Lila: À, thì ra cháu hỏi thăm nhà cô Ellet hả? Sao không nói sớm...nhà cổ chuyển đi cũng hơi lâu à. Nghe nói đi thăm ai đó, chắc là thăm chồng cổ, ở Marik.
Rebecca: Từ đây mà đến Marik lại dẫn theo cô mù kia chắc cả năm mới tới cô à...
Lila: Vậy chắc là cổ đi thăm em trai, đi đến Silk đó cháu ơi.
Silvia: Chổ đó toàn đàn ông, 2 chi em gái đến đó làm chi cô hả?
Lila: Ờ hén...vậy rốt cuộc 2 chị em cô Ellet đi đâu? Đi đâu mà dọn nhà sạch trơn vậy trời...????
Rebecca: Trời đất! Cô hỏi con con biết hỏi ai?
Silvia: Hỏi em đi! Em dám chắc chị Ellet dẫn em dâu đi thăm chồng mình. Cũng xa cách mấy năm trời mà...có khi nuôi Letina hỏng nổi, đem qua Marik trả cho chồng để anh Ezelkiel nuôi đó!
Rebecca: Có chuyện đó sao? Em hỏng biết con người chị Ellet luôn chịu thương chịu khó, chỉ yêu chồng mà cũng thương nhỏ em chồng dữ lắm luôn! Chị nghe nói a...Letina biết phép chữa thương, có khi em trai của chị Ellet đang đào mỏ ở Silk, có thể trong nhóm ảnh có người bị thương nên gọi Letina đến giúp. Ủa? Mình cũng biết chữa thương, lại sáng mắt, sao ảnh hỏng kêu mình ta...?
Silvia: Chị tưởng chị là ai? Vợ ảnh hả?
Rebecca: Ý (đỏ mặt), em này! Người ta...
Lila: Rồi, bắt đúng mạnh rồi...Đỏ mặt rồi...cái ngữ này là muốn chồng rồi nè, hi hi hi...
Rebecca: Bậy! Hỏng có đâu dì...đừng có nghe con bé đó nói tầm xàm...
Silvia: Vậy chứ người ta gì mà ngập ngừng lại đỏ mặt...
Rebecca: Nhiều chuyện!
Lila: Được rồi, nhưng quay lại vấn đề, cuối cùng nhà cô Ellet chuyển đi đâu đây...
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!Silk!Silk!Silk!Silk!
Silvia: Marik!Marik!Marik!Marik!Marik!
Rebecca: S...
Silvia: Ma...
Lila: THÔI! 2 đứa tính cãi đến bao giờ...Tụi bây làm khách bỏ đi bây giờ đó!
Rebecca, Silvia: Dạ, con xin lỗi...
Rebecca: Nhưng con vẫn nghĩ chắc nhà chỉ đến Silk.
Silvia: Con chắc là chị ấy đến Marik.
Rebecca: Cãi nữa...đến Silk mà...
Silvia: Chị chỉ làm chị thôi mà, đâu phải chị làm thầy tiên tri đâu mà lúc nào chị cũng đúng! Đến Marik!
Rebecca: Sao em làm em mà cái gì em cũng cãi chị vậy?! Đến Silk!
Silvia: Em làm em đâu phải là cái gì em nói ra cũng sai?! Đến Marik!
Rebecca: Đến Silk!
Silvia: Đến Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Rebecca: Silk!
Silvia: Marik!
Lila: THÔÔÔÔÔI!!!!!!!!!!
Rebecca: Hứ!
Silvia: Hứ! (sụt sịt)
Rebecca: Gì mà khóc!
Silvia: Dì Lilaaaa, chỉ ăn hiếp con...
Lila: Mầy cũng đâu có vừa gì...2 chị em mà suốt ngày gặp là gây, gặp là gây! Có chị em nào như tụi bây không?! Nhìn gia đình cô Ellet kìa! Nhà người ta 2 chị em sống với nhau mấy năm trời có nghe tiếng cãi vã gì đâu..còn tụi bây xáp vô là như chó với mèo!
Rebecca: Tại Silvia làm em mà cứ cãi con hoài. Nó không kính trên thì sao con phải nhường dưới!
Silvia: Chị còn dám dùng câu đó Chị có bao giờ nhường dưới đâu mà đòi em phải kính trên chứ! (Khóc tiếp)
Lila: 2 đứa mỗi đứa nhịn một câu không được sao? Người ta chỉ hỏi thăm người mà tụi bây cũng cãi lộn cho đến khóc nữa!
Xin lỗi quý khách! Thật ra tụi tui cũng không rõ nhà cô ấy chuyển đi đâu. Hay cô muốn rõ cô đến hỏi thăm ông Damus ở Samuselia xem. Còn không thì quý khách đi hỏi thăm dọc đường, như ở Balt hoặc Treasure xem sao. Thế nào 2 chị em cô Ellet cũng phải đi ngang qua 1 trong 2 chỗ đó đó!