Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Một ngày thật buồn chán ... nhớ về em..........
 
Với em, bây h chúng ta như người xa lạ rồi nhỉ :))
 
[video]9vNKGYUbYtw[/video]

KEEP MOVING FORWARD !

Đã đến lúc phải đứng dậy và đi tiếp rồi !
 
[Spoil]3h sáng - cơn đau hành hạ...

Và nó thèm một điếu thuốc..Nhưng giờ điều đó cũng là quá xa xỉ !

Tiếng chửi bới - tiếng đay nghiến - dưới đáy của xã hội ! Nơi này , mọi thứ đều trở nên tầm thường , bẩn thỉu - kể cả nó !
[/Spoil]​
 
Mệt mỏi lắm r :).

Dừng nghĩ thôi.
 
Can't get a f**king thing out of the mess inside.

p/s: mong ước nhỏ nhoi hiện tại là được một lần cõng bạn về nhà. Nhưng rất tiếc, nó cũng rất xa vời như nhiều mong muốn nhỏ nhoi khác với bạn vậy :)) Có điều tình yêu cũng như mặt trời: lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng mây đen kéo đến thì vẫn tính là trời không nắng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì em... :)
Vì chúng ta chia tay nhau rồi mà. Hạnh phúc bên người mới em nhé... :)
 
3 ngày nữa

Đừng ngày một hạ thấp danh dự của bản thân nữa , tôi ơi !

Đủ rồi !
 
Dear Ozaki,

You have received an infraction at GameVN - Where Players Become Gamers.

Reason: Dùng từ ngữ không phù hợp
-------
Dùng từ ngữ không phù hợp
-------

This infraction is worth 5 point(s) and may result in restricted access until it expires. Serious infractions will never expire.

Original Post:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=18740332
Xạo vừa thôi. Lớp 7 tớ đã biết thủ dâm rồi
All the best,
GameVN - Where Players Become Gamers

:-j .
 
Đánh bài thua quài chán quá. :((
 
Mặc dù biết nhưng sao vẫn thấy buồn buồn :-<
 
mấy hôm nay toàn gặp chuyện đen.. máy hỏng loa vì chuột cắn.. đứt tay khi nấu cơm... haizzz
 
Thở đi , nếu mày k chịu đc nữa , hãy tập thở đi . Thở lại nào ...

Hôm nay chợt nhận ra có những thứ k mua đc bằng tiền bạc . Cái thứ "phi vật chất" luôn thắng "vật chất" , "vô" luôn thắng "hữu" . Nhưng thử hỏi xem nếu đã cố gắng để đạt đến "vật chất" kia và chạm đến thứ "hữu" kia mà k đc thì những gì mà "phi" và "vô" tạo ra có vô nghĩa k ?

Ừ , chỉ biết tự đổ lỗi cho bản thân thôi ...

Hôm nay lọ mọ vào fb, chợt sực nhớ ra... lại nữa rồi

Thở đi !
 
Gửi người tôi yêu thương!
T đang trong giờ làm việc, nhưng không thể tập trung được vì cứ nghỉ mãi về chuyện tình cảm của tụi mình...
T nhận thấy rằng H chưa sẵn sàng cho 1 tình yêu nghiêm túc. Có lẽ trước đây H đã từng yêu T, nhưng bây giờ tình cảm đó đang dần nguội lạnh...
T luôn hỏi tại sao? tại sao? tại sao??????????????
Có thể tụi mình quá khác biệt: sở thích, tính cách, suy nghĩ, cách sống...

---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:17 ----------

Tôi biết cảm giác của bạn vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó...
Tôi đang học cách chấp nhận hoặc từ bỏ...
Bạn hãy cố gắng nhé, chai yoooooo!

---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:21 ----------

Tôi biết cảm giác của bạn vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó...
Tôi đang học cách chấp nhận hoặc từ bỏ...
Bạn hãy cố gắng nhé, chai yoooooo!
 
còn có vài tuần nữa, mà vẫn cứ la cà kiểu này.
k thế nào tập trung dc!!!
 
Biết bao đêm anh thao thức chờ ngày sang
Âm thầm nhớ em, đêm thấy dài hơn
Nhớ khuôn mặt và giọng cười em rất hiền
Nhớ em người yêu ơi !

Có đôi khi trên con phố một mình anh
Ngập ngừng bước chân trước ngưỡng cửa quen
Mới hôm nào được cầm bàn tay
Siết chặt, thiết tha lời thương yêu.

Lòng anh ao ước muốn nói điều chưa nói
Từ trong trái tim đã biết thuộc về em

Từng đêm nhớ em mong đêm dài qua mau
Em là ngày mới...

Chờ mong em đến mỗi sáng nụ cười ấy
Lòng thầm ước ao ôm em chặt trong tay
Người yêu dấu ơi anh mong một điều thôi
Mong mình luôn có đôi .

* Dù nhiều điều chưa nói
Dù có những cách xa
Vẫn yêu mình em
Tràn đầy nỗi khát khao bên em
Và em có hay ?
...
Lòng anh ao ước muốn nói điều chưa nói
Từ trong trái tim đã biết thuộc về em

Từng đêm nhớ em mong đêm dài qua mau
Em là ngày mới...

Chờ mong em đến mỗi sáng nụ cười ấy
Lòng thầm ước ao ôm em chặt trong tay
Người yêu dấu ơi anh mong một điều thôi
Mong mình luôn có đôi .
 
Giờ này tụi m đang làm gì thế,t nhớ tụi m quá :-<
 
[Cặp đôi có khả năng kết hôn cao nhất trong 12 chòm sao]
Hạng 1 : Bạch Dương nam - Nhân Mã nữ.
Hạng 2 : Kim Ngưu nam - Song Ngư nữ.
Hạng 3 : Thiên Yết nam - Cự Giải nữ.
Hạng 4 : Xử Nữ nam - Kim Ngưu nữ.
Hạng 5 : Thủy Bình nam - Thiên Bình nữ.

Không biết có thật không em nhỉ, hy vọng đó là điều tốt đẹp, anh sẽ cố thực hiện nó :D.
Chờ anh nhé, khoảng 2 tuần nữa thôi mà :D.
 
Đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, nhưng quá dài để có thể hỏi các bô lão, quá khó để có thể tự thực hiện một mình, quá sợ để không dám liều nhỡ lại mất...

Thật là khốn.
 
"Sometimes it's hard to love me, and sometimes it's hard to love you" :))
Tôi làm vậy vì tôi đã quá quen với việc cái gì cũng tự làm rồi. Gossip cũng là một cách, nhưng không phải cách của tôi. Mà dù sao thì thời buổi này có tin tưởng được ai đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top