Deng Ying Ming
Donkey Kong
- 10/4/05
- 358
- 1
Luu Cung là ai đoá ??? Tui chỉ bít có Lưu Tích ăn cắp quít trong tiêc thoai,tên này xuất hiện dc 1,2 dòng gì đoá
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trẻ con nó hư hỏng, học đòi, lại thích nói leo đấy mà.Deng Ying Ming nói:Ông ly-hai kia ở đâu nhảy vào lại rất bố láo,nói năng lung tung trong khi chả có tài cán gì đúng là tài như Vương Lãng mà đòi nhu Khổng Minh ah quên Deng Ying ming chuối thật !!!
Nhưng đấy là khi quân Liu Bei còn yếu,quyền hành chưa to,chẳng thể làm gì nhìu cho dân,mí lị em nói về sau kia mà,thời tam Quốc phân tranh ấy....Lão phu đọc truyện cũng thấy dân chúng sau khi theo Lưu Bị thì bị ly tán, vợ lạc chồng, mẹ lạc con, khổ cực còn hơn nhân dân nhiều.
Thời Tam Quốc phân tranh, thì Lưu, Tào, Tôn có ai hành xử độc ác với dân đâu, bộ muốn tụi nó khởi nghĩa cho...mất nước hở?Nhưng đấy là khi quân Liu Bei còn yếu,quyền hành chưa to,chẳng thể làm gì nhìu cho dân,mí lị em nói về sau kia mà,thời tam Quốc phân tranh ấy....


còn tùy nữa. Xưa có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Giả sử đệ đang hàn huyên cùng bạn gái (:p) thì tất sẽ dùng lời nhân nghĩa mà dạy bảo nó, mà bọn chó dại ấy thì tất nói không nghe, sẽ nổi xung lên mà sủa dữ, khi ấy thì đệ lại đường hoàng cho nó vài cái vả, hay vài ba đạp cũng được.Cid nói:He he, câu hỏi mới:
Giả sử bạn đang đi đường, gặp người bạn đang hàn huyên vui vẻ, tự nhiên có con khuyển ở đâu chạy đến, không hiểu biết gì cứ sủa nhặng, đi đâu nó cũng bám theo, bạn sẽ làm gì:
1- Vả cho nó một cái.
2- Dùng lời lẽ nhân nghĩa mà dạy bảo nó.
3- Cho nó miếng bả chó.

chuyện đó nói vậy là không phải. Cái bọn tiểu nhân ấy tuy lưu manh, hèn hạ, dốt nát, vô học nhưng lại rất giỏi cái tuồng võ mồm của bọn gà mái, chúng đánh võ mồm rất là hăng, nói lọt tai vua thế nên càng được thăng thưởng. Tuy chúng không đánh giặc nhưng cái mồm chúng đánh giặc, cái công làm vua vui tai ấy gấp 10 bọn anh hùng, được thưởng cũng không phải là vô công được thưởng. Thứ gì cũng phải có cái điểm hợp logic chứ sao có thể trái logic mà tồn tại được?Nhân bàn chuyện logic, anh lấy ví dụ về chuyện phá giặc, có đứa dốt nát không hiểu thế nào là ví dụ, khăng khăng cho là chỉ có đứa nào phá giặc mới được thường, anh vốn không coi đấy là chuyện thật,nên không chấp. Nó lại tưởng đấy là cái giẻ rách nhai đi nhai lại. Anh thấy chú đọc rộng, biết nhiều nên muốn hỏi chú có bao giờ nghe nói bọn Trương Nhượng đánh giặc Khăn Vàng không mà anh lại thấy chúng nó được phong tước.

Truyện này thì đệ cũng biết! Và câu trả lời rất đơn giản, giống như Garwain. Tới đây xin kể tiếp câu chuyện hén:Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình.
Chà, nói thế chứ còn tùy loài chó nữa sư huynh ạ: Như chó kiểng ngoan thì chỉ cần bảo nó thôi, còn chó dại, hay chó khoái cắn càn, chó sói thì......còn tùy nữa. Xưa có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Giả sử đệ đang hàn huyên cùng bạn gái () thì tất sẽ dùng lời nhân nghĩa mà dạy bảo nó, mà bọn chó dại ấy thì tất nói không nghe, sẽ nổi xung lên mà sủa dữ, khi ấy thì đệ lại đường hoàng cho nó vài cái vả, hay vài ba đạp cũng được.
Nhưng giả sử đệ đang đi cùng huynh hay Stalig thì chắc cho nó cái bả chó là xong chuyện


)Dr.Cid nói:Lâu ngày không chiến đấu, có nhiều chú lính mới ăn theo wiwi nên ngông cuồng quá nhỉ. Điển hình là đồng chí này.QUOTE]
Oh, "ăn theo" hả? Không chắc chắn đâu!
"chú lính mới" này cũng giống giống "chú lính chì" trong truyện cổ Andersel lắm đó! Vốn bản thân đã bị "tách" ra khỏi "cộng đồng" thì lấy ai mà ăn theo?
Lính này bình sinh nghĩ sao thì nói vậy, không nói thì thôi, chứ đã nói thì nói "thẳng ruột ngựa", không ăn theo ai bao giờ.
Bác "lâu này không chiến đấu" thì khi ra "đấu trường" chỉ xin cân nhắc quan sát cho kỹ để đừng tàn sát người vô tội!
Nói thẳng suy nghĩ của mình thì không bao giờ sai với bản thân đâu nhá! Nếu sai thì do người nói nghĩ không "khớp" với người nghe.....
trungyhth nói:Còn bạn thì sao, xin mời bạn tìm ra đáp án cho riêng mình nhé.
-).
:Cái sức mạnh của tình đồng minh chính là ở chỗ đó,dù có ăn nói khó nghe đến đâu,nhưng chỉ cần có ngừơi ủng hộ thì vẫn sẽ tồn tại được,điều này lí giải cho những nhân vật thuộc hàng cỡ bự như StaligOh, "ăn theo" hả? Không chắc chắn đâu!
"chú lính mới" này cũng giống giống "chú lính chì" trong truyện cổ Andersel lắm đó! Vốn bản thân đã bị "tách" ra khỏi "cộng đồng" thì lấy ai mà ăn theo?
Lính này bình sinh nghĩ sao thì nói vậy, không nói thì thôi, chứ đã nói thì nói "thẳng ruột ngựa", không ăn theo ai bao giờ.


Ice Stone nói:
Oh, "ăn theo" hả? Không chắc chắn đâu!
"chú lính mới" này cũng giống giống "chú lính chì" trong truyện cổ Andersel lắm đó! Vốn bản thân đã bị "tách" ra khỏi "cộng đồng" thì lấy ai mà ăn theo?
Lính này bình sinh nghĩ sao thì nói vậy, không nói thì thôi, chứ đã nói thì nói "thẳng ruột ngựa", không ăn theo ai bao giờ.
Bác "lâu này không chiến đấu" thì khi ra "đấu trường" chỉ xin cân nhắc quan sát cho kỹ để đừng tàn sát người vô tội!
Nói thẳng suy nghĩ của mình thì không bao giờ sai với bản thân đâu nhá! Nếu sai thì do người nói nghĩ không "khớp" với người nghe.....
đồng chí này chịu nhục còn giỏi hơn cả Hàn Tín. Lão phu tìm mãi mới thấy cái câu của mình bị quote ở đâu.