Nhà ở Vườn Đào!! Ai ko mê TQC thì miễn vô nhá!!

í, DoS lâu lâu 0 gặp giờ sao có thêm 1 sẹo đẹp thế :D
 
Hè hè, hôm qua vừa bỏ cửa tiệm đi chơi xong, ai ngờ đắt khách, đắt khách. :))
DOS nói:
Ui dào. Ta cần gì. Nhân tiện vẫn thắc mắc mãi, chuyện phụ sự là chuyện gì? Hay là chuyện hậu sự ?
Chuyện hậu sự là sau chuyện tiền sự, mà chưa có tiền sự, sao gọi là hậu sự. Chính xác là chuyện phụ sự. :)) phụ sự là gì thì đã giải thích rồi mà DOS ;))
Bad_Man nói:
cái này giống quán trọ thì đúng hơn
chủ quán cho 1 đĩa thịt bò và 1 bình vại rượu ngon coi
Thì chính nó chứ gì?? Tên bên ngoài chỉ là trá hàng thôi. ;)) Muốn rượu thịt có rượu thịt.
images

Đây là món "gỏi bò xào xoài" trứ danh của bổn tiệm, đảm bảo ăn vào...;))
và đây là rượu Xuân Hoàng nổi tiếng xa gần.
images

To lightdevil and DOS: Thôi xin, Tomoe để mà rước họa vào thân à. Darshia là đc roài. ;))
 
To Jăm-Bông: Không có thật mà!!! Jăm Bông đâu, lấy Chà Bông ra lẹ!!!
To Đắc Kỉ: Nếu cô nương muốn ăn mặn thì tại hạ cũng chiều :))
images

Xin mời, cứ tự nhiên!! ;))
 
xtophertran nói:
í, DoS lâu lâu 0 gặp giờ sao có thêm 1 sẹo đẹp thế
Hỏi lảo chủ quán ấy? Hình như lão ấy cả 2 cái sẹo chéo chéo nhau thì phải :-"
 
ksvagabond nói:
To Đắc Kỉ: Nếu cô nương muốn ăn mặn thì tại hạ cũng chiều :))
images

Xin mời, cứ tự nhiên!! ;))
To Jăm Bông: Cám ơn nghen!!! :D Giờ làm ơn kiếm cho ta 1 con dao nhọn nhọn và thật bén nghen!!! ;))
 
Dragon of South nói:
Hỏi lảo chủ quán ấy? Hình như lão ấy cả 2 cái sẹo chéo chéo nhau thì phải :-"
À, đúng rồi, DOS huynh nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tại hạ...chém nhau thế nào mà xước cả mặt. Thế nên bây giờ mới khó kiếm vợ. ;))
To Jăm Bông: Cám ơn nghen!!! Giờ làm ơn kiếm cho ta 1 con dao nhọn nhọn và thật bén nghen!!!
To Đắc Kỉ: Ối, quả thật ko dám làm phiền đến cô nương. Chuyện này tại hạ sai gia nhân làm là đc rồi, cô nương thân ngọc mình ngà tại hạ sao dám nhờ vả cô nương làm chuyện này. ;))
Mà sao cô nương biết ở trong bếp đang trói một con heo thế?? :-/ =))
 
ksvagabond nói:
À, đúng rồi, DOS huynh nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tại hạ...chém nhau thế nào mà xước cả mặt. Thế nên bây giờ mới khó kiếm vợ.
Ủa? Hình như 2 cái sẹo đó là do Tomoe "tặng" chứ nhỉ :-? ? Mà Tomoe đâu rồi?
 
ksvagabond nói:
À, đúng rồi, DOS huynh nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tại hạ...chém nhau thế nào mà xước cả mặt. Thế nên bây giờ mới khó kiếm vợ. ;))

To Đắc Kỉ: Ối, quả thật ko dám làm phiền đến cô nương. Chuyện này tại hạ sai gia nhân làm là đc rồi, cô nương thân ngọc mình ngà tại hạ sao dám nhờ vả cô nương làm chuyện này. ;))
Mà sao cô nương biết ở trong bếp đang trói một con heo thế?? :-/ =))
To Jăm bông: Ta đâu có ý định đó!!! :-" Ta muốn dùng nó để cắt 1 vài thứ đó mà!!! :-"
 
