
Chính vì vậy em mới bảo "đã lỡ leo lên lưng cọp rồi nên không xuống được". Nhưng không phải là không có cách xuống

.
Vấn đề quan trọng nhất là sự kém cỏi trong hoạt động của cái đội CabalTeam, gây ảnh hưởng đến Asiasoft.
Việc CabalTeam làm khiến cho ân xá gần như bằng 0. Muốn tìm cơ hội thì phải đánh vào cái nơi nó chặn cơ hội lại. Và đấy là CabalTeam
Làm cứ như chính trị ấy, công khai "Revolution" luôn cái bọn CabalTeam đi

. Đem vài anh tốt đen hay Pro hơn, đem cả đội ra làm thịt. Lý do đơn giản: Làm ăn tác trách, kém cỏi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Kiểm điểm, cảnh cáo, đuổi việc công khai sẽ khiến cho players nó phục đấy

. Players nó sẽ sướng ngất ngây. Cứ như vừa uống xong thuốc Lắc, đang bay tuốt trên trời
Vừa làm Revolution đối với players, vừa làm Revolution đối với bọn Managers thì rõ ràng Asiasoft vô đối, quả thật tiên phong.
Revolution bọn Managers xong thì phải gáy thật to.
Phải làm 1 cái tít thật lớn, chạy loằng ngoằng ít nhất 1 tháng ở trang chủ của Asiasoft, thông báo tình hình Revolution.
Sau đấy phải làm thêm 1 cái gọi là "Thư xin lỗi những người bị oan do đội ngũ Managers làm ăn kém". Trong thư xin lỗi phải tận dụng tối đa sức mạnh của những câu, những cụm từ: "Chúng tôi thành thật xin lỗi"; "Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."; "Chúng tôi rất hối hận....". Phải viết là sao đọc vào nó muốn chửi cũng không nỡ chửi. Cứ như kiểu "Em hối hận lắm rồi. Các anh, các chị, các cô, các chú, các bác... đừng chửi em nữa. Hãy để em yên :'>. Em chỉ muốn 1 đêm ngon giấc... và tiếp tục kiếm tiền từ các anh.... thôi!!!" Qua đấy, tiện thể kêu gọi players trở về

bằng cách....xem xét lại danh sách 17k5 kia. Ít nhất thả toàn bộ những accounts bị bắt từ quá lâu. Cùng lắm warn những account nào tính từ ngày thông báo block khoảng 1 tháng về trước.
Thế là chắc phải 1/2 lượng account được tha là ít.
Phần còn lại buộc phải xem xét xem bị block vì lý do gì. Sau đấy thả sau
Vậy là xong. Thả đấy nhưng lót đường hết cả. Ai nói gì được Asiasoft

. Có khi lại khen. "Công ty mẹ Profi, thấy sai nhận lỗi ngay"
Đời giờ, có tiền là không sợ không có thằng làm.
Thằng làm ngu thì phải chuẩn bị tinh thần bị đuổi, thay thằng khác. Đơn giản vậy thôi.
Bỏ tiền ra, mướn nhầm thằng ngu thì có khi "bản thân" chết luôn
Nhưng cũng phải xem Asiasoft làm như thế nào.
Mịe. Cái đội Manager của Vn ko biết ăn gì. Game nào cũng có và game nào cũng ăn chửi

. Nói hơi quá đáng, nhưng cho thằng gamer đếch biết cái gì về Manager lên làm quản lý, giám đốc này, giám đốc nọ thì đúng là thằng hề. Chắc chỉ có tiếng, chứ không có miếng, bù nhìn, biểu tượng giấy ở đó thôi

. Chứ quyền lực bằng 0.
Đâu phải cứ chơi giỏi là quản lý giỏi. Có những thằng dù giỏi cỡ nào thì cũng chỉ đến mức "tướng" là hết. Suốt đời đánh nhau cho 1 thằng "vua". Thằng "vua" này tất nhiên trình độ "đánh" không giỏi, nhưng nó giỏi làm vua

. Và suốt đời đè đầu thằng "tướng" đấy!!!
Con người không phải cứ cho làm leader là thành leader giỏi !!!
Tư chất, khả năng của 1 leader không có thì tốt nhất nên làm lính!
nhuphuong.
______________________________________________________
Quên mất 1 chuyện: Kể từ sau bài này của tôi, đề nghị những bạn chuẩn bị tham gia vào topic nên đọc 1 lượt nội quy. Để có ăn chém cũng biết lý do vì sao. Cứ "ASS này ASS nọ" là chết chắc!