Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

nếu biết nó nhảm nhí, sao còn dây vô làm chi? chán quá
 
Có phải người ta biết mình yêu người ta nên người ta có quyền làm đau mình thế không :|
Vớ vẩn!
Chuẩn bị tìm mục tiêu mới.
Yêu với chả đương.
 
Chuẩn bị mua con Sirius mới thôi \m/

Tiện thể bỏ thêm khoảng 1tr5 nữa lên luôn đĩa sau cho nó đẹp xe 8->
 
oh yeah, hum nay ngủ 16 tiếng, ta phục ta wa' :X
 
Lâu rồi mới có 1 ngày được ngủ đủ giấc :x

La vita è bella :*
 
Lại down :))

Bắt đầu thây sợ rồi đây, phải làm sao nhỉ ?!?

Đúng là năm tuổi, xui từ đầu năm đến giữa năm, còn vài tháng cuối năm, xui nốt đi cho đủ bộ :-<

Haiiiiizzzz !
 
12/07

Bạn à, hôm nào bức rức quá thì lại đến tìm mình nhé, nếu rỗi mình giúp cho 1 vé... Nếu mình bận quá thì để mình giới thiệu thằng khác cho.

Bạn nghĩ bạn quyến rũ lắm sao, trai si mê bạn lắm sao? Bạn nhầm, bạn chưa hiểu gì về nhu cầu của giống đực rồi bạn à... Liệu con trai cần gì ở 1 đứa con gái dễ dãi nhỉ :)
 
Giờ mình chỉ tham gia GameVN với tư cách là thành viên thôi, ai làm gì kệ họ.
 
lâu lắm ko vào box tâm sự
mà cũng chỉ vào khi nào cảm thấy buồn quá
có lẽ hn là một ngày như thế

lại một năm nữa đã qua
chỉ có một người , và đó vẫn lại là em
vì ai , vì sao , vì điều gì
a chẳng mong chờ , chẳng hy vọng

nhưng a ko chịu được , dường như cái tin nhắn ngắn ngủn đó lại đang phá vỡ cái vỏ bọc vốn dĩ đã quá mỏng manh

vẫn cần thêm thời gian để quên
 
"Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước.
Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi." :-??
 
Phù , làm việc như 1 cái máy . Sau khi mình bị sốt nặng .

Yếu còn ra gió :)) . Trúng gió cạo đỏ 2 lằn lưng :)) . Nhưng có biết vì ai mà lại vậy k ? Em đó , chết tiệt !

Sao em vẫn cứ giữ ý nghĩ xứng hay k xứng chứ hay em đang muốn quen ai khác rồi :)) . Lol :))
@baby_boy21c : baby_deptrai2406 :D . Hân hạnh làm quen với bác .
 
Thắng ko kiêu - Bại ko nản !
Cố lên nhá :D.
 
I've never change my mind that I will love you forever

[video]s0SfRXH0IiQ[/video]
 
Tâm sự ?
Với ai đây ?
Canon in D
100 lần chưa nhỉ ? Đêm nào cũng khắc khoải...
 
đc nghỉ vài ngày ở nhà chán dã man. Cứ hết phim Hàn đến đọc báo online rồi vào đây 8. hic :(
xách xe chạy ngoài đường thì nóng kinh khủng chịu ko nỗi .... hic ..
 
mai là 2 tháng goy` đấy , cũng nhanh nhỉ ... mới ngày nào ...16 là em cũng biết điểm thi goy` ... hi vọng ... e sẽ vào TP học chung với a :)
p/s : mấy hnay a buồn về e lắm đấy , có cảm giác như a chỉ là thứ yếu đối với e , sau gia đình , bạn bè ... . hoặc tệ hơn là e đang vui ( k phải với anh) . Hi vọng là anh sai : (
 
[video]fsR3UXigrfA[/video]

Đánh giá tôi chỉ qua một lần như vậy, thì e là những gì chị nói cũng chẳng đúng tí nào L-)

Tôi sẽ ráng xin vào bằng được, để chứng minh cho chị thấy năng lực của tôi, rồi tôi sẽ đường hoàng đối mặt với chị. Hy vọng chị sẽ phải hối hận vì đã ko nhận ra năng lực của tôi :))
 
Khi chưa có cái mình thích, hãy tập thích cái mình có, H. nhé.
Công việc dù có chán cũng hãy cố gắng lên.
Ở đây luôn có người mong mọi điều tốt lành sẽ đến với H. trong cuộc sống.

You can't always get what you want
You can't always get what you want
You can't always get what you want
But if you try sometimes you might find
You get what you need
 
Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ
 
Cảm thấy có sự thay đổi so với lúc đầu, hơi mờ nhạt, chưa biết được vì đâu, hình như đang đi sai hướng.
Dạo này lụy & xoắn quá, tìm lại những niềm vui cũ thôi. 8-|
 
Back
Top