"Mày ko thèm quan tâm đến tao "
Không ! cậu sai rồi,tôi rất thích cậu.Tôi cũng sai rồi,vì đã cố che giấu điều ấy.
chuyện của chúng ta khởi đầu rất đẹp không ngờ lại kết thúc trong nước mắt thế này
Mặc kệ hết.
Người ta có nói gì cũng mặc kệ.
Người ta đòi hỏi gì cũng mặc kệ.
Ta chán ngán những chuyện như thế này, ta hoàn toàn chẳng muốn để vào tai nữa.
Dù sống cách nào cũng ko thể làm hài lòng tất cả các người, bởi các người có chịu hiểu đâu ? Các người nhìn bằng con mắt thiển cận và phiến diện, mặc định là các người chỉ coi ta như con rối, không hơn !
Mệt ! Bỏ hết ! Không cần nữa !
Muốn về nhà ngay bây giờ....
MK !!!
Lấy lòng không phải sở trường của mình. Sở trường của mình là sống thật và nói thẳng
Khó khăn đầy ra đấy nhưng nản thì không bao giờ, xin người đừng nản chí vì tôi luôn muốn đi trên con đường đã định bên cạnh người!
Đt sửa kiểu gì mà mất hết tn của mình rồi.
Tn của, Deal, của Thỏ bệnh, nhất là của a gửi cho mình... mất sạch rồi. Sao số mình toàn bị mất kỉ niệm thế? :(
Hồi trước chẳng dám nói, bây giờ nhắn tin thì cứ tôi-TY. Nản mình quá.
Vì với anh mất em là ko thể chấp nhận được. :) Với lí do nhảm nhí đó thì càng ko thể được.
Vì a ko có tội. :) Vì chẳng bao giờ là quá muộn. :)
càng say, càng nghĩ về em nhiều hơn, càng buồn ... cần phải quên em thôi. anh hy vọng sẽ sớm ra đi, xa khỏi em, không nhìn thấy em mỗi ngày nữa.... như vậy mới có hy vọng quên được...