Nhà ở Vườn Đào!! Ai ko mê TQC thì miễn vô nhá!!

To Jăm Bông: Chài, trà uống xong rồi, mau mau nộp tiền lẹ nào!!!
To Đắc Kỉ: chắc cô nương cũng đã đói rồi phải ko? Nếu cô nương ko đói thì tại hạ cũng đói dùm cô nương. ;)) Mời cô nương ngồi xuống ăn cái bánh lót dạ đã.
images

Cô nương còn cần gì thì cứ gọi. Hôm nay trời lạnh quá.
Ở đâu không biết chứ trong GLKB thì Daki là đao phủ!!!
Ồ vậy xin cô nương làm chủ trì cho tại hạ. #>:)
Đừng lo... có đại tổng quản bót Vườn Đào đây.. chi tiêu cứ việc thoải mái... cống nộp mỹ nữ cho ta là được
To SQ: đang kiếm mỏi mắt mà chưa đc em nào cả. :|
chời , cái nhà bên HVD đã bị em đây phá sạch , giờ ai ngờ nó di cư sang đây
DOS !! đệ tử !! phá tiếp
To phunhan_mcl: E hèm, e hèm, bảy vợ đâu, à nhầm, bảo vệ đâu, lôi tên này lên quan huyện vì tội phá phách. #>:)
 
To Đắc Kỉ: chắc cô nương cũng đã đói rồi phải ko? Nếu cô nương ko đói thì tại hạ cũng đói dùm cô nương. Mời cô nương ngồi xuống ăn cái bánh lót dạ đã.
hic , bánh gì mà như .......lòng heo
chị Daki ! đừng ăn , coi chừng có độc đấy
To phunhan_mcl: E hèm, e hèm, bảy vợ đâu, à nhầm, bảo vệ đâu, lôi tên này lên quan huyện vì tội phá phách.
bảo vệ bị phunhan_mcl này túm hết rùi , ha ha
 
ksvagabond nói:
To Đắc Kỉ: chắc cô nương cũng đã đói rồi phải ko? Nếu cô nương ko đói thì tại hạ cũng đói dùm cô nương. ;)) Mời cô nương ngồi xuống ăn cái bánh lót dạ đã.
images

Cô nương còn cần gì thì cứ gọi. Hôm nay trời lạnh quá.
To Jăm Bông: Ta muốn ăn Cơm Chiên Dương Châu với Chà Bông!!! :-"

Cóa 2 người trong 4rum này tuy còn trẻ nhưng ai cũng tưởng trên 30t đó là Lão Sư tử và Lão Xì gà... còn SQ thì ai cũng tưởng mới dậy thì
To SQ: Xạo sự quá!!! :p Mũm mĩm thế thì phải tưởng nhầm là baby mới phải!!! :D Cigar hơn Daki 1 tuổi đóa!!! ;))

Ko có phần cho ta à
Làm gì có!!! >:p

hic , bánh gì mà như .......lòng heo
chị Daki ! đừng ăn , coi chừng có độc đấy
To mcl:Cám ơn em nghen!!! ^_^
 
Phu nhân chạy đâu thế
Ta tìm mãi mà không thấy ?!!
lẹt đà lẹt đẹt , ta hú từ nãy tới giờ mà bây giờ mới thấy ngươi !
giờ lại biến đi đằng nào rồi , chết rùi á ?
 
hi
hay cho câu bất tài chỉ là quá khứ, ai biết đc tương lai.
thật là có chí khí
nhưng mà hình như viết bài sai chỗ hay sao đó mà không có ai thực hiện tiêu chí của huynh cả . chẳng lẽ chỉ có một mình muội thôi sao như vậy là qua mặt các đàn anh rồi

diễn đàn nhuiêuf người quá có cái hay là được giao lưu nhiều nhưng có cái dở là bài viết của mình người đọc được rất ít thành ra nản không muốn viết nhiều

thôi về xây dựng hội vườn đào cho xịn đã rồi ra đây nói chuyện sau
 
phunhan_mcl nói:
hic , bánh gì mà như .......lòng heo
chị Daki ! đừng ăn , coi chừng có độc đấy

