Nghị sảnh đường Đại Hán - Nơi hội triều

chết mồ, giờ vô mới thấy ông bạn BN của mình bị ban nik , chết gòi, vì đâu ra nỗi này hở BN huynh đệ , :(( khỏi lo bà con , để công bằng TTL sẽ chấp mọi người xài vũ khí còn TTL đánh tay ko :)) , thế dc rùi chứ :D
 
THư gửi hoàng thượng
Bẩm bệ hạ, hạ thần là Hoài Băng Tâm, trong tuần này do phải bận giải quyết 1 số việc liên quan đến....THI HỌC KỲ 2 :))=> Sẽ tạm thời vắng mặt đến hết ngày 29/4, mong hoàng thượng cho phép tại hạ!
Hoài Băng Tâm kính thư
 
Mong Hán Đế trợ cấp gấp cho TDương 5000 FOOD để qua khỏi cơn đói chờ đến tháng 3 thu FOOD, và nếu ngài tốt bụng thì viện trợ cho TẤN DƯƠNG chút ít GOLD lun, vì lâu wá TD ko thu gold và food nên h thành nghèo lắm ::) . Thần TTL cảm ơn hoàngthượng trước :D
 
DV đâu rùi, sao ko tổ chức thi, trao thưởng cho Sai và Thành Đô vậy =((
 
Thần LD dâng tấu
do đã chán ngán ( lại chán lần nữa +__+ ) + bận các việc khác nên nay thần xin cáo quan về ở ẩn .....mong ngài phân người có tài khác ra cai quản Nan Pi
Thần xin cao từ ...
 
Thư Bồ câu từ Đại Yên.
Trung tuần tháng 12 năm 190. Yểm Ba Hài Lí Rù và Lù Bù ở lại giữ Thành Bình Nguyên
Yểm Ba Hài, Mã Tôn cùng 2 anh em Lỗ Nghĩa, Lỗ Sâm dẫn 5000 kỵ binh, 5000 cung kỵ, 10 Máy bắn đá, 10 máy công thành, chia làm 2 đường Thủy bộ tiến đánh Nam Bì.
 
Thư Bồ câu từ Đại Yên.
Trung tuần tháng 12 năm 190. Yểm Ba Hài sai Lí Rù và Lù Bù ở lại giữ Thành Bình Nguyên
Yểm Ba Hài, Mã Tôn cùng 2 anh em Lỗ Nghĩa, Lỗ Sâm dẫn 5000 kỵ binh, 5000 cung kỵ, 10 Máy bắn đá, 10 máy công thành, chia làm 2 đường Thủy bộ tiến đánh Nam Bì.
Lương thực mang vừa đủ. (Bí mật)
 
ặc , Hán đế đâu nhỉ , quân định sắp đánh tới nanpi rồi mà ở đó ko có ai trấn giữ cả :|
 
Thư
Tạm thời ta tha cho Nam Bì nhưng cũng không đánh Nam Bì nữa mong Yên và Hán được mối giao hảo:D
 
Thư:
Tại hạ là Hỏa Thần vừa học nghệ thành tài tại núi hỏa diệm.Được trân truyền Hỏa Quyền và Hỏa công của sư phụ Thần Lửa.Người ta nói chim khôn biết chọn cành đậu nên tại hạ quyết ý đầu quân cho Hán mong 1 ngày lập lên Tên tuổi rạnh danh bờ cõi.Để có thể ngẩng cao đầu về quê gặp cha mẹ
................Kính thư Hỏa Thần..............
 
Hán Đế mất tích, hỏng rồi, bớ Hán Đế, mau quay về!!!!
 
Hán Đế Du Vân đã từ chức về chùa tu, ngôi hoàng đế nhà Hán nay bỏ ko. 1 nước ko thể ko có vua, nay mọi quan lại nhà Hán mau mau lập vua mới để quản lý đất nước trong lúc tình hình cực kì phức tạp.
Tại hạ đề nghị chúng ta nên bỏ phiếu công khai để bầu ra vua mới của nhà Hán.
 
Back
Top