Nghị sảnh đường Đại Yên - Nơi hội triều

Lỗ Sâm, war = 40
frozennheart! nói:
1. Arrow: high
2.Hit: Low
3.Hit: Low
4: Both sides: Mid
5.Hit: High

Yểm Ba hài war = 26
Yểm Ba Hài nói:
1. Both Side hight
2. Hit hight
3. Arrow hight
4. Hit hight
5. Hit hight

Kết quả trận đấu Lỗ Sâm còn 55 máu, Yểm Ba Hài còn 77 Máu. Yếm Ba Hài thắng.

Sau khi áp đảo được Lỗ Sâm, Lỗ Sâm liền cùng Anh là Lỗ Nghĩa quy phục triều đình, làm hộ vệ cho Yểm Ba Hài.
Chỉ số của Lỗ Sâm là 40 war, 15 Intel; của Lỗ Nghĩa là 40 Intel, 20 Lead, war = 0

Yểm Ba Hài dẹp được cuớp biển. Thưởng như sau:

Lead: 3
War: 5
Fame: 10
 
Thư ĐV:
Lần này Việt quốc chúng tôi gặp nguy, phải đối đầu với Đại Liêu, 1 việc mà Hán quốc cũng gặp khó khăn, hi vọng Yên vương giúp chúng tôi canh phòng Đại Hán, sau cuộc chiến chúng tôi sẽ chia cho quý quốc 1 số thành...
Quốc Công Tiết Chế
Bàng Long

 
Cảm ơn TT nhé, may quá. Giờ có thêm 2 tên vệ sĩ đi kèm.
TT cho cái hình nhé.
 
Thị vệ ngự tiền, chức quan tam phẩm của đại Yên quốc tạm thời điều hành quốc gia thay Yên vương trong lúc ngài đang bận cưới vợ.
Vỵa bố cáo để thiên hạ biết. Khi nào Yên vương về ngài lại tiếp tục điều hành quốc gia.
 
Chỉ số thành Bình Nguyên tính đến hết tháng 9 năm 190

Eco : 80
Farm : 79
Tech : 69
Wall : 100
PO : 75

Quân đội: 18.000 quân bao gồm
Kỵ binh: 5000
Cung kỵ: 7000
Cung thủ: 3000
Và: 3000 con ngựa.

Máy công thành: 20
Thuyền nhỏ: 20
Thuyền lớn: 10

Food : 103.000
Gold : 15.270
 
tại hạ thanh xuân
là người lang thang
nay tình cờ đến yên quốc
xin có chút hạ kế
xin yên vương xem wa
thiên hạ phân tranh
Việt - Hán đại quốc
nhân tài tìm ẩn
Liêu -Yên bất hòa
ắt là đại họa
Liêu - Yên kết minh
xưng hùng thiên hạ
trước diệt Hán
sau đánh Việt
nước non thống nhất người người mừng vui
 
Chỉ số thành Bình nguyên tính đến Hạ tuần tháng 11 năm 190 như sau

Eco : 80
Farm : 79
Tech : 69
PO : 80

Quân đội: 18.000 quân bao gồm
Kỵ binh: 5000
Cung kỵ: 7000
Cung thủ: 3000
Và: 3000 con ngựa.

Máy bắn đá: 10
Máy công thành: 20
Thuyền nhỏ: 20
Thuyền lớn: 10

Food : 85.000
Gold : 15.270
 
v_gamesvn nói:
tại hạ thanh xuân
là người lang thang
nay tình cờ đến yên quốc
xin có chút hạ kế
xin yên vương xem wa
thiên hạ phân tranh
Việt - Hán đại quốc
nhân tài tìm ẩn
Liêu -Yên bất hòa
ắt là đại họa
Liêu - Yên kết minh
xưng hùng thiên hạ
trước diệt Hán
sau đánh Việt
nước non thống nhất người người mừng vui
Ta là Thị vệ ngự tiền - chức quan cao nhất của Yên quốc hiện nay. Yên vương vì công việc nên giao phó cho ta chấp chính.

Ý của Thanh xuân chính hợp ý ta.
Nay phong cho Thanh Xuân làm Phụng Ngự quan đứng hàng ngũ phẩm, lương 150 gold / quý. Lại phong cho ngươi làm xứ giả Yên quốc thay mặt Yên vương đi kết giao với Đại Liêu ở phía Tây Nam. Đó gọi là kế "Xa thân gần đánh".
Cấp cho thanh xuân 500 Gold để lên đường đi xứ Liêu quốc.
 
Yêu cầu Mã Tôn về Nghị sảnh để bàn việc.
 
