Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

oh man.......... đc ở nhà vài ngày thôi sao mà nó chán wa' ko bít nữa... rảnh thì cũng than, bận tất bật thì cũng than =))
nhưng đc 1 cái là hạnh phúc vô cùng ! <3
 
sinh viên không 1 xu trong túi sống khổ như thằng ô sin... :-L
sinh viên gì muốn học cũng không được chạy như con thoi đi làm việc vặt :-L
NHỤC :-L
biết thế không thèm thi đại học nữa có khi h đã kiếm ra tiền rồi :-L

---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:56 ----------

sinh viên không 1 xu trong túi sống khổ như thằng ô sin... :-L
sinh viên gì muốn học cũng không được chạy như con thoi đi làm việc vặt :-L
NHỤC :-L
biết thế không thèm thi đại học nữa có khi h đã kiếm ra tiền rồi :-L
 
Haiz . Hôm nay tính rủ em đi chơi ai ngờ bận mất rồi . Mất 1 lộc ăn rồi em nhé :)) .

I Alt + 3 U .

Dạo này đang ăn kiêng , thầy phờ phờ sao á :(. Chán quá :((

Hôm bữa cũng ráng móc tiền túi đóng tiền học . Sao xót quá trời :((
 
Đời nhạt nhẽo quá - chả hiểu ta đang vẩn vơ ở đây làm gì cho chật đất ...
 
Chán quá, ko thấy động lực để học đâu cả, ngày nào cũng dậy tầm 10h - xong lướt nết web này đến web nọ cả ngày - rồi xem phim rồi lướt web. Chán ghê
 
Ngày giờ đang đến gần thì bắt đầu run :|
còn 6 ngày nữa
6 ngày sẽ đổi họ theo họ chồng. :|
 
Không có j phải vội vã, dù nguy hiểm vẫn rình rập xung quanh.
Càng bình tĩnh, càng có thể nghĩ ra nhiều nước đi đúng đắn. :>
 
Có thể em hiểu được lí do tại sao anh lại quyết định như vậy, nhưng em nghĩ anh nên suy nghĩ lại ...

Đây ko phải là nơi anh sinh ra, nhưng sẽ là nơi anh trưởng thành. Cơ hội của anh ở đây, cuộc sống của anh, tương lai cũng sẽ là ở đây, lại còn her nữa ? Anh đi rồi ai chăm lo cho her ?

Mong anh sẽ có quyết định đúng đắn, mong anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt.

Vì nói thật là nghe xong chuyện đó em cũng rất buồn, thấy hụt hẫng, thấy dường như sắp mất đi một người bạn ...
 
Con cảm ơn bố mẹ !~
 
Hí hửng rồi để rồi lại thất vọng, thôi thì tự mình tìm cách vậy, không sớm thì muộn mình cũng đạt được mục đích.
 
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say...
 
Chán quá, ko thấy động lực để học đâu cả, ngày nào cũng dậy tầm 10h - xong lướt nết web này đến web nọ cả ngày - rồi xem phim rồi lướt web. Chán ghê

....................................................
 
Last edited by a moderator:
Hẹn gặp lại em vào 1 ngày khác ......
 
Em không muốn thừa nhận....
Em hi vọng đó không phải sự thật....
Em sợ phải đau khổ thêm 1 lần nữa....
 
giờ mới thấy mình dại. lao theo đồng tiền để rồi giờ quay lại xung quanh ko còn ai. bạn bè cũng ko người yêu cũng ra đi =,=
 
You're like an angel from heaven where I can't reach. ::(
 
Ta đang vui bỗng ánh nắng chợt tắt. Làm cho ta mù mẫm đường về.
 
Nay đi Xem film thì rạp không mở :|
Ăn kem thì quán kem hết chỗ, điên không cơ chứ.
Cách nói chuyện của em vẫn cáo như xưa!
haizz...
Tại sao ta cứ yêu em chứ :(
 
Biển xanh vẫy gọi \:D/
 
Back
Top