NarutoFC - (Superman returned) ..... with new [Strength]

Với cặp kính áp tròng mới...Sặc sẽ làm gì đầu tiên ?

  • Quay lưng.... thọt lại MAD và Butrym =.=

    Votes: 9 7.8%
  • Nhảy vào trận WAR xúc miệng vài anh m/

    Votes: 24 20.7%
  • Tìm và diệt người đã làm trái tim anh rung động =))

    Votes: 10 8.6%
  • Trở lại với người anh yêu 0_X

    Votes: 10 8.6%
  • Gặp thần giết THẦN - gặp quỷ giết QUỶ

    Votes: 63 54.3%

  • Total voters
    116
Bọn nhà Uchiha này dc buff quá đáng đọc bựa thật
Chỉ vài thằng thuộc top của bọn nó là conquer thế giới mẹ nó rồi :|
 
Chắc lúc Mad activate được Rin trong cuộc đấu ngày xưa thì cũng đã ngắc ngoải, thật là phí:|
Nhưng đừng nói EMS, Sasuke nó có xài sharingan thường thì lẽ dĩ nhiên nó vẫn phải khá hơn cụ tổ;)). Làm gì có loại shounen mà đối thủ của nhân vật chính trong cuộc chiến đã được hype là chốt truyện mà lại yếu hơn cả con bài của thằng Kabuto, dù có là trump card đi nữa.
Con Susanoo của cụ mới ở dạng bộ xương thôi nhưng trông cũng khá kinh dị. 2 mặt với 4 tay, ko biết ban đầu nó đã thế hay sau khi có EMS/Rinnegan nó mới vậy nhỉ. Mà hình như con này ko ai có thể triệu hồi lên ở dạng full form ngay lập tức được:|

Hình như mỗi người có 1 dạng Susanoo , mà Susanoo nó như cái cục bột chakra , nặn tùy ý người dùng ấy mà

Bọn nhà Uchiha này dc buff quá đáng đọc bựa thật
Chỉ vài thằng thuộc top của bọn nó là conquer thế giới mẹ nó rồi

Khổ , mà lên top cũng khó , lên được thì cũng bị dìm cho chết yểu

Riêng Sasuke là the chosen one rồi , tính làm gì

Mà thật lên Rinnegan chắc hấp thụ được chakra thì khỏe lên chứ nhỉ , hay là không ăn được Mộc độn , èo đoán thì cũng chả ra cái gì
 
cụ bảo cụ gần chết thì cụ đánh thức dc rinnegan, chắc ý ở đây là giây phút trước khi cụ nhắm mắt, lên dc rinnegan rồi qua đời luôn :))
 
^^Cậu nên chửi từ lúc thấy 1 cái họ mà đẻ ra 3 nv (ngoại trừ nv chính) có ảnh hưởng xoay vần mạch truyện gồm final villain, main rival lẫn antihero no.1 của cái truyện. Sự thiên lệch về vị trí trong câu chuyện như vậy đẻ ra cái hiệu quả phụ nho nhỏ là ai cũng được buff, có gì lạ đâu.

Mà thật lên Rinnegan chắc hấp thụ được chakra thì khỏe lên chứ nhỉ , hay là không ăn được Mộc độn , èo đoán thì cũng chả ra cái gì

Mad là người đầu tiên activate được Rin từ thời của Lục đạo, chắc gì ngay lúc đó đã biết khả năng của Preta Path mà xài (chắc Lục đạo cũng chỉ ghi lại vài thông tin cơ bản trên tấm bảng thôi, cùng lắm là ghi lại cái chiêu Chibaku vì nó giải thích câu chuyện tạo ra mặt trăng, chứ ghi thêm mấy cái tèm lem làm gì).
 
cụ bảo cụ gần chết thì cụ đánh thức dc rinnegan, chắc ý ở đây là giây phút trước khi cụ nhắm mắt, lên dc rinnegan rồi qua đời luôn :))
Cụ bị " Thượng mã phong " chăng =)) .
 
Chắc là lên được Rinnegan thì sắp ngoẻo rồi nên chẳng làm gì được, còn EMS thì đến như Gaara với sự giúp đỡ của Tsuchikage đã có thể trói Susano'o, bắt Mad ném ra để thánh Nar xử lý, quả đó mà không lên Rinnegan chắc là lập thành tích Edo ra đi nhanh nhất sau khi được gọi lên rồi. Mộc độn chắc phải làm được nhiều hơn thế.
 
Mà có lẽ do chakra của cụ thuộc dạng ngon nhất Uchiha cộng gene từ cái body tốt nhất Senju của 1st nên kết quả cùng là Rinnegan user nhưng khỏe hơn anh Nag. Quả Chibaku mới gọi lên mà kích cỡ khá lớn.
 