Quà gì thế hở ông anh ?
Hổng nói DOS đệ.. nói ksvaga đệ cơ... lên mót roài phải có quà cho SQ huynh chớ :))
 
Chủ quán đâu. Cho 2 đĩa thịt bò xào, 2 đĩa cá viên chiên cùng vài chai rượu coi :-"
 
DOS nói:
Ủa? Hình như 2 cái sẹo đó là do Tomoe "tặng" chứ nhỉ ? Mà Tomoe đâu rồi?
Ối ối, nói khe khẽ thôi, Tomoe có "tuyệt chiêu" là chỉ cần ai nhắc đến tên cô ta là cô ta có mặt ngay lập tức. Khổ quá, mãi tại hạ mới trốn cô ta đc nên ra đây mở tiệm. :))
Chủ quán đâu. Cho 2 đĩa thịt bò xào, 2 đĩa cá viên chiên cùng vài chai rượu coi
Hôm nay bếp chính đình công mất rồi. :-"
SQ nói:
Quà của SQ đâu hả ksvaga
Quà gì?? :-"
Đắc Kỉ nói:
To Jăm bông: Ta đâu có ý định đó!!! Ta muốn dùng nó để cắt 1 vài thứ đó mà!!!
To Đắc Kỉ: Phù may quá, tại hạ cứ tưởng cô nương có ý đó. Vậy xin hỏi cô nương, "vài thứ" là những "thứ" gì?? :-"
 
Hèm hèm.. vẫn chưa nhận được ếch của Jăm bông :-w
 
ksvagabond nói:
Ối ối, nói khe khẽ thôi, Tomoe có "tuyệt chiêu" là chỉ cần ai nhắc đến tên cô ta là cô ta có mặt ngay lập tức. Khổ quá, mãi tại hạ mới trốn cô ta đc nên ra đây mở tiệm. :))
Cứ nhắc đấy, làm gì được nhau? Gọi thêm thằng em trai cổ tới đây cho vui ;)) ?
ksvagabond nói:
Hôm nay bếp chính đình công mất rồi. :-"
Bếp chính nghỉ việc thì chủ quán phải làm! Mau! X(
 
SQ nói:
Hèm hèm.. vẫn chưa nhận được ếch của Jăm bông
hè hè, thưởng thì cũng phải có lý do chính đáng chứ, ko thì dễ bị kiện lắm. ;))
DOS nói:
Cứ nhắc đấy, làm gì được nhau? Gọi thêm thằng em trai cổ tới đây cho vui ?
Gọi giề?? Đã bảo là ko mà?? gọi tới chỉ tổ phiền phức. :-"
DOS nói:
Bếp chính nghỉ việc thì chủ quán phải làm! Mau!
Chủ quán ko biết nấu, DOS huynh ăn rồi ngộ độc thực phẩm thì chết tại hạ. :))
 
Chủ quán ko biết nấu, DOS huynh ăn rồi ngộ độc thực phẩm thì chết tại hạ.
thì bắt con gà nào bị H5N1, đem cho hắn ăn, có gì thì nguời bán gà chịu ;))( chuyện lạ ;)))
 
hè hè, thưởng thì cũng phải có lý do chính đáng chứ, ko thì dễ bị kiện lắm.
Ní do hoàng tòn chính đúng ;)) Tiền chài kéo mai mối, nói đúng ra là tiền cò cho Jăm bông đó =))
 
aochoangxanh nói:
thì bắt con gà nào bị H5N1, đem cho hắn ăn, có gì thì nguời bán gà chịu ;))( chuyện lạ ;)))
ai lại đối đãi khách như thế?? mà để suy nghĩ lại đã :))
SQ nói:
Ní do hoàng tòn chính đúng Tiền chài kéo mai mối, nói đúng ra là tiền cò cho Jăm bông đó
Hehe, vậy hả, qua box text game đi, vaga cộng cho vài chục ếch chơi. ;)) Nói nhỏ, nói nhỏ. ;))
 
Hehe, vậy hả, qua box text game đi, vaga cộng cho vài chục ếch chơi. Nói nhỏ, nói nhỏ.
:)) nghe hết rồi nhá, làm vậy là ko được đâu nhá [-(, có ai ngờ sờ quéo dụ trọng tài kà :((
 
Back
Top