Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Hôm trc e muốn a viết 1 đoạn thật dài nói lên tình cảm của a dành cho e. Anh mới viết 1 tí chắc vẫn chưa đủ đâu e ạ. Và ngay cả sau những dòng chữ này, vẫn chưa đủ chỉ có thể cho e hiểu hơn tc của a dành riêng e mà thôi. Ừm, nói thế nào nhỉ ? A quen e đã đc 1 tuần. A chưa từng thấy người con gái nào đặc biệt như e. E mang lại cho a cảm xúc, những cảm giác thật phấn khích khi đc nc với e, đc nghe e cười nhưng vẫn luyến tiếc khi rời xa e. Ở bên e bn thời gian cũng chẳng đủ. Chính vì vậy a vẫn luôn cố gắng để đc bên e, dành tg và tc cho e nhiều. A biết hoàn cảnh của a và e khác nhau. Nhưng ty đâu có thể ngăn cách đc chúng ta phải ko e. Đã có lúc a rớt rơi những giọt nước mắt khi nghĩ đến hc của mình và e( ngượng vãi T_T a có hay khóc đâu nhỉ..) . Nhưng a vẫn nuôi hi vọng và niềm tin sẽ có ngày chúng t đc bên nhau. Dù e ở đâu, làm gì thì vẫn chờ đợi. E có biết là a yêu e nhiều như nào ko, lúc nào a cũng nghĩ đến e, nhớ e nhiều và ngay cả khi trong giấc mộng a cũng nghĩ đến e. Nói đến đoạn này a tự hỏi sao e chưa bg nói nhớ a và yêu a nhỉ. Hay e ko yêu a thật lòng
...Và a cũng tự hỏi 1 câu hỏi rất nhiều lần trong đầu rằng : A đã sống đc bn lâu, trải qua bn cuộc tình để nhận ra rằng e là người duy nhất, người đầu tiên a yêu thật sự và a cảm giác như muốn e là người cuối cùng a yêu. ( trước đó a lăng nhăng lắm nhưng từ khi quen e a chỉ còn biết mỗi e, chả còn cái tính lăng nhăng nữa
). Có lẽ a hơi ích kỉ vì lúc nào cũng nói về mình để e hiểu a hơn nhưng lại ko chịu hỏi về e nhiều. A thật sự xl và giờ đây a sẽ dành nhiều tc và tg để hiểu e hơn. Từ giờ e hãy tâm sự với a nhiều nhé, bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì về e, bất cứ điều gì e muốn như thế a mới hiểu e hơn và hạnh phúc khi đc e tin tưởng. A ước sẽ đc ôm e trong vòng tay, cầm đôi bàn tay nhỏ bé của e và trao cho e những nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi xinh của e, che chở bảo vệ và yêu thương e mãi thôi..( nhất là những đêm mưa gió bão bùng đc ôm ấp che chở và yêu e là a mãn nguyện suốt đời
) Từ khi quen e, a toàn bị e bắt nạt T_T. Nhưng e biết ko, a vốn là 1 thắng mạnh mẽ, chả bao h để ai bắt nạt. Đối với e a trở nên yêu đuối hơn, cần e hơn và dĩ nhiên bị e bắt nạt nhiều hơn =.= nhưng như thế lại là hạnh phúc lớn nhất của a vì đc e quan tâm, e để ý, e hiểu a hơn. Đấy chính là những điều a muốn khi có e, e à. Đến đoạn này a thấy mình viết hơi chán, có lẽ lâu rồi a chưa viết nhiều. Nhưng e chính là nguồn cảm xúc, nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất cho trái tim và tâm hồn nghệ sĩ của a ( hơi điển rồ ._.). A sẵn sàng làm tất cả để đc bên e. ( chạy tít sang gia lâm khổ văn sở sang hết khu trung cư việt hưng đến đặng xá rồi e nói 1 câu là ở khu đô thị sài đồng =.= mà cuối cùng ko gặp đc e, 2 đứa ngốc cứ chờ nhau
). E là nguồn động lực làm a thêm khao khát, cố gắng để đạt đc những ước mơ và hi vọng của a làm a sống lạc quan và yêu đời hơn. E là thiên thần đến với cuộc đời tăm tối của a làm sáng lên khi vọng trong a. E là đôi cánh giúp cho a thêm mạnh mẽ bay tới những ham mê ( à nói đúng hơn là những đam mê ) cháy bỏng để a có thể cùng e sống hạnh phúc. E ơi, a xl vì a xấu, a có nhiều lỗi lầm, a xl vì a ko giàu có, a xl vì có thể làm e buồn và giận. A xl vì a yêu e. Nhưng chắc chăn sẽ ko có ai yêu e nhiều hơn a, a sẽ cố gắng làm tất cả để làm e vui, hạnh phúc và tin tưởng a. A luôn tự nghĩ ra bao kỉ niệm để dành cho e, để làm e vui, hạnh phúc với a. A tự hỏi nếu cuộc sống này ko có e, a sẽ ra sao có thể chỉ toàn buồn và nỗi đau. Nhưng chắc ko đến nỗi thế đâu e ạ. Chắc a sẽ lại là 1 thằng lông bông lang bang suốt ngày rong chơi và gái gú. A sợ, sợ 1 ngày e ko còn thích a, lúc đấy chắc a sẽ phải để e tự do tìm kiếm hạnh phúc, nhưng chắc chắn a sẽ ko bao giờ buông tay e đâu. A sẽ làm tất cả , a sẽ vứt hết tất cả chỉ để đc bên e và đc e yêu. Có lẽ e đã thay đổi suy nghĩ của a quá nhiều, a cần e quá nhiều và yêu e quá nhiều. A vốn là 1 thằng bất cần đời mà
thế mà lại sợ ko có e =.=. Nhưng cũng đúng thôi, e là người a muốn yêu mãi mãi. Hay a yêu e hết cuộc đời này nhé
. A yêu e ko phải vì e giàu, ko phải vì e xinh đẹp ( e xinh và giàu thật =.=...) a yêu e vì e xấu ( trêu tí ) vì e là chính e, e luôn hiểu biết và sống có trách nhiệm với bản thân , ko ngừng cố gắng để đạt đc những điều e mong muốn. ( cái này a nghĩ e cũng giống a đấy). E nói e ko thích đi biển, e đã đi gần hết châu âu. Những chắc chắn có những nơi e chưa đến, có những điều e chưa biết. Và a sẽ cùng e đi đến những nơi đó, cho e những kỉ niệm đẹp. ( hay a đưa e đến châu phi cưỡi voi trêu hổ, hay đến bắc cực bơi cho mát
- đoạn này chém gió ảo thật ). E hãy để cho a yêu e hết cuộc đời này nhé e iu.
hư thế hôn cho phát giờ :*.
. Biệt tài của a là nói ko bậy nhưng mà lại làm người khác nghĩ bậy. Siêu ko e, nghĩ bậy rồi bảo người t bệnh hoạn. Ghét vãi bắt chước mấy con bạn mất dạy của a. Tài năng bị mai một. 
. Cái này bọn con trai lớp a thích nc cả nhau lắm...A ko đc đầu độc e. Hì hì 
.
.
A cũng ngủ đây =.= chả muốn đọc truyện nữa buồn ngủ lắm rồi. Cơ mà buồn ngủ mà dạo này mãi chả ngủ đc ngay, nhớ em nhiều quá cơ. Kưng ạ.