^ Công nhận, quả khóa Susano'o rồi đàng hoàng kéo cả cụ ra đập thì đúng là hơi quá. Nếu trình độ cụ thế này thật thì chết cũng đáng.
 
Tầm bậy tầm bạ , đấy là do cụ lâu chưa được duỗi chân tay , có khua khoắng loạn lên để thể hiện tí chút , ai dè các cháu nhỏ không nể người già , cụ đang break dance ngon lành lại lôi tuột cụ từ phòng tập ra ném đĩa vào mặt

Có khi là cháu Kàto cố tình giúp tụi nhỏ để ép cụ xài Rinnegan thì sao , không thế thì có gì mà xem

Mà các bạn phải khắc vào đầu cái định lý "Bất kỳ boss nào đứng trong bán kính 1km với các thánh thì sẽ bị rút intel" thế phải tự hiểu

Mà có mấy ai có diễm phúc choảng nhau với Susanoo nhiều thế đâu mà đối phó , cụ cũng tự tin lắm , chứ bình thời như anh Itachi mà có bị nắm tứ chi , lúc luộc xong thì cũng là 1 cái clone hoặc genjutsu chứ có gì phức tạp , thích thì Kishi cho né liền
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khi nào cụ Mad trước khi chết revive thằng em là Tobi bây giờ k :-s
 
chiêu thái sơn áp đỉnh của cụ mad này còn quy vào skill của ninza nữa hay ko hay nó thuộc thể loại tiên hiệp mẹ nó rồi thế
 
ngộ ra 1 thời gian ngắn trc khi chết :|
vậy nên chắc là lúc bị 1st giết thì ngộ đc nhưng ko kịp bật lại nên chết luôn
btw đọc chap mới chả có gì để mà nói ngoại trừ 3 từ : oát đờ fu ?
vậy sao ghi lên vách đá dòng họ được ,
p/:chắc là đánh song thọ thương nặng về nhà tự kỹ bật rin lên
 
nếu Mad ngộ ra được Rinnegan thì tại sao lại bị đệ nhất đánh bại??? Hơn nữa nếu từ sharingan lên rinegan được thì thánh Nar cũng lên được do uzumaki

Thánh thì ko cần phải nhãn thuật bạn ạ . Buff thế là đủ để đánh đến khi bọn uchiha hết sạch charka tự lăn ra mà chết thôi . Còn cụ mad thua đệ nhất là vì lúc thua cụ vẫn xài EMS , lúc cụ ngộ ra Rinnegan thì 1st đã tiêu đời từ lâu rồi . Còn Tobi hoang tưởng nữa . Ko biết lòi đâu ra anh này , cái căn bản là tobi là tác giả của vụ tấn công làng lá 15 năm trước , thậm chí là có khi cụ mad bỏ làng đi , Tobi thì quay lại chiến đấu với 1st tạo ra cái thung lũng . Có thể Tobi là em cụ mad , cũng có thể là tà tâm của cụ cũng nên :)) .

Hay là sau trân chiến với 1st , cụ mad trôm đc gen , về nhà ngồi tu luyện để lên lục đạo . Rút cục tu luyện ra nhưng sắp chết , thôi thì đành tạo ra 1 zetsu có tên Tobi , nhồi nhét ký ức của mình và rồi đập thêm cho nó con mắt xịn , với âm mưu trainning truyền nhân của Lục đạo là Nagato . Mỗi tội Tobi chưa kịp train nagato lên tầm cứu sống lại cụ mad đc thì anh ấy đã bị thánh Nar xử lý gọn . Khi gặp Kabuto , thấy thằng này call đc cụ mad lên nên mừng quá , ở tạm thời bắt tay , cướp lại cái xác đc thì thịt mày sau . Nhiều kahr năng cụ mad sẽ hợp nhất vs Tobi thành siêu madara vô đối . Hoặc chưa kịp hơp nhất thì thằng cháu quý hỏa chạy lại móc con mắt Rinnegan của cụ rồi tự sướng >> vô đối . Nghe như chưởng tàu ấy nhỉ , nhân lúc bos yếu , hút công lực thành bos khủng hơn .

