Đã nói bao nhiêu lần rồi mà ko chịu nghe lời gì hết >"< Giờ gây chuyện rồi thấy ko
Bực mình !
Lớn rồi, có phải con nít nữa đâu, mà sao ko biết sai trái gì hết +_+ bất lực với em luôn rồi đấy >"<
Chuyện hút thuốc cũng thế, em giấu sao dc chị ?
Chị ko nản, nhưng mệt mỏi với những chuyện này lắm. Nhẹ nhàng em cũng ko nghe, nặng lời em cũng ko nghe, chắc phải để em vấp ngã cả trăm lần nữa, may ra em mới tự đứng lên được, phải ko ?
Chị cũng bướng, cũng nóng tính, nhưng bằng tuổi em, chị vẫn biết cái gì là sai, cái gì là đúng, cái gì nên và ko nên làm. Còn em thì sao ? từ nhỏ đến lớn gây ra bao nhiêu chuyện tày đình rồi ?
Cái chị sợ nhất là em ko tự chủ được mình, em sẽ hư hỏng, mà như thế thì, chị sẽ buồn lắm, mẹ cũng sẽ chẳng vui được >"<
Em bảo em thương mẹ, thế sao em ko chịu nghe lời mẹ ? Mẹ yêu em như thế, quan tâm đến em như thế, mà em nỡ lòng nào phụ lại công ơn dạy dỗ của mẹ ?
Chị chẳng biết phải làm sao với em, chẳng biết phải dạy dỗ em kiểu gì, để em phân biệt được đúng, sai, hay, dở >"<
Chỉ có thể, thỉnh thoảng nhẹ nhàng với em, hay thỉnh thoảng nặng lời với em mà thôi. Hy vọng mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó, sớm thôi, em sẽ hiểu được mọi điều ....