[news] Dead Space 2

  • Thread starter Thread starter bumbui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
...bắn sương tay mà phải chăm chút từng phát đạn...phải ngắm nghía kỷ từng bộ phận....hết đạn rồi phải chạy trốn kiếm đạn...định nghĩa bắn sướng tay của bạn cũng khác người thật :))...
 
Cấp hard game này đạn dược khan hiếm vãi hà, ở đâu ra mà bắn "xướng" cho dc. Có khi phải dùng telekinesis để vác thùng thuốc nổ theo để "chưởng" địch hòng tiết kiệm đạn đấy.
 
ko hiểu cậu ấy thế nào chứ tớ chơi cấp hard toàn phải chạy là chính , đạn đâu ra mà bắn thoải mái ....
 
xét về độ kinh dị thì RE 5 ko bằng Dead Space, nhưng mình vẫn thấy RE 5 hay hơn, Dead Space nhân vật chính có bộ giáp xấu ze kêu luôn, ko tính về gameplay cốt truyện thì lý do đơn giản: Máy mình max setting dc RE 5 còn Dead Space thì giật tung đít. Hi vọng cải thiện ở Dead Space 2
Dead space 1 đã ko max đc đòi đâu ra cải thiện ở DS 2, giảm xấu hoắc đồ họa đi à? RE 5 chả thấy hay chỗ nào cả 8-}, từ 1 series game kinh dị tự nhiên bản mới nhất thành cha nó game run&gun rồi. Còn chưa so cốt truyện với gameplay mà phán đc game nào hay hơn thì cậu đúng là thần thật :))
 
tớ chơi RE5 cũng đc vài mission rồi xóa, nhàm, kiểu hành động nhật khó chịu lắm.
 
Nói thật ra thì RE4 là một bước đột phá của series và là một game cực hay, còn RE5 là cố theo chân RE4 nhưng lại không vượt trên được nên tớ thấy nó làm một thất bại của CAPCOM, may ra có cái Co-op giơ ra đỡ đạn hộ.
 
mình chơi DS 1 có cần max set đâu mà vẫn đẹp , cứ bỏ bớt mấy cái ít nhìn như shadow đi cho nhẹ :">
 
Hôm trước mượn thằng bạn đĩa DS1 với F.E.A.R 1, 2, cơ mà mới chơi F.E.A.R 1 đã sợ cuống cả lên rồi, phải để gamma cao cao chút cho quang cảnh đỡ tối chơi đỡ sợ thì ko biết có dám động vào dòng này hay ko :D
 
vậy anh em ta đợi đến tết năm 2011 chơi :))
 
Máy mình max setting dc RE 5 còn Dead Space thì giật tung đít. Hi vọng cải thiện ở Dead Space 2
Mình thấy DS nhẹ hều mà ta, hay là do bạn chưa tắt V-Sync nó giới hạn ở 30fps ???
Hôm trước mượn thằng bạn đĩa DS1 với F.E.A.R 1, 2, cơ mà mới chơi F.E.A.R 1 đã sợ cuống cả lên rồi, phải để gamma cao cao chút cho quang cảnh đỡ tối chơi đỡ sợ thì ko biết có dám động vào dòng này hay ko :D
Chơi FEAR mà đã sợ thì với trò này mấy màn đầu chắc bạn cầm chuột cũng ko vững nổi đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ chơi FEAR chả thấy sợ gì cả, em Alma có lòi ra thấy cũng bình thường, từ 1 đến 2, bản 1 em nó còn hù dc 1 tý qua 2 thì 8-}

Cái Dead Space ban đầu chơi trong im lặng (không bật loa) thì thấy bình thường, đeo headphone vào chơi đau tim thật =)
 
Chơi FEAR thấy nhạt, chỉ chạy tới và bắn không... DS còn có mấy tình tiết rùng rợn, âm u.
 
FEAR 1 hồi đó là cả cuộc cách mạng rồi :))
DS công nhận có mấy quả hù mà bật loa to thì ngã ngửa thật =))
 
nhớ hồi xưa chơi DS chỉ muốn chơi cho xong vì tim cứ đập thình thịch =))
chơi fear chỉ chơi ban ngày ko cày ban đêm :))
 
Mấy cậu chơi DS có chơi lúc đêm khuya tắt đèn vặn loa to ko, tớ chả dám làm thế. Cứ từ sáng tới chiều thì chơi, tối thì chơi trò khác cho lành :'>
 
telekinesis
Cái skill này coi bộ có vẻ áp dụng được cho các loại games =)), thỉnh thoảng chơi thấy nhàm nhàm lại dùng cái này hút cốc với mấy thứ link tinh ném quái =.=!

Mấy cậu chơi DS có chơi lúc đêm khuya tắt đèn vặn loa to ko, tớ chả dám làm thế. Cứ từ sáng tới chiều thì chơi, tối thì chơi trò khác cho lành :'>
Có gì đâu, chơi đến mid game thì hết sợ ngay ấy mà, bắt bài mấy con quái hết, chỉ chết cười chúng nó quen thói dọa mình cứ vừa nhảy ra là bị bắn cho tung tóe ^^!

Chơi FEAR thấy nhạt, chỉ chạy tới và bắn không... DS còn có mấy tình tiết rùng rợn, âm u.
Tớ thấy F.E.A.R sợ hơn, DS cũng sợ nhưng mà về sau thì bt. Với lại DS chỉ có dọa người ta bằng kiểu làm giật mình người chơi thôi. Hồi trước chơi F.E.A.R 1 đến đoạn đi xuống cái ống cống, mẹ vừa đi qua thấy có bóng con Alma vụt qua sau lưng cười cười T_T nổi hết da gà ~> Alt +F4 luôn không nói nhiều =))!
 
DS có mấy con quái móc lốp sau lưng mình nó còn walk để mình không biết, vừa quay lại phát nhạc nổi lên ghê vãi hà :))
 
DS so với Bioshock thì cái nào kinh hơn nhỉ :-s
Hồi mới chơi Bioshock mỗi ngày làm 1 tý vào buổi tối, sợ nhưng mà thích :))
 
Ko hiểu Bioshock sợ chỗ nào nhỉ :( . Thú thực mình thấy nhiều người nói game đáng sợ lắm nhưng sao mình chơi thấy đâu đến nỗi đáng sợ lắm đâu, chỉ có mỗi một đoạn duy nhất làm hơi chùn chùn là khi vào trong khu vực mà tự dưng đèn tắt hết, rồi một đám Slicer từ trong đêm nhảy ra chém liên tục...Cái dead space thì không quên được đoạn đầu mới chơi dc 5' trong thang máy...mịa nó, giật cả mình văng cả headphone.
Bàn về kinh dị thì chắc mình chỉ ấn tượng thằng Silent hill (bỏ cái home coming nha), cái không khí game với cái âm thanh quả thực ghê hết cả người, chơi cái này duy nhất mình ko đám đeo headphone >.< ...chẹp chẹp..., và thằng Resident evil 1 đoạn đụng con zombie đầu tiên trong đời =))
 
DS tớ lại khoái cái đoạn bị giam vào 1 căn phòng, 4 phía đều có lỗ cho quái chui vào, đoạn đấy xoay toát mồ hôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top