Nghe nói văn hay chữ tốt lắm, còn cộng tác với báo nào nữa mà viết cái này đọc xong đ... hiều gì cả?
(P/s: Biết là mình chọc ngoáy thế này là thằng đểu, nhưng vì đọc xong cảm hứng quá không thể đừng được, nên đành chấp nhận ăn tạ vậy
)
TearDrop nói:-Sáng nay vừa bước ra khỏi cửa phòng sau một đêm nằm suy nghĩ và nói với mẹ :
Chỉ vì một câu nói của mẹ mà nó trở thành gánh nặng cho con, nhưng con đã bỏ qua và không nói. Và giờ lại là một câu nói liên quan tới câu nói đó .. mẹ không cảm thấy mẹ đã đem tới sự khó sử cho con trước khi nói câu nói này ? Mẹ không cảm thấy là mẹ đang làm con vô cùng khó sử trước rất nhìu anh em ( đập thật mạnh vào tim ). Họ là những người vô cùng nhiệt tình . Nếu con từ chối liền thì người ta sẽ nghĩ con khinh thường người ta . Con ghét nhất là đem chuyện tiền nong để đo đếm hạnh phúc.Hạnh phúc của con sẽ do con tự quyết định ; thậm chí suốt cả đời con sẽ sống mà không cần bất kì ai . Con là người sống giản dị và con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gì từ tài sản thừa kế sau này. Giờ đây con phải mang trong tim mình một gánh nặng trong người ... vì thế xin đừng nói và làm điều gì đảo lộn cuộc sống mà con vẫn duy trì từ trước tới giờ.
(P/s: Biết là mình chọc ngoáy thế này là thằng đểu, nhưng vì đọc xong cảm hứng quá không thể đừng được, nên đành chấp nhận ăn tạ vậy
)

.
