_đếu hỉu chuyện quái ji` đang xảy ra ở ngoài kia,tự nhiên có thằng dở ơi lập tùm lum topic chủi đổng ầm cả lên,dân tình bức xúc nhưng cũng ngậm bồ hòn làm ngọt

và dĩ nhiên 1 cái topic mà các thành viên trong đó lười post bài thế này sẽ bị rớt thê thảm X-( tui thấy hơi bị hận,trong khi topic Hải Phòng,HCM... thì lên vùn vụt,có lần ghé qua đọc lướt phong trào cũng ko bằng,1 tháng off 1 lần,ko vui bằng,ko hình ảnh

,ko mod máy

,ko chửi mấy đứa ngu mất máy

,ko bánh tráng

,ko nhậu cún

.... vậy hội mình lại phải chịu lép vé sao

tui thấy hơi bị xấu hổ :( topic PSP danang lập ra vui cóa buồn cóa,chửi nhau cóa,đòi chơi nhau cũng cóa,chiều hướng phát triển có vẻ đang suy sụp

mọi người dường như ko còn thiết tha nữa,mở đầu là thằng Trí,típ đến thằng Mập,sau nữa đến chú Trung,Ger.... mấy thằng bi làm đi 1 lần rồi nghỉ tui ko nói,hay mấy người mất máy,bán máy cũng ko nói luôn,chỉ có điều cứ trên cái đà này hội mình cũng sẽ sớm lụi tàn như cái hội trước.anh em nghĩ các cứu vãn tình thế này

_đang đinh mở 1 số hoạt động PSP tại đà nẵng như thi đấu game nhận thưởng,thi hiểu biết,thi tháo lắp máy,mỗi cuộc thi cũng sẽ có giải thưởng. đang kím nhà tài trợ

nhưng chắc kỉu này sẽ ko tồn lâu vì bà con mình ai nấy cũng ko hứng thú với trò này

,với lại ko công bằng vd như thi game thì còn ai qua được thằng Thiện vô công rồi nghề nên bấm PSP suốt ngày+ thêm máu ăn thua của nó nữa,thi tháo mày thì biết bung máy ai bây h