bảo vệ bị phunhan_mcl này túm hết rùi , ha ha
To phunhan: ;)) Sai, bánh này gọi là bánh Đãi Khách. Chuyện là thế này, một hôm, nhà Quan Công có khách đến chơi. Người này là bạn thân của ông nên hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Nhân dịp này, vợ Quan Công mới làm một loại bánh mà nàng mới nghĩ ra. Người khách ăn thấy ngon quá, tấm tắc khen mãi, khi về còn xin thêm ít đem về làm qua. Trước khi đi còn làm một bài thơ. Ờ ờ, ko nhớ nữa, đại khái là:
Sau này có dịp sẽ gặp lại
Bánh này đãi khách chẳng nào quên.
Bánh này có tiểu sử, lý lịch trích ngang hẳn hoi, ko phải bánh thường đâu. ;))
E hèm, đc rồi, ta ngươi một câu đố, giải đc thì ta tha, ko làm to chuyện nữa. Cái gì mượn ko cần trả?? ;))
To Jăm Bông: Ta muốn ăn Cơm Chiên Dương Châu với Chà Bông!!!
To Đắc Kỉ: Thưa cô nương, cơm chiên Dương Châu thì phải ăn ở Dương Châu mới ngon. Tuy nhiên, thật là may, đầu bếp của quán lại là người Dương Châu, cô nương thật may mắn. Xin mời!!
images

Hehe :D
Ko có phần cho ta à
To SQ: Ko :-"
thôi về xây dựng hội vườn đào cho xịn đã rồi ra đây nói chuyện sau
Làm việc thì cũng phải xả hơi cho thăng bằng chứ, thỉnh thoảng ghé đây chơi. Đảm bảo sẽ bị...chém đẹp. #>:)
 
hơ, vào đây thấy loạn quá :nailbit:
 
phunhan_mcl nói:
lẹt đà lẹt đẹt , ta hú từ nãy tới giờ mà bây giờ mới thấy ngươi !
giờ lại biến đi đằng nào rồi , chết rùi á ?
Phu nhân, nàng đi Wave Tàu, ta đi ngựa sắt 2 bánh, thì làm sao lại. Ấy, ấy, chờ với :devil:
 
ksvagabond nói:
To Đắc Kỉ: Thưa cô nương, cơm chiên Dương Châu thì phải ăn ở Dương Châu mới ngon. Tuy nhiên, thật là may, đầu bếp của quán lại là người Dương Châu, cô nương thật may mắn. Xin mời!!
images

Hehe :D

To SQ: Ko :-"
To Jăm Bông: Ta muốn ăn cơm chiên Dương Châu với Chà Bông cơ mà!!! :-w
 
Ui dào, thử bới lên xem nó có nhét ở giữa đống cơm không nào :)) ?
 
DOS nói:
Ui dào, thử bới lên xem nó có nhét ở giữa đống cơm không nào ?
Chỉ có DOS huynh mới thấy đc Chà Bông ở trong cơm rồi. Khâm phục, khâm phục. :))
To Jăm Bông: Ta muốn ăn cơm chiên Dương Châu với Chà Bông cơ mà!!!
To Đắc Kỉ: Sao, thế cô nương ko thấy có Chà Bông à, lạ nhỉ, rõ ràng là có mà. :-"
Hảo hảo Ninh bất phụ nhân, vô nhân phụ ngã Cầu nguyện đi
To SQ: Làm ván bia Yahoo ko?? ;))
 
Ui dào. Ta cần gì. Nhân tiện vẫn thắc mắc mãi, chuyện phụ sự là chuyện gì? Hay là chuyện hậu sự :| ?
=))
 
cái này giống quán trọ thì đúng hơn :))
chủ quán cho 1 dĩa thịt bò và 1 bình rượu ngon coi :))
 
Chủ quán giờ còn đang hú hí với Tomoe, nay không biết nơi nào. Có ai bắt được chủ quán, DOS xin hậu tạ 1...Tomoe =))
 
Tomoe á =P~
lão chủ quán đang ở vườn đào làm rule
bắt được rồi, Tomoe nàng đâu rồi:'>
 
ksvagabond nói:
Chỉ có DOS huynh mới thấy đc Chà Bông ở trong cơm rồi. Khâm phục, khâm phục. :))

To Đắc Kỉ: Sao, thế cô nương ko thấy có Chà Bông à, lạ nhỉ, rõ ràng là có mà. :-"

To SQ: Làm ván bia Yahoo ko?? ;))
To Jăm-Bông: Không có thật mà!!! :-w Jăm Bông đâu, lấy Chà Bông ra lẹ!!! :-w
 
Daki nói:
To Jăm-Bông: Không có thật mà!!! :-w Jăm Bông đâu, lấy Chà Bông ra lẹ!!! :-w
Có mà. Thằng jăm bông nó kỹ lẵm. Rõ ràng DOS thấy nó nghiền chà bông thành bột rồi trộn với cơm chiên mà! Đát Kỷ cô nương cứ từ từ mà tìm. Tìm không thấy thì gọi Trụ Vương đến tìm hộ ;))
 
lightdevil nói:
Tomoe á
lão chủ quán đang ở vườn đào làm rule
bắt được rồi, Tomoe nàng đâu rồi
Tomoe đang ở chỗ lão chủ quán ấy. Ra đó mà bắt :-"
 
Back
Top