tuanha1310
Legend of Zelda
- 8/6/05
- 990
- 1
là sao ở,mà còn cái bạn chi nữa;bạn đâu có bị ba mẹ tát lần náo đâu mà biết
Thôi em nói thế là anh hiểu vấn đề rồi

Thế này. Anh 18 tuổi. Sức khỏe tốt. Hiểu thế nào là xã hội bình quyền,thế hệ mới. Nếu hỗn láo với bố mẹ => Bố lôi ra giữa nhà đánh!
Thế là anh với em đồng cảnh ngộ rồi nhé

Giờ thì là chuyện đúng hay sai?
Khó có thể nói được trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ luôn luôn đúng trong mọi chuyện. Nhưng em không nên nghĩ 17 năm nuôi nấng em, họ mắng em sai vài lần, đánh em vài cái thì là họ không tốt!
Anh không biết tính khí bố em thế nào. Nhưng hầu như bậc cha mẹ nào đánh bộ công cụ lao động̃ng là vì muốn dạy dỗ con nên người thôi.
Em không thể đòi hỏi một sự công bằng?! Đơn giản là họ chăm sóc, nuôi nấng em 17 năm. Có ai cho họ sự công bằng đâu? Em đã cố gắng báo đáp một phần nào để lấy sự "công bằng" cho bố mẹ em chưa?
Đạo làm con. Đôi khi cha mẹ có sai. Mình cũng phải học cách chấp nhận!
Có những người lấy việc giận dỗi, bỏ nhà đi dạt để cho bố mẹ sợ, để cho họ có một "bài học" đều thật bất hiếu!
Tại sao bố mẹ các bạn phải đi tìm các bạn khi các bạn bỏ nhà ra đi?
-Vì ông bà ý thương các bạn! Lo lắng, sợ các bạn sống bên ngoài phải chịu khổ, sa vào các tệ nạn xã hội.
=> Vậy chẳng phải các bạn lợi dụng lòng thương yêu con cái của cha mẹ để phục vụ ý muốn cá nhân của mình sao!
Cái đấy gọi là bất hiếu :)
Đc cái thằng bạn thân cạnh nhà bố cũng tưong tự đâm ra có người chia sẻ.



chiến tranh lạnh 4 tháng với gia đình vì tội dám nói những câu ko đáng nói với mình(tức là so sánh mình như con vật đấy ạ, nhưng còn nhiều thứ nữa
) ........ Không ai là hoàn hảo và không ai sai, không ai lại không bực mình khi người khác không nghe mình, không ai không biết giận khi con cái cãi lời cha mẹ ^___^ .........
...... Khi nhóc có thể hiểu được cha-mẹ thì nhóc đã lớn hơn một tí rồi đấy
....... Và câu cuối cùng ta nói với cha ta là : "Sau này con không thèm nói chuyện với ba nữa"
...... Và vì rằng bây giờ nghe mẹ kể lại, ta mới hiểu ba của ta đã chịu áp lực trong cuộc sống như thế nào, suy nghĩ lo lắng cho con cái như thế nào 
chủ topic xem lại mình xem 17 tuổi rồi mà còn giận dỗi thì pó tay thật 
