. Nên mình chẳng quan tâm tới những gì tác giả gửi gắm với độc giả qua naruto khi nói về lòng bao dung và tha thứ. À mà cái khúc madara nói rằng: "không có cái gọi là thật sự thấu hiểu lẫn nhau đâu", đúng thế. Mặc dù chẳng ưa gì thằng Madara nhưng nó nói đúng câu này, chứng tỏ suy nghĩ của nó là rất đúng về sự thấu hiểu lẫn nhau là không thể, nhưng vì suy nghĩ kiểu này mà ảo thuật vĩnh hằng lên toàn bộ đúng là điên dại, ngu độn. Mâu thuẫn, tội lỗi trước sau gì cũng có cách giải quyết,
sự công bằng - đó mới là cách giải quyết cốt lõi nhất và tối ưu nhất
Sasuke mang danh nghĩa hận thù nhưng thật ra nó đang hành động đúng cho 1 sự công bằng, cho 1 công lý tiêu diệt diệt cái ác, mà ít người ở trong truyện lẫn ngoài truyện biết đến và hiểu rõ. Nó trả thù là sai à, tào lao, nếu nó nhờ đến 1 bên thứ 3 công bằng khách quan thì bên thứ 3 này cũng sẽ làm như nó (tử hình itachi, danzo) những hành động của bên thứ 3 này là hình thức trả thù dùm cho sasuke. Nực cười khi nghe người ta nói trả thù là sai, là xấu. Chắc có lẽ hình thức lời nói và hành động của nó làm cho mọi người lu mờ đi ý nghĩa thật sự của 1 việc nó đang làm. Đúng ý nghĩa thật sự của truyện khi mình đã nhắc ở trên luôn: "Nhiều người rất dễ bị lầm thông qua hành động và lời nói của 1 người nào đó".
Mình nghĩ thằng sasuke sẽ có cách giải quyết êm đẹp những chuyện như thế, bởi nó nhận thức được đúng sai, suy nghĩ rõ ràng và hành động quyết đoán nhanh chóng, không như thằng naruto lời nói thì ẩm ờ, suy nghĩ thì chần chừ cho 1 cái hòa bình đích thực chỉ có trong mộng tưởng. Mà tác giả dự định cho sasuke làm hokage cũng rất hợp lý, mình cũng rất tán thành điểm này ở tác giả.
Mặc dù không phải fan thằng sasuke nhưng thật sự nội dung truyện là thế.
"Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt” - Napoleon
Mặc dù chưa ra hết truyện nhưng đọc truyện này thấy na ná giống câu trên, coi như là 1 lời chốt của bài nhận xét này vậy.