Trung tuần tháng 12 năm 190. Yểm Ba Hài Lí Rù và Lù Bù ở lại giữ Thành Bình Nguyên
Yểm Ba Hài, Mã Tôn cùng 2 anh em Lỗ Nghĩa, Lỗ Sâm dẫn 5000 kỵ binh, 5000 cung kỵ, 10 Máy bắn đá, 10 máy công thành, chia làm 2 đường Thủy bộ tiến đánh Nam Bì.
 
Thần cố mặt sẵn sàng tiến đánh Nam Pì :o
 
Mã Tôn làm chức Đô úy, lĩnh ấn tiên phong cũng ta tiến đánh Nam Bì.
 
Thần Nhận ấn chỉ tiến thẳng đến Nam Bì khi đi không quên đem tiền lương tháng là 150:D:D
 
Yên thừa tướng Yểm Ba Hài vì bận trăm công ngàn việc nên tạm thời dẫn hai anh em Lỗ Sâm và Lỗ Nghĩa đi dẹp Hung Nô. Tạm thời rút quân về chưa đánh Nam Bì vội
Phong Mã Tôn làm Phó Thừa tướng thay Yểm Ba Hài chấp chính.
 
tháng 1-191 Mã Tôn lên ngôi vua lấy hiệu là Mã Thiên Vương
 
Trung Tuần tháng 2 năm 191 Bình Nguyên loạn lạc bởi vì Shoppy là vua nhưng bị bắn chết chôn ở ngự hoa đào
Yểm Ba hài là người chín trực nhưng chán ghét cảnh phồn hoa đô thị quy ẩn giang hồ gác kiếm vào tháng 1 năm 191
Mã Tôn lên thay Yểm Ba Hài làm tài chính
Trung Tuần tháng 2 năm 191 Mã Tôn quyết định lên làm vua lập nên triều đại mới cho nước Yên 1 triều đại hòa bình thống nhất không chiến tranh không giết chóc chỉ có cướp bóc(ý lộn chỉ có phát tài)
Mã Tôn lên ngôi lấy hiệu là Mã Thiên Vương thay trời hành quyết
nay phong cho Lí Rù:
chỉ số:(biết chết liền ) làm Thượng thư bộ hình do Mã Tôn cai quản cho lí rù hàm quan Nhị phẩm
phong Lù Bù làm Chinh Nam Đại tướng quân thống lĩnh đội kỵ binh do Mã Tôn cai quản cho Lù Bù làm hàm quan Nhị Phẩm
phong cho đại sư Hoa Đà làm thừa tướng và binh bộ thượng thư ban thanh Ỷ Thiên kiếm thay trời hành đạo trên chém Hôn Quân dưới chém nịnh thần và kiêm luôn chức Sứ giả bộ ngoại giao hàm quan Nhất Phẩm(cha này ngôn cho làm nhiều chức xem làm được việc không)
nay ra lệnh Mã Tôn lập ngay topic mới
 
Hạ thần tuân chỉ lãnh chỉ và cũng có thể kháng chỉ:D:D
trong nay mai thần sẽ thiết lập bình nguyên như 1 ổ chuyên buôn bán ma túy mại dâm hút chích với nhiều tệ nạn xã hội(ý lộn làm cho dân giàu nước mạnh dân chúng sẽ sản khoái dài lâu:D)
 
Đã có ấn tín cho Các Quan lớn trong triều 2 chức cao nhất
cái Ấn Thứ nhất ấn của Vua làm bằng vàng nguyên chất(không biết hay không lấy đại của @ hay là vàng lỏm nhỉ)
forbiddencity504071217551699ly.jpg
<<== ấn tín của vua
Ấn tín của Đại nguyên soái tạm thời đưa cho Lù Bù :D

seal28dm.jpg

Ấn tín của Thừa tướng đưa cho Hoa Đà mất cái này giáng chức =((
seal33dz.jpg

rồi 2 tướng vào triều nhận ấn
Đóng giấu cái cụp
forbiddencity504071217551699ly.jpg

Ký tên:
Bố Già MaFiA Mã Vương :> :cool:
 
Bồ Câu:
Từ ngày Mã Thiên Vương lên ngôi , Việt Quốc chưa có ai thăm hỏi , nay Binh Bộ Thượng Thư - Toàn Quyền Nghiệp Quận ta thay mặt Việt Đế và Quốc Công chúc cho nước Yên mãi trường tồn!

Binh Bộ Thượng Thư - Toàn Quyền Nghiệp Quận

An4.gif
 
Chà trước kia ta là người của Đại Việt bỏ qua Liêu để làm gián điệp không ngờ mọi người hiểu nhầm nay ta làm Vua nước Yên thì lại sang cầu kiến không sao cũng phải giúp nước nha:-H ngươi có thể qua Bình Nguyên ta sẽ cho mượn 1 ít gold về làm vốn task :D
 
Back
Top