Bộ Naruto này thành bộ siêu nhân đại chiến rồi . Ninja mẹ gì đánh nhau toàn hô to gọi nhỏ , đấm đá ầm ầm , thuật ẩn thân ko thấy xài . Phân thân để đánh lạc hướng ( thường thì phân thân của ninja chỉ để hứng skill rồi biến thành cái khúc cây ) , giờ thì phân thân đem ra đánh nhau . Skill toàn thổi lửa thổi nước thổi sét như ảo thuật . Đánh đấm thì toàn trâu bò , chả thèm ẩn núp phong cách sát thủ mà bay ra đập như kiểu sôngku . Skill ban đầu chỉ là phi tiêu , phân thân , thổi lửa ( mặc dù mấy skill này cũng điêu lắm rồi ) . Giờ thì thành 1 mình solo cả vạn thằng , hô mưa gọi gió phóng thiên thạch , nhãn thuật trong ninja để quan sát + thôi miên giờ thành đốt lửa đen + gọi giáp invu , đánh chán rồi thì biến đổi thành mắt cuối ultil như thật . Mịe ninja mà thế này thì các nước đánh nhau làm gì nhỉ , nuôi vài k thằng , chuyên đi săn bắn , xây dựng .v.v. cũng thừa ăn , năng lượng vô tận luôn ....
Không biết tương lại thánh Kishi còn phịa ra cái gì nữa đây , Rinnegan thành mắt đảo ngược cả thời gian nữa chắc . Càng ngày càng mất chất ninja . Những trò ẩn nấp ám sát , thần tốc áp sát , dùng thể thuật đâm chém như Gai giờ thành vứt đi , thế giới ninja thành 1 cuộc thi train bí kíp và spam skill lấy đc ...
 
Chỉnh sửa cuối:
có khi nào là tà tâm hóa thành như trong ngộ không không ta. Nếu vậy thì truyện thành narukhong =))
 
Truyện này chỉ lấy bối cảnh là thế giới Ninja. Nhưng Ninja theo định nghĩa của Kishi chứ chưa bao giờ lão bảo là mô phỏng Ninja ngoài đời thật. Chất Ninja là chất như thế nào mới được chứ? Chất Ninja ngoài thực tế hay chất ninja của Kishi? Nếu là cái thứ 2 thì có vẻ như là không có gì đáng chửi cả. Thế nên bớt than vãn kiểu truyện này biến đánh nhau chưởng cát bay đá chạy đi. Thích đọc truyện dạy làm ninja mời tham khảo Ninja loạn thị.
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện này chỉ lấy bối cảnh là thế giới Ninja. Nhưng Ninja theo định nghĩa của Kishi chứ chưa bao giờ lão bảo là mô phỏng Ninja ngoài đời thật. Chất Ninja là chất như thế nào mới được chứ? Chất Ninja ngoài thực tế hay chất ninja của Kishi? Nếu là cái thứ 2 thì có vẻ như là không có gì đáng chửi cả. Thế nên bớt than vãn kiểu truyện này biến đánh nhau chưởng cát bay đá chạy đi. Thích đọc truyện dạy làm ninja mời tham khảo Ninja loạn thị.
Chuẩn luôn, đang định nói thế. Vốn dĩ đây đã k phải là thế giới thực thì ninja nó cũng k theo phong cách thực dc.
P/S: nhìn cụ đẹp zai phong độ khéo hơn cả đệ tứ đấy nhỉ
 
Chap này thấy kishi như túng thiếu nên phọt ra làm cho fan có 1 phút trố mắt chơi thì phãi. Cái EMS nó imba bỏ mẹ ra thế kia mà chỉ xài được cái susanoo thì lên EMS làm mịa gì, đang mong EMS của cụ tập hợp được các jutsu khủng thì lại chào hàng bằng Rinnegan, thà cho cụ cân vài chap xong bật Rinnegan lên thì ngon :-<. Chắc muốn giấu hàng EMS đợi sặc :-<.
 
Truyện này chỉ lấy bối cảnh là thế giới Ninja. Nhưng Ninja theo định nghĩa của Kishi chứ chưa bao giờ lão bảo là mô phỏng Ninja ngoài đời thật. Chất Ninja là chất như thế nào mới được chứ? Chất Ninja ngoài thực tế hay chất ninja của Kishi? Nếu là cái thứ 2 thì có vẻ như là không có gì đáng chửi cả. Thế nên bớt than vãn kiểu truyện này biến đánh nhau chưởng cát bay đá chạy đi. Thích đọc truyện dạy làm ninja mời tham khảo Ninja loạn thị.

Với lại thấy Shounensuki bảo rằng ninja ngoài đời thật là một chuyện, còn ninja trong nhiều truyền thuyết cũng dùng pháp thuật và các thứ hàng khủng gớm lắm (ko biết về quy mô có đạt tới cảnh giới dời non lấp bể như ở đây ko thôi), thế nên có trách thì trách... truyền thuyết=))
 
Vải lốn cụ mad,đang ems vĩnh viễn thì sang rin,nhảm vãi. Vậy khi sharingan kết hợp với rin thì ntn nhỉ, izanaghi active chăng ...:|. làm sao cái lại thật thành ảo, ảo thành thật
 
Tảng đá đấy rốt cuộc là Mad dùng Izanagi tạo ra từ hư vô hay là dùng Bansho Tenin hút thiên thạch xuống vậy :))
 
Back
Top