Nhà ở Vườn Đào!! Ai ko mê TQC thì miễn vô nhá!!

=)) Dốc tờ cít cuối cùng cũng qua đây roài à ? =)) rủ thêm thằng ctsb nữa cho vui =))
 
ACX nói:
iem chưa kịp ăn gì mà, DoS thả chó rượt chưa kịp cầm đũa nữa
chưa ăn cũng phải trả, món ăn đã dọn lên rồi. ;))
Đắc Kỉ nói:
To Jăm bông: Hỏi chi vậy???? Nghĩ thế nào là quyền của Daki!! Mà này, từ hồi Daki gọi Jăm bông là Jăm bông thì Daki thấy hầu hết ai cũng gọi Jăm bông là Jăm bông nhỉ??? Nghe dễ thương wá mà!!!
To Đắc Kỉ: Tại hạ chỉ hỏi để biết thôi!! Tại vì chuyện này liên quan đến nhiều thứ lắm!! :-" Cái tên Jăm Bông cũng hay, trước nay chưa ai gọi tại hạ như vậy cả, điều này chứng tỏ cô nương rất có tâm hồn ăn uống!! ;))
Cid nói:
Ấn nhầm link một phát tự nhiên thấy anh em ở cả bên này, để Hội vắng hiu hắt
Daki là con gái hả? Lão xây đài Đồng Tước sắp xong rồi, đang cần xây 2 cây cầu, nay đã thấy một ở đây. DOS đi đâu kiếm nốt một cây nữa về cho anh, để có chỗ về sau yên hưởng tuổi già
Mời ông anh vào làm chén rượu cho ấm bụng. ;))
 
Dr.Cid nói:
Daki là con gái hả? Lão xây đài Đồng Tước sắp xong rồi, đang cần xây 2 cây cầu, nay đã thấy một ở đây. DOS đi đâu kiếm nốt một cây nữa về cho anh, để có chỗ về sau yên hưởng tuổi già
Cây cầu này đã thuộc đăng ký của đệ rồi, đừng hòng có :-w
 
Dragon of South nói:
Cây cầu này đã thuộc đăng ký của đệ rồi, đừng hòng có :-w
He he, vấn đề đăng ký thì có ảnh hưởng gì. Cho DOS làm Chu Du nhé, anh lại gọi 83 vạn đại quân để rước nàng Daki này về đài Đồng Tước :p . Mà DOS yên tâm là anh sẽ rút kinh nghiệm, không có Xích Bích lần nữa đâu :D
Chú mải mê bên này, để bên Hội mặt dày giáo hoành hành, thế là không có lợi cho đại cuộc :wink:
 
chưa ăn cũng phải trả, món ăn đã dọn lên rồi.
nhưng mà đã chạy rồi, chưa thể trả được, nhớ để lại món đóa đừng có đổ, iem còn quai lại en nữa, con chó nó ngồi canh trước cửa kà :-S
 
Dr.Cid nói:
He he, vấn đề đăng ký thì có ảnh hưởng gì. Cho DOS làm Chu Du nhé, anh lại gọi 83 vạn đại quân để rước nàng Daki này về đài Đồng Tước. Mà DOS yên tâm là anh sẽ rút kinh nghiệm, không có Xích Bích lần nữa đâu
Đừng quên DOS đệ cũng biết rút kinh nghiệm. Với lại trên DOS đệ đây không có ông "Tôn Quyền" nào cả :))
Dr.Cid nói:
Chú mải mê bên này, để bên Hội mặt dày giáo hoành hành, thế là không có lợi cho đại cuộc
Ôi dào, cái đó thì phải trông cậy vào người cầm trịch bên đó chứ :))
 
1 - 2 - 3 up nhà lên cái nào :D
 
ksvagabond nói:
To Đắc Kỉ: Tại hạ chỉ hỏi để biết thôi!! Tại vì chuyện này liên quan đến nhiều thứ lắm!! :-" Cái tên Jăm Bông cũng hay, trước nay chưa ai gọi tại hạ như vậy cả, điều này chứng tỏ cô nương rất có tâm hồn ăn uống!! ;))
To Jăm bông: Thật ra ban đầu ta định gọi là Chà Bông cơ!!! ;)) Nhưng nghe Chà Bông thấy không hay lắm!!! :p Với ta, cái gì liên quan đến chà chà chà đều không hay cả!!! :D Vì thế ta quyết định gọi là Jăm bôngJăm bông nghe dễ thương hơn nhiều!!! :x Lại nghe có vẻ ... Tây hơn Chà Bông!!! =)) Chưa ai gọi thì ta gọi trước, không phải là ngộ nghĩnh và hay sao??? ;;) Có điều là, Jăm bông đoán sai rồi!!! ^_^ Ta ... không biết ăn Jăm bông!!! :p Chà bông thì ăn được nhưng không khoái lắm!!! #>:)
 
