Coldstream
C O N T R A
- 8/8/08
- 1,856
- 28
biết ngay cũng có người phản đối bài của mình 
nhưng thôi.các cậu ko hiểu vấn đề của nó là gì nên mình cũng ko tranh cãi cho mệt
cái này chỉ là nói đùa giữa 2 mẹ con thôi,nhiều cậu nghĩ sang được là bố láo mất dạy thì cũng chịu các cậu
bạn vivo mình thấy hay post bài bên TG mà hiểu ngắn vậy
chả lẽ ko 1 ai hiểu lời mình nói ở bài trên nghĩa là "hồi bé mình nhận thức thấy tranh cãi với mẹ chỉ có mệt nên chọn giải pháp tốt nhất là tránh để khỏi mệt cả 2.khi lớn lên đã thành người rồi thì quan hệ của 2 mẹ con tốt đẹp hơn.thỉnh thoảng nói đùa vài câu
1 số bạn chả hiểu gì cứ nhảy vào phán như thần như thánh.mình chán lắm,ko muốn tranh cãi với ai nữa
cái chuyện gia đình thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.mỗi người 1 suy nghĩ.mình chỉ hiểu 1 số cậu học hành thế nào mà hơi 1 chút là nghĩ người khác thế nọ thế kia.các cậu có phải là tôi không.có sống trong gia đình tôi ko?
vâng vâng vâng.bạn nói rất hay........................ thậm chí là rất đanh thép đấy.nghe bạn nói tôi có cảm giác đang đứng trước vành móng ngựa và trước mặt mình là 1 vị quan tòa đầu hói
1 lần nữa xin chào các bạn.các bạn đã rất thành công trong việc đuổi mình ra khỏi box..

nhưng thôi.các cậu ko hiểu vấn đề của nó là gì nên mình cũng ko tranh cãi cho mệt
giờ thì chính tớ lại hay bắt nạt mẹ .thỉnh thoảng về lại cằn nhằn.cơm chán quá,con đi về mệt mà mẹ cho con ăn cơm thế này thì chết.úi trời con bận nhờ mẹ tí việc mà mẹ cũng quên.nhiều lần mẹ tớ kêu sao mày lắm mồm thế,con trai mà cứ liến thoắng cái mồm lên.tớ lại cười rồi nói;cái tính đấy của mẹ truyền cho con chứ ai
cái này chỉ là nói đùa giữa 2 mẹ con thôi,nhiều cậu nghĩ sang được là bố láo mất dạy thì cũng chịu các cậu
bạn vivo mình thấy hay post bài bên TG mà hiểu ngắn vậy
chả lẽ ko 1 ai hiểu lời mình nói ở bài trên nghĩa là "hồi bé mình nhận thức thấy tranh cãi với mẹ chỉ có mệt nên chọn giải pháp tốt nhất là tránh để khỏi mệt cả 2.khi lớn lên đã thành người rồi thì quan hệ của 2 mẹ con tốt đẹp hơn.thỉnh thoảng nói đùa vài câu
1 số bạn chả hiểu gì cứ nhảy vào phán như thần như thánh.mình chán lắm,ko muốn tranh cãi với ai nữa
cái chuyện gia đình thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.mỗi người 1 suy nghĩ.mình chỉ hiểu 1 số cậu học hành thế nào mà hơi 1 chút là nghĩ người khác thế nọ thế kia.các cậu có phải là tôi không.có sống trong gia đình tôi ko?
Thằng nào bất hiếu vậy cà Thật bất ngờ vẫn có mấy đứa rác rưởi như thế này rồi đem lên đây khoe như là 1 chiến tích Mẹ mày, chứ đâu phải là con người ở trong nhà mày đâu mà mày nói ra mấy câu như vậy, nuôi mày ăn học lớn khôn đến giờ này, để cho mày láo lếu à.
vâng vâng vâng.bạn nói rất hay........................ thậm chí là rất đanh thép đấy.nghe bạn nói tôi có cảm giác đang đứng trước vành móng ngựa và trước mặt mình là 1 vị quan tòa đầu hói
1 lần nữa xin chào các bạn.các bạn đã rất thành công trong việc đuổi mình ra khỏi box..




phải đích thân bạn ấy thách cơ 

, chỉ là đùa thôi
.