[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Mấy hôm nay trời mưa ... nhớ nhà vô cùng !
Nhìn mưa nơi đây mà nhớ mùa mưa ở quê
Nhớ hồi nhỏ cùng đám con nít trong xóm tắm mưa ở truồng
Nhớ tuổi thơ đc sống cùng ba cùng má
Nhớ nồi canh chua của má
Nhớ cái vuốt tóc của ba
Thèm đc ăn bánh tét má gói
Thèm đc cái cảm giác tết ở quê nhà như hồi nhỏ
15 cái tết không đc đón cùng gia đình
Cứ ngở cuộc sống bận rộn thì dần dần sẽ quen và quên
nhưng không, mỗi khi mùa mưa hay tết về thì lại nhớ ... nhớ nhà da diết ... khắc khoải ...
27 tuổi đầu vẫn khóc nhè vì nhớ ba má
Mình thật là khùng . Đi lang thang 1 hồi lại quay về điểm xuất phát . Nhảm thật . Mình đã đi thật xa để cuối cùng quay về điểm xuất phát sao ?
Càng nói càng nực cười . Hnay đi như thằng điên , cố né rồi mà nó cứ trúng . Đụng hết đồ vật tới người . Đau hết cả người
Anh rất muốn nói cho em biết hnay anh đã đến nhà em nhưng lại k có can đảm để gọi em xuống . Nhưng cứ nghĩ đến sẽ làm em đau cỡ nào anh lại cắn chặt răng mà ngậm ngùi đi về . Có biết k , hả ?
@baby_boy21c : vui lên đi bạn . Mình cũng sắp chia tay bạn gái giống bạn rồi đây .
Cuộc đời hiếm khi yêu ai mà cảm thấy yêu người đó thật lòng. Đến khi tôi yêu cô ấy bằng cả con tim mình thì mọi thứ lại trôi dạt đi dòng nước của con sông Đà.
Tình cảm thật khó, và cũng khó hiểu nữa. Hy vọng em sống tốt cho mình. Yêu em :-*.
@Bé.Bự: Ôi tình cảm. Tớ đang sầu mấy ngày nay, có lẽ tớ sẽ sống khép kín 1 thời gian.
Cậu có Y!M ko cho tớ xin, a e mình ngồi chia sẻ :)
2 tháng từ lúc biết nhau lần đầu, 1 tháng từ lúc bắt đầu yêu. Trải qua thật nhiều sóng gió.
Suy nghĩ mông lung, luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, hay chỉ do mình nghĩ ngợi linh tinh