Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Hôm nay ngồi spam cả buổi mấy cái diễn đàn mà không đủ bài viết kiếm code. đến khổ!
 
Sợ ngày mai đến .
 
hic hic , buồn quá , làm game có lương tâm hay ko nhỉ ?
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mệt quá, đi ngủ thôi. Mai giải quyết đống bt sau vậy
 
_"Ai đầy đọa mày mà mày cứ phải thế ? "

_"..."

Đúng rồi ,ai đầy đọa mình ...? Mình đâu phải sung sướng từ bé đâu .Mình cũng chịu nhiều rồi...

...thậm chí có những nỗi đau dữ dội ,đau đến tận sâu tâm hồn. Mà mình tưởng không chịu đựng được...

Ai đó nói giùm mình phải làm gì để chấm dứt những chuyện này đi...?

Cho mình 1 ý kiến đi...

Mình mệt mỏi rồi .

Mệt mỏi thật rồi mà :)

Không chịu đựng thêm được nữa đâu...

Mình mạnh mẽ nhưng...mình có phải là gỗ đá đâu..!
 
Ngủ thôi, một ngày mệt mỏi, tôi yêu VVT nhiều lắm.
 
Thật là trống trải, trống trải cả con tim lẫn tâm hồn...
 
.........bây giờ thì em biết cảm giác trống rổng thật sự là gì..................em mất a rồi..............
 
nhớ anh rồi ...................................
 
...ngày đó đến nhanh lên. Làm ơn...
 
Đừng gọi anh bằng tên người yêu cũ em 1 lần nữa... :)
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
lời đồn

xin lỗi, bạn quá đen =; tại sao mình luôn làm mọi việc theo cái cách tệ hại nhất vậy? quá ngu ngốc.

lời đồn =;
 
mua dây buộc mình rồi, *** nhà nó
 
Thảm hoạ quá, trời ơi chắc đầu mình nổ luôn quá :((
 
Tối nay k xong phần thế giới thì xác định ăn hành là vừa đi Thành ạ :8cool_cool:
 
3,45

shit, không thể để thua mốc này được, còn hơn 1 năm nữa, còn cả 1 kỳ thi trước mắt nữa, liệu có kéo được không đây? 3,45, 3,45, 3,45, nhưng đây cũng là 1 đọng lực cho mình :)
 
Back
Top