1 - 2 - 3 up nhà lên cái nào
tụi mình ở chung nha
@mọi người : sao tui vào mà ko thấy con chó hôm bữa nữa , ai có công dẹp loạn vậy ?
@Chị Daki : đói quá mới lết vào đây mà chị cứ Dăm Bông với Chà Bông ......ực....ực...
 
phu nhân nói:
tụi mình ở chung nha
Thế này là thế nào hả phu nhân :-w ?
phu nhân nói:
@mọi người : sao tui vào mà ko thấy con chó hôm bữa nữa , ai có công dẹp loạn vậy ?
Thịt chó thật là ngon :x
#>:) #>:)
 
Trích dẫn:
Từ bài viết của phu nhân
tụi mình ở chung nha


Thế này là thế nào hả phu nhân ?
Phải đó ACX cũng hông hỉu ;)) :">
 
Ai nói chiện với ông :-w!!!
Tui đang hỏi phu nhân :-w!!!
=))
 
Hỏng hỉu gì.. chạy zô bắt pé Mcl đi cho các ngưi tiếc chơi #>:)
 
Hỏng hỉu gì.. chạy zô bắt pé Mcl đi cho các ngưi tiếc chơi
thoát khỏi tay SQ, Phunhan_mcl đã về đây !
Thế này là thế nào hả phu nhân ?
à , kiếm 1 căn nhà ở ké đó mà !
Thịt chó thật là ngon
có để dành phàn cho tui ko vậy ?
Phải đó ACX cũng hông hỉu :">
à, ko hỉu hử , nói lại nha , muốn ở chung nhà ! hỉu chưa ?
Ai nói chiện với ông !!!
Tui đang hỏi phu nhân !!!
dạ , thưa phu quân , em định vào ở trọ rồi giết phăng nó đi cướp ít của ấy mà , nói nhỏ thui , hắn nghe chít !
 
dạ , thưa phu quân , em định vào ở trọ rồi giết phăng nó đi cướp ít của ấy mà , nói nhỏ thui , hắn nghe chít !
e hèm e hèm tai vách mạch rừng nghe hết rồi, phải đi báo quan :|
 
phunhan_mcl nói:
tụi mình ở chung nha
@mọi người : sao tui vào mà ko thấy con chó hôm bữa nữa , ai có công dẹp loạn vậy ?
@Chị Daki : đói quá mới lết vào đây mà chị cứ Dăm Bông với Chà Bông ......ực....ực...
To MCL: Đói rồi hả em??? ;))
 
Phu nhân nói:
thoát khỏi tay SQ, Phunhan_mcl đã về đây !
Thoát được một người, vẫn còn một người :devil:
Phu nhân nói:
à , kiếm 1 căn nhà ở ké đó mà !
Ai cho phép :-w? Sao không nói với ta, để ta thuê cho một phòng !!!
Phu nhân nói:
có để dành phàn cho tui ko vậy ?
Đến muộn quá, hết mất rồi ;))
Phu nhân nói:
dạ , thưa phu quân , em định vào ở trọ rồi giết phăng nó đi cướp ít của ấy mà , nói nhỏ thui , hắn nghe chít !
Thế mới là phu nhân của ta chứ =))
 
e hèm e hèm tai vách mạch rừng nghe hết rồi, phải đi báo quan
bình tĩnh nào anh ! phải nói như vậy cho thằng chồng em nó khỏi lôi thôi , đừng báo quan !
To MCL: Đói rồi hả em???
rất đói , SQ giam mấy ngày ko có gì bỏ bụng !
Thoát được một người, vẫn còn một người
ai , ai ?
Ai cho phép ? Sao không nói với ta, để ta thuê cho một phòng !!!
phòng trống là ko chịu đâu !
Đến muộn quá, hết mất rồi
chồng gì kì vậy ! Áo choàng xanh ! có gì ăn ko anh !
Thế mới là phu nhân của ta chứ
tin em rùi chứ !
 
Phu nhân nói:
tin em rùi chứ !
Có câu này khỏi tin luôn :-w
Phu nhân nói:
bình tĩnh nào anh ! phải nói như vậy cho thằng chồng em nó khỏi lôi thôi , đừng báo quan !
Phu nhân nói:
rất đói , SQ giam mấy ngày ko có gì bỏ bụng !
Đói quá hả? Jăm bông đâu, mang mấy món ngon ra đây cho phu nhân của ta :))
Phu nhân nói:
ai , ai ?
Đây, đây :devil:
Phu nhân nói:
phòng trống là ko chịu đâu !
Cứ thử đi rồi biết ;))
Phu nhân nói:
chồng gì kì vậy ! Áo choàng xanh ! có gì ăn ko anh !
Ai bảo đến muộn :-"? Thoai, ta đã gọi món rồi đó :))
 
vợ chồng đang bàn chuyện ko dám nhảy vào( mất công hắn khởi mấy vạn binh đến là hết đường chạy :| :-SS
 
Back
Top